Kasim Hoàng Vũ: Hát rock từ trong bụng mẹ

25 năm trôi qua bà Bích Phương vẫn chưa thể quên cảm giác lúc mang thai Kasim Hoàng Vũ : “Trong bụng mẹ Sim đã hát Rock rồi nên khiến mẹ rất vất vả. Suốt 9 tháng 10 ngày tôi ốm nghén, ăn uống khó khăn…”.

Rồi khi ra đời, cậu bé ấy vẫn không thôi “quấy” mẹ: “Hồi đó bé Sim khó tính lắm, khi khóc không ai dỗ được, ngoài mẹ. Đi lưu diễn tôi cũng đưa Kasim theo. Hát xong một bài mẹ lại quay vào phía trong cho con bú”.

Thương con thiếu hụt hơi ấm của cha, bà không nỡ cầm roi dạy con, mà chỉ răn dạy bằng lời. Chỉ có một lần duy nhất, người mẹ trẻ không kiềm chế được mình.

Đi công tác xa về bà phát hiện chiếc ti-vi, tài sản quý giá trong gia đình, có dấu hiệu trục trặc. Thì ra, cậu con trai vì tò mò nên đã hý hoáy mở ti vi, xem bên trong có người không. Trước đó, cậu bé cũng đã từng “khám phá” chiếc đài, để tìm hiểu có ai trong đó hát hay thế.

Do tính cách ấy mà bà Bích Phương dự định sau này sẽ cho Sim học nghề kinh doanh hoặc kỹ sư. Nhưng thời gian trôi qua, Kasim lại chọn nghề của mẹ: ca hát.

Một chàng trai độc lập, cá tính

Trong hầu hết các cuộc phỏng vấn báo chí, Kasim đều nhắc đến mẹ, nên không ít người hiểu lầm rằng: “Kasim chỉ biết tuân theo “lệnh” mẹ”. Nhưng bà Bích Phương bảo: “Tôi và Sim gắn kết với nhau. Song, chúng tôi là hai cá thể hoàn toàn độc lập. Không phải tôi nói gì Kasim cũng nghe theo (và tôi cũng không muốn thế). Để thuyết phục được Kasim bạn phải có lý lẽ hợp lý”.

Kasim rất thích đá banh, nhưng chỉ tranh thủ thoả mãn sở thích vào buổi trưa. Bà phân tích: “Trưa nắng đi đá banh thì không thể khỏe mà con cần đảm bảo sức khỏe tốt mới hát hay được. Ca sỹ tồn tại nhờ giọng hát, con phải có trách nhiệm với đồng tiền làm ra”.

Hay đơn giản như việc hoá trang khi lên sân khấu, có lúc bà đã phải năn nỉ con trai thì Sim mới chịu trang điểm. Bởi ngoại trừ những buổi diễn lớn hoặc chụp hình, còn Kasim thích để mặt tự nhiên như chính anh ngoài đời và khá kiên quyết bảo lưu sở thích ấy.

Trong cuộc thi “Sao mai Điểm hẹn” (SMĐH) hai mẹ con cũng bất đồng quan điểm. Sim nản lòng không muốn thi vì đã trải qua rất nhiều cuộc thi mang tầm cỡ quốc gia song tên tuổi vẫn chưa được đẩy lên, chẳng khác gì “ném đá ao bèo”. Nhưng linh cảm của người mẹ, một người trong nghề, bà muốn con có mặt ở sân chơi này. Chiều lòng mẹ Kasim đi thi và vinh quang đã mỉm cười.

Bên con luôn có mẹ

Lên sân khấu từ 8 tuổi, tính đến bây giờ bà Bích Phương không nhớ con trai mình đã trải qua bao nhiêu cuộc thi ca nhạc. Chỉ biết rằng trong hầu hết các cuộc thi của Sim bà luôn có mặt. Hồi Sim còn nhỏ, bà kiêm luôm vai trò “phó nháy” để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của con.

Bức ảnh Sim quàng khăn đỏ đứng hát cùng bạn gái do bà chụp  trong dịp liên hoan các nhà văn hoá thiếu nhi toàn quốc. Tại đây Kasim đã vinh dự được đại diện cho các bạn cùng trang lứa, đeo khăn quàng đỏ cho bác Võ Chí Công.

