Lam Trường và cháu gái hội ngộ trong đêm nhạc tự sáng tác

(Dân trí) - Chương trình Nhịp cầu âm nhạc diễn ra hôm qua tại TPHCM đã quy tụ nhiều ca sỹ từng là chủ nhân của các ca khúc do chính họ sáng tác và biểu diễn. Lam Trường, Nguyễn Phi Hùng, Hồ Trung Dũng cũng đã chia sẻ những kỷ niệm về các sáng tác đầu tay của mình.

Trào lưu sáng tác và biểu diễn các ca khúc do chính mình sáng tác hiện nay khá phổ biến ở Việt Nam, mặc dù trước đây cũng đã có một số ca sỹ từng làm việc này và gặt hái không ít thành công. Trong đó, Lam Trường được xem là một trong những ca sỹ đầu tiên ở Việt Nam tự viết nhạc và tự hát với “đứa con tinh thần” của mình. Một trong số đó là ca khúc mà rất nhiều khán giả khó có thể quên khi nhắc đến tên tuổi của Lam Trường chính là Cho bạn cho tôi.

 

Như những lời chia sẻ của ca sỹ Lam Trường trong đêm nhạc tối qua, giai điệu và ca từ do chính mình sáng tác luôn là những cảm xúc chân thật nhất khi mang đến cho khán giả. Cho bạn cho tôi cũng là một món quà ý nghĩa mà Lam Trường đã từng mong muốn gửi đến những khán giả hâm mộ của mình trong một lần tổ chức liveshow đặc biệt. Anh còn cho biết, đó đều là những cảm xúc bất chợt và tự nhiên nên khi tác phẩm ra đời, tình cảm mà khán giả dành cho nó cũng đến một cách rất tự nhiên.

 

Nói về sáng tác của mình, nam ca sỹ Nguyễn Phi Hùng cũng đã chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ khi viết ca khúc Nỗi lòng xa xứ đã từng nhận được tình cảm của nhiều khán giả, đặc biệt là những người công nhân xa nhà. Đây là ca khúc mà Nguyễn Phi Hùng đã sáng tác trong một lần đi biểu diễn phục vụ cho các công nhân ở những khu chế xuất. Đồng cảm với sự khó khăn của những người lao động vất vả, anh đã viết ca khúc này để tặng họ như một món quà động viên tinh thần.

 

Trong khi đó, ca sỹ Hồ Trung Dũng lại tiết lộ một kỷ niệm vui thời trai trẻ lúc mới biết yêu, đó là một lần đang buồn vì người ấy, anh đã viết ngay ca khúc đầu tay của mình. Những cảm xúc giận hờn, yêu thương được anh thể  hiện bằng chính sự chân thật nhất của một chàng trai đang yêu cách đây hơn 10 năm khiến khán giả cảm thấy thú vị khi nghe anh chia sẻ.

 

Bên cạnh đó, đêm diễn tối qua còn có sự góp mặt của nữ ca sỹ Đông Nhi, Minh Thư, nhóm nhạc 5 Dòng kẻ, MTV cùng với ca sỹ Trang Pháp trong vai trò MC của chương trình. Tất cả những ca khúc do chính họ sáng tác đã được tái ngộ cùng khán giả trong một đêm nhạc với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

 

Trang Pháp vẫn tự tin dù lần đầu tiên thực hiện vai trò MC ở TPHCM

Trang Pháp vẫn tự tin dù lần đầu tiên thực hiện vai trò MC ở TPHCM

 

Trang Pháp vẫn tự tin dù lần đầu tiên thực hiện vai trò MC ở TPHCM

Nữ ca sỹ Minh Thư, cháu gái của Lam Trường cũng thể hiện tài năng của mình khi trình bày những ca khúc do mình sáng tác như Xin một lần nữa, Vấn vương

 

Nguyễn Phi Hùng xuất hiện khá sớm để chờ đến tiết mục của mình

Nguyễn Phi Hùng xuất hiện khá sớm để chờ đến tiết mục của mình

 

Nguyễn Phi Hùng xuất hiện khá sớm để chờ đến tiết mục của mình

Anh đã đưa khán giả trở lại với những cảm xúc lắng đọng qua ca khúc Xin yêu, Nỗi lòng xa xứ, Người miền Tây

  

Lam Trường xúc động nhớ về những ngày viết ca khúc Cho bạn cho tôi

Lam Trường xúc động nhớ về những ngày viết ca khúc Cho bạn cho tôi

 

Nhóm MTV cũng dành tặng cho khán giả ca khúc Đến sau, Vội vàng

Nhóm MTV cũng dành tặng cho khán giả ca khúc Đến sau, Vội vàng

 

Ca sỹ trẻ Đông Nhi cũng trổ tài với ca khúc tự sáng tác khi mang đến 2 bài hát Tìm về, Ngọt ngào

Ca sỹ trẻ Đông Nhi cũng trổ tài với ca khúc tự sáng tác khi mang đến 2 bài hát Tìm về, Ngọt ngào

 

 

Cao Trí Hòa