Khánh Ngọc và Elite Model Look 2005

Người mẫu Hoàng Khánh Ngọc đã lên đường sang Thượng Hải, Trung Quốc để tham dự cuộc thi Elite Model Look 2005. Trước khi lên đường cô đã có cuộc trò chuyện với những người hâm mộ.

Với cuộc thi Elite model look 2005, Ngọc đã chuẩn bị được những gì?

Đến giờ mọi cái đều đã sẵn sàng từ trang phục dự thi cho đến tâm lý. Phong cách trình diễn và điểm trí tuệ sẽ được ban giám khảo lưu tâm nhiều nhất ở cuộc thi này. Vì vậy, mấy tuần qua tôi tìm rất nhiều sách liên quan đến lĩnh vực thời trang để đọc. So với Hoa hậu Hoàn vũ 2004, tôi cảm thấy tự tin hơn khi đến với cuộc thi này.

Và bạn sẽ mang sự tự tin này trong suốt cuộc thi?

Tất nhiên rồi. Tôi mang dòng máu Việt và niềm tự hào là đại diện của Việt Nam sẽ giúp tôi không những tự tin mà có thêm bản lĩnh trong suốt thời gian dự thi. Ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2004, mặc dù không nhận được sự hậu thuẫn từ nhiều phía nhưng tôi vẫn nỗ lực và giành một giải thưởng phụ. Cuộc so tài này, tôi nghĩ rằng khán giả sẽ ủng hộ, vậy nên chẳng hà cớ gì mà bản thân phải lo lắng và hồi hộp nhiều.

Ngọc có chắc mình lọt vào Top 10 người đẹp nhất cuộc thi không?

Mỗi cuộc thi nó giống như trận đá bóng ấy, đôi khi đội (người) thắng cuộc lại nhờ vào sự may mắn. Tôi không dám chắc điều gì nhưng hứa cố gắng làm hết khả năng có thể.  

Phong cách trình diễn tự tin đã giúp Ngọc đoạt giải ''Nữ hoàng sàn diễn'' ở Hoa hậu Hoàn vũ 2004, nhưng việc bạn tự mình tham gia cuộc thi khiến báo chí tốn khá nhiều giấy mực, tại sao khi trở về nước bạn lặng lẽ như để trốn tránh?

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2004 tổ chức ở Quito, Ecuador kết thúc, tôi ở chơi thêm 2 tuần, sau đó bay qua Thái Lan lưu lại 2 tuần nữa, lúc đó vẫn dùng số điện thoại của Việt Nam nhưng không thấy ai liên lạc. Một tháng sau trở về nước bất ngờ đọc một bài báo trong đó đại ý nói rằng: ''Cuộc thi đã kết thúc từ lâu mà Ngọc vẫn mất tích không thấy trở về, lên trường CĐ Công nghiệp Hà Nội hỏi các giáo viên nói không thấy''. Lúc đó, tôi thực sự muốn bênh vực cho bản thân mình nhưng không biết tìm đến ai để nói. Vậy là đành im lặng. Đến giờ khi mọi chuyện đã qua, tôi cũng chẳng muốn nhắc lại nhiều làm gì.

Hơn 2 tháng sau khi về nước, bạn đăng ký tham dự Siêu mẫu Việt Nam 2004 và bất ngờ đoạt giải Vàng. Cuộc sống thay đổi và các sô diễn đắt hơn kể từ đó?

Giải thưởng không làm thay đổi cuộc sống nhưng nó giúp tôi cố gắng, có trách nhiệm hơn trong công việc.

Tôi cũng công nhận ''danh hiệu'' đó giúp mình có thêm nhiều lời mời tham gia biểu diễn thời trang hơn, thậm chí ở cả lĩnh vực điện ảnh. Gần đây, tôi bắt đầu ''lấn sân'' xa hơn tới thị trường TPHCM và thời gian tới có lẽ sẽ làm việc ở đấy thử xem sao.

Cảm ơn bạn và chúc thành công!


Theo Vietnamnet