Từng được mệnh danh là người tiên phong trong dòng nhạc Pop-Rock ở Đà Nẵng, nhưng đúng vào lúc sung sức, bà Bích Phương đã quyết định giải nghệ để chu toàn vai trò vừa làm mẹ, vừa làm cha. Theo nghiệp kinh doanh bà thường xuyên phải xa nhà nhưng những dịp quan trọng như Trung thu, Noel.. dù bề bộn công việc bà vẫn thu xếp để về với con trai.

Cứ mỗi dịp tết đến bà lại đưa Sim đến tiệm để may một bộ vét mới, bởi bà thích ngắm Kasim với dáng vẻ của một người đàn ông tương lai. Bây giờ, bà vẫn thường xuyên mua quần áo cho con. ít ai biết rằng, những trang phục ấn tượng Kasim mặc trong “SMĐH” đều có bàn tay chăm chút của mẹ.

Ở tuổi 44, bà Bích Phương vẫn đẹp,  gương mặt kiêu sa, đượm buồn. Nhưng người đàn bà đẹp ấy, ngoài vai trò của người quản lý, ngày ngày còn giặt quần áo cho con, bởi đồ diễn cần phải giữ cẩn thận nên bà muốn tự mình làm công việc này.

Bù lại, Kasim rất có hiếu. Khi sắp thi vào trường Cao đẳng Nghệ thuật quân đội, mẹ Sim chẳng may bị tai nạn. Kasim không còn thiết tha với cuộc thi, bởi lo ở nhà lỡ có chuyện gì xảy ra với mẹ. Nhưng được mẹ tích cực động viên nên Kasim đã ra Hà Nội. Trong ngày thi, Sim hát trong nước mắt bài Sói con ngơ ngác làm xúc động các thành viên Ban giám khảo, giành điểm cao nhất trong đợt thi năm ấy của trường.

Khi hỏi về sự lựa chọn bạn đời. Kasim muốn tìm được một người phụ nữ như mẹ: Vừa hiện đại, vừa truyền thống. Còn mỗi lần xem con trai biểu diễn người mẹ như được sống lại quá khứ.

Kasim thử nghiệm với Đường xưa trữ tình trong “SMĐH” khiến bà nhớ đến đến mình năm xưa, một ca sỹ luôn hát những bài sôi nổi cũng đã có lần thử hát nhạc đỏ: Trông cây lại nhớ đến người, Tiếng đàn Ta lư… và nghĩ một mình: “Sao Kasim giống mình đến thế?”.

Yêu con, nhưng bà cũng rất nghiêm khắc với con. Suốt 2 năm trời Kasim “bôn ba” lập nghiệp ở TP HCM, với những mối quan hệ sẵn có bà có thể nhờ một nhạc sỹ, ca sỹ, hoặc nhóm nhạc nào đó trợ giúp Sim, nhưng bà không làm điều này, bởi muốn Kasim đi lên bằng đôi chân của chính mình.

Biết cảm ơn cuộc đời

Dù chỉ có hai mẹ con, song Kasim không bao giờ đơn độc. Ngoài hàng ngàn khán giả hâm mộ, Kasim còn có sự ủng hộ từ nhiều nhạc sỹ có tài như  các nhạc sỹ Nguyễn Cường,  An Thuyên… Sim cũng có bến đậu tinh thần cực kỳ vững chắc.

Anh là “cục cưng” của ông bà ngoại. Bà Bích Phương kể: “Thành công của Kasim hôm nay có công của bà ngoại. Thuở ấu thơ, bà đã ru Ka sim bằng những bài hát tiền chiến”. Còn ông ngoại vô cùng tự hào về cháu trai. Trong phòng ông treo đầy bằng khen, huy chương của Kasim.

Mẹ khuyến khích Kasim tham gia các cuộc thi còn vì một lẽ: mỗi thành tích mà Kasim đạt được sẽ làm ông trẻ thêm một tuổi. Hồi Kasim thi “SMĐH” ở quê nhà ông cũng thức chờ từng đêm để xem cháu hát qua tivi, rồi cũng náo nức bình chọn.

Kasim về Đà Nẵng, ngoài 70 tuổi ông ngoại vẫn đến tận phòng trà để tận mắt nhìn thấy Kasim biểu diễn và sung sướng ôm hoa tươi của khán giả tặng cho cháu mình.

Cuộc đời có đắng cay nhưng cũng đầy dịu ngọt.Bà Bích Phương luôn nhắn nhủ con trai không được quên những tấm lòng trong nhân thế.

 Theo Tiền Phong