Lindsay Lohan lại vào vai “kép”

(Dân trí) - Vai cặp sinh đôi trong bộ phim kinh dị “I Know Who Killed Me” sẽ tạo điều kiện cho Lindsay Lohan thể hiện khả năng diễn xuất “một lúc hai vai”. Đây là phim thứ hai Lindsay được đảm nhiệm hai vai sau phim “The Parent Trap” đình đám thực hiện năm 1998.

Lindsay sẽ vào vai Aubrey Fleming, con gái của một gia đình giàu có được cứu thoát sau khi bị một tên giết người hàng loạt bắt cóc và hành hành đau đớn. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, Aubrey quên mất mình là ai và khăng khăng tự nhận là Dakota, em gái sinh đôi của Aubrey. Dù là hai chị em sinh đôi nhưng tính cách của Aubrey và Dakota hoàn toàn khác nhau.

 

Trở về nhà, Aubrey bắt đầu sống với tính cách và thân phận của Dakota, cô nàng cấm mọi người đặt câu hỏi với mình, bằng không cô sẽ tự vẫn bằng một vụ tai nạn xe hơi hoặc bỏ nhà ra đi. Dakota tìm mọi cách thuyết phục mọi người trong nhà tin rằng mình không phải là Aubrey và mạng sống của chị gái cô vẫn còn nguy hiểm.

 

Phim I Know Who Killed Me do hãng Sony’s TriStar Picture sản xuất dưới sự dàn dựng của đạo diễn Chris Sivertson và kịch bản gia Jeff Hammond. Đạo diễn Chris Sivertson cũng chính là biên kịch gia kiêm đạo diễn của bộ phim kinh điển The Lost năm 2005.

 

Trước I Know Who Killed Me, ông Chris cũng từng là đạo diễn của bộ phim kinh dị All Cheerleaders Die trong năm 2001.

 

Phim sẽ chính thức bấm máy vào tháng 12 tới tại San Luis Obispo, California, và Los Angeles. Như vậy, “cô nàng tiệc tùng” Lindsay Lohan sẽ rất bận rộn trong thời gian tới: có mặt tại New York và Los Angeles vào ngày 17/11 để góp quảng bá cho bộ phim mới nhất vừa ra mắt của cô - bộ phim Booby của đạo diễn Emilio Estevez.

 

Mới đây, Lindsay vừa hoàn thành xong bộ phim Georgia Rule đóng chung với nữ diễn viên kỳ cựu Jane Fonda và Felicity Huffman.

 

Châu Sa

Theo Filmstew