Javier de Miguel - Người đàn ông "hot" nhất Tây Ban Nha

Hiện tại, anh là người mẫu quảng cáo độc quyền của Gucci, vẻ đẹp huyền bí, một chút cổ điển của chàng trai Tây Ban Nha không chỉ như có "ma lực" hút hồn các thiếu nữ mà còn là đối tượng muốn "săn" bằng được của những tay nhiếp ảnh lão làng thế giới.

Thân hình cường tráng, đôi mắt đen nâu thông minh, mái tóc bồng bềnh gợn sóng, Javier là một vẻ đẹp nam giới hiếm thấy trong làng thời trang quốc tế. Anh luôn ý thức bản thân, tự điều khiển mình hơn là để ai đó phải chỉ bảo giống như một "búp bê nam" vô hồn.

De Miguel lớn lên và là biểu tượng của trung tâm người mẫu Group do chính mẹ anh làm chủ. Anh được phát hiện khi mới 16 tuổi, và từ đó, cái tên của anh luôn được các hãng thời trang tiếp đón chiều chuộng.

"...Tôi bắt đầu tham gia vào Group từ cách đây 6 năm, khi ấy tôi cảm thấy mình còn là một đứa trẻ. Nhưng tôi lại rất tự hào rằng chính điểm bắt đầu này đã động viên tôi thích học, phải là một người có học thức thì mới có thể vươn tới những gì mình muốn." Miguel tâm sự.

"Chưa ai có thể thuyết phục được tôi hay gây ảnh hưởng tới tôi tiếp tục hay từ bỏ mọi thứ liên quan tới người mẫu. Tự tôi mới là người quyết định. Tôi có kế hoạch bước chân vào nghề người mẫu từng bước, từ từ, vì thế tôi mới có thể hiểu được công việc tôi phải làm. Tôi có thể học hỏi được rất nhiều từ Group, từ đó tôi mới trở thành một người mẫu."

Cùng nghe Javier kể về sự nghiệp, cuộc sống, quê hương và cả tiêu chuẩn bạn gái cùng những mong ước nghề nghiệp của anh

Anh bắt đầu sự nghiệp người mẫu thế nào?

Tôi được "khám phá" trong một câu lạc bộ, khi tôi mới 16 tuổi và chỉ 2 ngày sau đó tôi bắt đầu show diễn đầu tiên của mình. Nghĩ lại vẫn thấy lạnh cả người. Thật hấp dẫn nhưng cũng thật lạ lẫm

Với anh, trở thành nam người mẫu khó hay dễ?

Khá dễ dàng. Khi mới vào nghề, tôi không nghĩ người mẫu lại cần phải làm việc cả ngày mà lại nghĩ nó là nghề có thể "nhởn nhơ". Giờ thì đã khác.

Bố mẹ anh có tác động gì tới anh khi anh muốn trở thành nam người mẫu thực thụ không?

Gia đình tôi và tôi đều biết rằng nghề người mẫu bắt đầu từ đâu và sẽ kết thúc thế nào. Công việc của tôi có thể kết thúc mà không hề biết trước, hoặc tôi vẫn có thể "trụ" được lâu dài. Nhưng mọi người đều biết rằng, không sớm thì muộn, tôi sẽ lại trở về nhà đoàn tụ, tiếp tục một cuộc sống của một người "bình thường".

Người mẫu quảng cáo chính của Gucci có lẽ là một trong những công việc đáng "thèm thuồng" nhất mà một nam người mẫu nào cũng muốn đạt được. Nói cho chúng tôi biết kinh nghiệm của anh được không. Đó có phải là một công việc quá "ổn"?

Những gì mà tôi muốn nói chỉ là về cảm giác...thật ngạc nhiên! Đây chính là một bước lớn trong nghiệp người mẫu của tôi. Công việc, biểu diễn, người mẫu ảnh gây cho tôi nhiều cảm giác khác thường, ngạc nhiên khó tả. Môi trường, con người, tất cả mọi việc đều trôi trảy.

 

Javier de Miguel - Người đàn ông "hot" nhất Tây Ban Nha - 1
 

 

Nếu như cho chọn nơi làm việc giữa Milan, Paris và New York, thủ đô thời trang nào anh mong ước muốn được đến thể hiện mình là một người mẫu hàng đầu nhất?

Milan và New York.

Anh có mong những người xem anh thể hiện từ đó mà biết về Tây Ban Nha, về Barcelona và Madrrid? Điều gì khiến một người mẫu Tây Ban Nha nổi trội như anh tự hào về đất nước của mình?

Tất cả mọi thứ. Bắt đầu từ con người. Họ điềm tĩnh, xinh xắn, thân mật, rất dễ gần, thích giao lưu, tiệc tùng và rất vui vẻ...Cuộc sống về đêm ở Tây Ban Nha thú vị lắm, đặc biệt là thời tiết.

- Anh có thể nói cho mọi người biết, nếu chuyển nhượng, anh muốn tới đâu. Ai sẽ là người anh mong muốn được đồng hành nhất? Đặc biệt nhà thiết kế và nhãn hiệu?

