Kelvin: Một giọng ca đặc biệt của đảo quốc sư tử

(Dân trí) - Thật bất ngờ khi lần đầu nghe Kelvin hát. Không chỉ là âm thanh trong trẻo mà hơn thế nữa, đó là tiếng hát có hồn và ma lực. Trong sâu thẳm lời hát của chàng trai khiếm thị này, có thể cảm nhận sức trẻ, tình yêu cuộc sống đến lạ thường và dường như nó vượt qua những trói buộc ẩn uất vô hình nào đó!

Chào Kelvin, rất nhiều khán giả Việt Nam tò mò về Super Star truyền hình Singapore 2005. Bạn có thể tự giới thiệu về mình?

 

Xin chào các bạn! Tên đầy đủ của tôi là Tan Wei Lian (tên tiếng Việt là Trần Vỹ Liên), Năm nay tôi 26 tuổi, sinh ra trong một gia đình bình thường ở Singapore. Nhà có 4 người: cha mẹ, Kelvin và em gái. Trước khi tham gia cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình Singapore năm 2005, tôi đã từng đi hát dạo và hát trên đường phố Singapore để thoả mãn niềm đam mê ca hát. Đó là giai đoạn âm nhạc có ảnh hưởng rất lớn đến tôi.

 

Lí do nào đã khiến Kelvin tự tin đến với một cuộc thi rất chuyên nghiệp và nổi tiếng ở Singapore?

 

Thật tình tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành thí sinh của bất kì một cuộc thi nào, lại càng không dám nghĩ mình sẽ tham gia cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình Singapore nhưng chính sự động viên của nhóm bạn thân đã giúp tôi tự tin hơn tham gia cuộc thi này. Chính họ đã đăng kí giùm cho tôi.

 

Trong cuộc thi năm đó, không phải chỉ có tôi là thí sinh khiếm thị duy nhất, mà cũng có thêm một số bạn khác cũng khiếm thị, trong đó có bạn thân của tôi. Họ đã vượt qua chính mình, vượt qua vòng sơ tuyển nhưng chỉ có tôi may mắn đi sâu vào vòng trong.

 

Trước khi tham gia bạn có nghĩ với giọng hát của mình bạn sẽ đăng quang không?

 

Khi đi thi ai mà chẳng muốn mình là người chiến thắng. Nhưng với tôi, thành thật mà nói thậm chí tôi không nghĩ mình có thể vượt qua vòng loại nữa. Cho đến khi tôi vượt qua hết vòng này đến vòng khác, tôi mới tự tin và bắt đầu hòa nhập hơn với cuộc thi. Đối với tôi, phần thưởng lớn nhất sau cuộc thi này là được làm quen và kết thân với những thí sinh rất đam mê âm nhạc như tôi. Trong cuộc thi, sự ganh đua thực sự không còn nữa, mà ở đó tôi nhận được rất nhiều tình cảm. Tôi vui sướng khi có nhiều bạn bè yêu thích âm nhạc và đồng cảm với mình.

 

Kelvin có bao giờ cảm thấy mặc cảm khi mình là một người khiếm thị không? Bạn làm cách nào để vượt qua những trở ngại đó?

 

Thú thật, đôi lúc sự mặc cảm vẫn tồn tại trong tôi. Nhưng đối với một người khiếm thị bẩm sinh thì mọi chuyện dần dần trở nên bình thường. Tôi cũng dần dần tập làm quen với khiếm khuyết của mình.

 

Nói chung, đối với tôi sự mặc cảm không đáng kể. Đặc biệt trong cuộc sống có những khó khăn phải vượt qua khi bạn khiếm thị nhưng đối với âm nhạc thì không. Âm nhạc là tất cả âm thanh, giọng hát, vì thế “không nhìn thấy gì” không phải là khó khăn.

 

Theo bạn,  khán giả thích bạn bởi giọng hát hay chỉ là sự đồng cảm, chia sẻ với một người khiếm thị?

