Lee Hyori: “Tôi ghét các ứng dụng chỉnh sửa ảnh”

(Dân trí) - Nữ hoàng giải trí hay biểu tượng gợi cảm của xứ Hàn tiết lộ trong một chương trình làm đẹp gần đây rằng, cô không thích những ứng dụng chỉnh sửa ảnh trên mạng bởi vốn là người yêu thích vẻ đẹp tự nhiên.

Lee Hyori nổi tiếng là một trong những biểu tượng nhan sắc và sự gợi cảm của làng giải trí xứ Hàn gần 20 năm nay. Khác với nhiều ngôi sao nữ khác, cô thích vẻ đẹp mộc mạc và tự nhiên. Chính vì vậy, Lee Hyori không thích dùng các ứng dụng chỉnh sửa ảnh khiến gương mặt của cá nhân thay đổi tới mức khó có thể nhận ra. Khi không phải làm việc, mỹ nhân xứ Hàn luôn để mặt “mộc” và ăn mặc vô cùng giản dị.

Lee Hyori: “Tôi ghét các ứng dụng chỉnh sửa ảnh” - 1

Lee Hyori ghi hình cho một chương trình trên Youtube, tháng 11/2019. 

Tham gia một chương trình về làm đẹp và trang điểm nổi tiếng trên youtube “Hong's MakeuPlay”, Lee Hyori tiết lộ những bước chuẩn bị của cô cho một buổi chụp hình thời trang. Trong lúc thợ trang điểm đang “chăm sóc” gương mặt cho cô, Lee Hyori nói: “Tôi không thích các ứng dụng chỉnh sửa gương mặt nhưng tôi cũng không hoàn toàn ủng hộ việc để mặt “mộc” khi lên hình thời trang. Tôi không phải “fan” của việc chụp ảnh “tự sướng” và tin rằng, nếu không chụp ảnh “tự sướng”, ngày hôm đó của tôi sẽ hạnh phúc hơn”.

Dù không thích thay đổi gương mặt trong các bức ảnh nhưng Lee Hyori lại ủng hộ việc kéo dài chân. Cô khoe chính đàn em Yoona đã dạy cô sử dụng ứng dụng kéo chân trong một lần gặp gỡ và ghi hình cho show truyền hình thực tế gần đây.

Lee Hyori: “Tôi ghét các ứng dụng chỉnh sửa ảnh” - 2

Nữ ca sĩ 40 tuổi cho biết, cô là người không thích trang điểm quá lộng lẫy và ghét ứng dụng chỉnh sửa gương mặt trên điện thoại. 

Không chỉ được hâm mộ vì tài năng và sự nổi tiếng, Lee Hyori còn là một trong những ngôi sao có lối sống “lạ” nhất làng giải trí xứ Hàn. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cô bất ngờ rút khỏi làng giải trí, kết hôn rồi chuyển tới đảo Jeju sống cùng chồng và đàn thú cưng. Hàng ngày, thay vì diện đồ thật đẹp và trang điểm lộng lẫy để tham dự các sự kiện, Lee Hyori mặc áo phông quần jeans lao động chân tay trên mảnh vườn của gia đình. Cô không để cuộc sống ồn ào của showbiz làm ảnh hưởng tới cuộc sống bình yên của hai vợ chồng.

“Buổi chiều, tôi tập yoga và cùng chồng sáng tác nhạc. Khi trời sập tối, tôi thường vẽ tranh hoặc thêu thùa. Sau đó chúng tôi cùng uống bia, xem phim rồi đi ngủ. Mỗi ngày đều lặp lại chu trình ấy. Dù không có gì đặc biệt nhưng tôi rất hưởng thụ cuộc sống này, sống như một con người đúng nghĩa”, cô nói.

Lee Hyori: “Tôi ghét các ứng dụng chỉnh sửa ảnh” - 3

Lee Hyori chuyển tới sống tại đảo Jeju từ năm 2013, sau khi kết hôn. 

Năm 2013, Lee Hyori kết hôn cùng nhạc sĩ nghèo Lee Sang Soon. Đám cưới của cô được tổ chức tại căn nhà gỗ đặt trên đảo Jeju với sự tham gia của gia đình và một số bạn bè thân thiết. Thay vì chúc mừng, công chúng chỉ tập trung công kích vẻ ngoài của Lee Sang Soon. Thậm chí, hai người bị gọi bằng cụm từ “người đẹp và quái vật”.

Lee Sang Soon không hề giàu có, quyền lực hay nổi tiếng. Anh chỉ là con trai chủ tiệm bán kimbap ven đường, chơi guitar trong một ban nhạc không có tên tuổi và thường mặc giản dị, tuềnh toàng. Song, chính chàng nhạc sĩ nghèo lại là người đã thay đổi nhận thức của Lee Hyori về hạnh phúc.

Bất chấp những lời dị nghị của công chúng, tới nay, vợ chồng Lee Hyori - Lee Sang Soon đã ở bên nhau 6 năm. Nữ ca sĩ 40 tuổi từng ghi hình hai show truyền hình về cuộc sống giản dị tại đảo Jeju và công chúng nhận ra tình cảm của vợ chồng cô vẫn bền chặt và hạnh phúc. “Với tôi, anh ấy là người đẹp trai nhất”, Lee Hyori từng tự hào khẳng định.

Lee Hyori: “Tôi ghét các ứng dụng chỉnh sửa ảnh” - 4

Vợ chồng Lee Hyori và Lee Sang Soon vẫn hạnh phúc sau 6 năm kết hôn. 

Mi Vân

Theo Pop/Naver