Tôi đoán giờ khá danh tiếng và hoàn hảo là Calvin Klein hoặc Chanel. Tạo mẫu thiết kế thì phải là Steven Klein hay Steven Meisel, và có lẽ là Las Vegas hoặc bất kỳ "hòn đảo thiên đường" nào rồi cùng cả bạn gái chia sẻ niềm vui công việc nữa.

Thế còn trình diễn, chụp hình khỏa thân, anh thấy sao? Trong trường hợp nhà thiết kế yêu cầu người mẫu có một vài "pha" nude, một vài sản phẩm mới đòi hỏi màn trình diễn phải "lột" dần, anh sẽ bằng lòng chứ?

Tại sao không nhỉ. Tôi rất tự hào về cơ thể của mình. Tôi chỉ đoán tôi không dám làm nhân vật khỏa thân một mình trên những bức ảnh quá lớn thôi.

Nếu cho lựa chọn, anh thích các chiến dịch quảng cáo chụp hình trên những ấn phẩm hay thích trình diễn trên sân khấu hơn?

Trình diễn các show trên sàn catwalk thú vị hơn. Có rất nhiều người, nhiều điều hấp dẫn.

Điều khó nhất trong công việc người mẫu là gì? Và cái được nhất là gì?

Nếu nói về khó nhất thì đó là rắc rối về khoảng cách. Thỉnh thoảng tới hàng tháng trời, tôi mới có cơ hội về nhà, gặp gỡ mọi người, về thăm thành phố. Và thời gian rảnh thì lại rất nhiều, có những lúc hoàn toàn chẳng có việc gì mà làm.

Còn điều thích nhất mà những chủ đề xung quanh người mẫu, thú vị, đó không phải là một nghề kinh doanh. Tôi được đi thăm thú rất nhiều nơi, thắng cảnh đẹp, được nhiều tiền, có cơ hội được gặp gỡ nhiều người. Tôi học được rất nhiều thứ tiếng và tất cả giúp tôi mở mang được rất nhiều kiến thức.

 

Javier de Miguel - Người đàn ông "hot" nhất Tây Ban Nha - 2
 

 

Nếu như anh không phải là một người mẫu, anh sẽ làm gì?

Tôi sẽ học. Tôi đang là sinh viên năm thứ 3 của khoa lịch sử Học viện nghệ thuật Madrid.

Anh có từng nghĩ anh sẽ trở thành một diễn viên ? Anh có bao giờ cảm giác thích thú với nghề này?

Chưa bao giờ và không bao giờ. Tôi ghét phải đóng phim và trở thành một diễn viên.

Có một số câu hỏi cá nhân dành cho anh. Anh có thể nói chút gì về bản thân mình? Anh mô tả cho mọi người biết về Tây Ban Nha, về quê hương Madrid của anh được không?

Tôi là một người rất dễ gần, thích chơi với bạn bè, và rất vui tính. Tôi chỉ thích làm cho mọi người cười thôi.

Madrid là thủ đô của Tây Ban Nha. Là thành phố quan trọng cả về kinh tế lẫn xã hội, một thành phố rất đẹp, lớn và với số dân khổng lồ, 4 triệu người. Tôi chỉ có thể nói được vậy thôi.

Với anh, niềm vui đối quan trọng thế nào?

Niềm vui là 51% cuộc sống của tôi...(cười).

Anh có phải là một người ý thức trong cách ăn mặc? Anh thích diện gì, áo măng tô, sơ mi quần âu hay T-shirt cùng quần bò?

không quan tâm nhiều tới cách ăn mặc. Tôi chỉ cẩn thận gọn gàng thôi, vì nghề của tôi người ta hay để ý tới cách ăn mặc mà. Tôi thường diện quần jeans cùng áo phông nhất.

Người phụ nữ lý tưởng của mình phải là thế nào? Đặc điểm, yêu cầu vẻ bề ngoài có cầm phải hấp dẫn anh?

Cô ấy sẽ là một người nhạy cảm, ngọt ngào và thông minh...Cô ấy sẽ dành nhiều thời gian cho tôi và tất nhiên, tôi rất thích một người phụ nữ xinh.

Kế hoạch trong tương lai của anh?

Tôi muốn mình trở thành người chuyên nghiệp hơn. Tôi sẽ tới Tokyo, New York và Paris trong một vài tháng để làm việc.

Còn về cá nhân, tôi sẽ tiếp tục học ngoại ngữ và chuẩn bị có những chuyên đi nghỉ cùng bạn gái mình.

Những gì sẽ mang lại nụ cười trên khuôn mặt anh, khiến anh hạnh phúc?

Đó chính là tôi, tôi yêu bản thân và tự hào về mình.

Anh nghĩ đâu là đặc điểm mà anh có thể thu hút mọi người nhất?

Đó là những đặc điểm cá nhân. Tôi đoán là tính cách hài hước, hóm hỉnh. Nó rất quan trọng với tôi, tôi đã làm cho mọi người cười...và cả cơ thể nữa, đôi mắt và cái miệng, tôi nghĩ vậy.

Theo Netmode