Khi các bà mẹ mời con mình ăn cưới

Dư luận có vẻ êm dịu hơn, không còn những ánh mắt dè bỉu như ngày xưa... Có nhiều người đồng tình với những bà mẹ ấy vì họ đang hạnh phúc thực sự và có sao đâu khi họ "vinh dự" mời con cùng dự lễ cưới của mình.

Chuyện về Hiền Thục và đứa con ngoài giá thú một thời làm cho mọi người xôn xao. Nhiều ý kiến khác nhau quanh chuyện một cô gái trẻ không chồng mà có con, rồi người ta cũng hiểu ra và thông cảm với Hiền Thục. Nhưng dư luận thì có khi nào thoả mãn đâu, người ta vẫn muốn biết con gái Hiền Thục như thế nào, hiện giờ họ sống ra sao, liệu Hiền Thục trẻ thế có đủ kinh nghiệm để làm một bà mẹ chu đáo hay không....

Những câu chuyện về đời sống nghệ sĩ bao giờ cũng là mối quan tâm nhiều nhất của độc giả trên các trang báo. Từ chuyện Phương Thanh, Ngô Thái Uyên đến Kim Hiền, Thuận Sơn…

Phương Thanh từng “giận” một tờ báo vì lỡ nói ra con cô sẽ là con gái (khi Phương Thanh đang chờ ngày sinh), Ngô Thái Uyên sau một thời gian mới quyết định nói về đứa con trai đáng yêu của mình. Kim Hiền thì không ngần ngại khi chia sẻ niềm hạnh phúc cùng mọi người. Sự e dè của họ cũng không có gì khó hiểu. Những khắt khe định kiến của xã hội về người phụ nữ dám vượt thoát lễ giáo (trong chế độ phong kiến từng bị cạo đầu bôi vôi thả bè trôi sông...) dường như vẫn còn loáng thoáng trong cách nghĩ của nhiều người. Vả lại, đời tư nghệ sĩ vốn luôn bị công chúng xét nét.

Khi các bà mẹ công khai mặt mũi con mình trên mặt báo chứng tỏ họ có bản lĩnh, dám đương đầu với dư luận. Đó đâu phải là điều quan trọng, vì bù lại, họ đã tìm thấy hạnh phúc thực sự, và đứa con chính là sức mạnh giúp họ vượt qua mọi trở lực. Người mẫu Kim Hiền cho biết, con trai cô đã bước sang tháng tuổi thứ 5, baby sẽ được dự đám cưới thật linh đình của ba mẹ nó. Sau giờ làm việc, Hiền không còn nhiều thời gian bù khú bạn bè, vì quấn quýt bên con là cô thấy vui lắm rồi. Trước đây, Kim Hiền không nghĩ mình sẽ làm mẹ ở tuổi 23 nhưng khi mang trong mình giọt máu của tình yêu, cô ý thức mình cần phải sống như thế nào để xứng đáng với con.

Cuộc sống mới tạo ra cách nghĩ thoáng hơn, nhiều ý kiến độc giả nói về những người nghệ sĩ có con rồi mới cưới: Bạn Kim Loan ở Q4, Tp.HCM: "Khi đọc những thông tin trên báo chí trong thời gian gần đây về chuyện nghệ sĩ không có chồng mà có con, ban đầu mình cũng thấy hơi ái ngại. Tại sao họ lại liều lĩnh như vậy? Liệu đó có phải là kết quả của sự buông thả không còn giới hạn không? Trước đây, chuyện "ăn cơm trước kẻng" khiến rất nhiều cô gái phải vào bệnh viện giải quyết hậu quả vì “nhỡ dại”. Nhưng rồi đọc những dòng tâm sự của Thái Uyên hay Phương Thanh (người mà Loan hâm mộ), mình muốn chia sẻ với họ nhiều hơn. Họ đã dám sống và chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Đứa con họ sinh ra được sống trong vòng tay thương yêu, hạnh phúc. Đôi khi có đầy đủ bố mẹ mà đứa trẻ tối ngày chỉ nghe tiếng chửi bới, la mắng, cãi cọ của bố mẹ thì còn bất hạnh hơn. Đứa con là món quà tuyệt vời mà Thượng đế ban cho người phụ nữ. Có khi tình yêu với người cha đứa bé không còn nhưng người mẹ trẻ lại tìm thấy tình yêu gấp đôi trong ánh mắt thiên thần ấy.

Còn độc giả Hồng Thanh: "Nghệ sĩ dường như có cách sống thoáng quá và họ vô tình đưa những chuyện chồng con lên báo, chẳng khác nào cổ suý cho chuyện "không chồng mà chửa". Lúc này, tôi thấy thiên hạ bàn về chuyện này hơi bị nhiều, tôi thấy ái ngại nhưng con tôi bảo chuyện đó cũng bình thường thôi. Con gái tôi cũng là một người thành đạt nhưng ba mươi tuổi rồi vẫn không quan tâm đến chuyện gia đình, nó còn tuyên bố một câu xanh rờn “sẽ có con mà không cần lấy chồng, có một đứa con bây giờ khó hơn lấy một ông chồng tử tế”. Là thế hệ đi trước, tôi muốn các bạn có suy nghĩ chín chắn hơn. Làm sao hạnh phúc trọn vẹn khi người phụ nữ không có một bờ vai để nương tựa và phải gánh luôn trách nhiệm của cả bố lẫn mẹ?

Chuyện có con rồi mới cưới có thực sự trở thành trào lưu trong giới nghệ sĩ? Có thể và không. Vì họ không dại dột đến nỗi đem cuộc sống riêng tư đổi lấy cái danh hão nhờ scandal như nhiều người nghĩ. Phía sau cánh màn nhung họ vẫn cần sự chia sẻ hơn là những lời bình phẩm thiếu cảm thông.

 Theo Giaidieuxanh