 

Tôi không nghĩ như thế. Đối với tôi giải thưởng vừa qua chỉ có một phần là sự may mắn, nhưng trên hết đó là sự cố gắng và nỗ lực vượt lên chính bản thân. Cho dù bạn là người bình thường hoặc khiếm thị, khiếm thính hay là một người tàn tật thì mỗi ngày vẫn có 24 giờ và chúng ta vẫn phải sống suốt 24 giờ như nhau. Vì thế tôi không nghĩ do mình bị mù mà thu hút sự quan tâm và chia sẻ của khán giả.

 

Những lúc gặp khó khăn trong cuộc sống, bạn thường làm gì để vượt qua? Ai là người ảnh hưởng đến cá tính cũng như phong cách âm nhạc của bạn?

 

Những lúc buồn, tôi tạm ngừng mọi công việc để gặp gỡ những người bạn thân, cùng trò chuyện và chia sẻ với nhau. Vì khiếm thị nên ngay từ nhỏ tôi đã xem radio là người bạn tri kỷ. Bao nhiêu kỷ niệm vui buồn đều gắn liền với radio, từ những chương trình radio mà tôi có thể tưởng tưởng và hình dung thế giới xung quanh mình.

 

Mỗi lần nghe radio tôi đều hát theo những bài hát yêu thích, và cũng từ đó âm nhạc trở thành người bạn thân của tôi. Tôi thường không để nỗi buồn tồn tại lâu trong tâm trí, mà chỉ giữ lại những kỉ niệm vui, vì những điều hạnh phúc nhất xảy ra trong cuộc sống sẽ giúp tôi lấp đầy ước mơ trở thành một ca sĩ.

 

Bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm và những lời khuyên cho người bị khiếm thị cùng hoàn cảnh như bạn ở đất nước chúng tôi? 

 

Tôi cũng bình thường như mọi người khác trong cuộc sống này. Cho dù bạn là ai, bạn làm nghề gì thì bạn cũng phải sống với thực tại những gì mình đang có. Nếu bạn không thể thay đổi những gì mình đang có, thì hãy thay đổi suy nghĩ và quan điểm sống của mình, để cuộc sống trở nên bình thường như những người khác. 

 

Kelvin có thể chia sẻ cảm xúc của bạn về những nơi đã từng đến? 

 

Sau khi đoạt giải Super star truyền hình Singapore, tôi bắt đầu nhận được nhiều lời mời biểu diễn của các công ty. Tôi đã đến Malaysia, Indonesia để quảng cáo cho album của mình, đồng thời xuất hiện trên truyền hình Malaysia trong những buổi giao lưu. Và như các bạn đã biết, tôi đã hai lần được đến Việt Nam giao lưu biểu diễn.

 

Đã hai lần đến Việt Nam, Kelvin nghĩ như thế nào về các khán giả và đất nước chúng tôi?

 

Đối với tôi - một người khiếm thị - thì tôi cảm nhận, người VN rất lịch sự và tốt bụng. Đặc biệt tôi rất ấn tượng về những thức ăn của các bạn. Nó rất là ngon, và tôi cảm thấy phù hợp với những món ăn đó.

 

Trước khi đến VN tôi không nghĩ mình sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả, đây là điều đã làm tôi bất ngờ và ngạc nhiên trong hai lần đến đây. Nhân dịp Năm Mới, xin chúc khán giả Việt Nam vui vẻ và hạnh phúc, mỗi ngày trong năm 2007 đều tốt đẹp. Tôi rất mong có thêm nhiều dịp trở lại đất nước dễ thương của các bạn.

 

Theo tin nhận được từ cuộc bình chọn Giải thưởng truyền hình Singapore 2006, Kelvin đã cùng một lúc đoạt ba giải thưởng cá nhân: giải Diễn viên trẻ triển vọng 2006, giải Ca khúc trong phim hay nhất và Top 10 diễn viên truyền hình Singapore được yêu thích nhất đứng chung với nhiều tên tuổi

của các ngôi sao như Lý Minh Thuận và Lý Nam Tinh...

 

 

 

 

 

 

 

Trí Tri số 14 & 15