Kyo York đưa các bé Đồ Rê Mí khám phá Hà Nội

(Dân trí) - Được biết có nhiều em nhỏ ở tỉnh xa lần đầu tới Hà Nội dự thi, Kyo York đã vào vai hướng dẫn viên du lịch đưa các em đi chơi Bờ Hồ, tham quan 36 phố phường

Vòng ghép đôi của chương trình Đồ Rê Mí 2013 vừa lên sóng show đầu tiên vào chủ nhật vừa qua nhưng đã nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả bởi những nét hồn nhiên, ngây thơ của cả 10 bạn nhỏ. Với nhiều thay đổi về format, ban giám khảo và cả người dẫn dắt chương trình, Đồ Rê Mí Đôi 2013 gần như tạo được một cú hích ngoạn mục qua 7 năm lên sóng. Sự góp mặt của “bình luận viên” cực kì vui tính Kyo York xuyên suốt chương trình chính là một món quà thú vị đối với cả 10 thí sinh. Trong thời gian ghi hình vòng ghép đôi khá bận bịu, anh vẫn dành thời gian đưa các bé đi chơi và thăm quan thủ đô Hà Nội.
 
Kyo York đưa các bé Đồ Rê Mí khám phá Hà Nội


 

Khi tham gia vào sân chơi âm nhạc cho các em nhỏ, giọng ca người Mỹ đã dành cho các em thật nhiều những tình cảm quý mến. Được biết có nhiều em nhỏ ở tỉnh xa lần đầu tới Hà Nội dự thi, Kyo York đã vào vai hướng dẫn viên du lịch đưa các em đi chơi Bờ Hồ, tham quan 36 phố phường; vừa để các em nhỏ hiểu hơn về thủ đô, vừa để bản thân Kyo gần gũi hơn với các em bé dễ thương này.
 
Kyo York đưa các bé Đồ Rê Mí khám phá Hà Nội

 

Đúng giờ hẹn, Kyo có mặt ở khu vực Hồ Gươm. Sự xuất hiện của “chú Tây” khiến 10 thí sinh nhí reo lên thích thú, các bạn nhỏ vui mừng nhảy lên ôm cổ Kyo. Chào hỏi xong xuôi, các bạn bắt đầu “nhao nhao” đòi Kyo hát, và bài hát được yêu cầu đầu tiên là “12 giờ”. Anh thể hiện bài hát rất sung dưới sự cổ vũ nhiệt tình của tất cả các bạn nhỏ. Ju Uyên Nhi – cô bé mang hai dòng máu Việt Hàn sẵn sàng “nhường” cây đàn ghi ta nhựa cho chú Kyo mượn, còn Nhật Minh thì ngay lập tức thể hiện tài “beat box” theo tiết tấu của bài hát.
 
Kyo York đưa các bé Đồ Rê Mí khám phá Hà Nội

 

Sau tiết mục người lớn, Kyo còn độc diễn một series các bài hát thiếu nhi khác như “Một con vịt xòe ra hai cái cánh” bằng tiếng Anh, các bạn nhỏ bật cười khoái chí khi lần đầu được nghe một bài hát quen thuộc bằng một ngôn ngữ khác.

 

Sau màn chào hỏi bằng “âm nhạc”, Kyo bắt đầu dẫn các bạn đi dạo vòng quanh Bờ hồ Hoàn Kiếm. Cả đoàn vừa đi vừa “giả vờ” làm mặt ngầu, thỉnh thoảng dừng lại “cười tít mắt” để chụp ảnh. Vừa đi Kyo vừa kể cho các bạn thiếu nhi Đồ Rê Mí nghe những câu chuyện hài hước, giải đáp những thắc mắc ngộ nghĩnh của các bạn nhỏ: “Mắt chú xanh thế”, “Mũi chú cao thế”... trong sự hào hứng.
 
Kyo York đưa các bé Đồ Rê Mí khám phá Hà Nội

 

“Tôi không nghĩ rằng mới chỉ có vài ngày mà các bé lại dành nhiều tình cảm với tôi đến thế! Đây là lần đầu tiên được làm việc với các em nhỏ Việt Nam, tôi càng cảm thấy yêu con người và đất nước Việt Nam hơn nữa!” – Kyo háo hức chia sẻ.
 
Kiều Minh
 
Kiều Minh