Hương "Tươi": "Của vợ, công chồng!"

Dù gặp bất cứ chuyện gì, cây hài phía Bắc này cũng cười. Có lẽ vì vậy mà chị mới mang biệt danh Hương "Tươi". Nhưng cũng chính tiếng cười ấy đã mang lại hạnh phúc cho gia đình nhỏ của chị, dù cuộc sống với chị không phải lúc nào cũng suôn sẻ.

Hương "Tươi" suýt trở thành Hương "Trọc"

 

Thu Hương chẳng nhớ chính xác chị mang biệt danh Hương "Tươi" từ bao giờ, có lẽ là từ ngày đầu quân về Nhà hát Tuổi Trẻ. Có lẽ tại chị hay cười trên sân khấu. Điều này hết sức cấm kỵ với diễn viên, nhất là khi diễn hài. Trong một lần diễn kịch thiếu nhi, chị và một đồng nghiệp không nén được nên bật cười. Người bạn bị phát giác và nhận phạt bằng việc trừ tiền thù lao vai diễn.

 

Có một lần Thu Hương mua thuốc ép tóc trong môi trường "nguội", nhưng vì không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng nước ngoài, nên ra tiệm chị cứ đòi ép nóng. Cộng với những lần nhuộm nâu, đỏ... tóc chị rụng dần. Đến khi tóc rụng gần hết, chị mới phát hoảng. Chị tủm tỉm: "Chắc tôi sẽ bị gọi là Hương 'Trọc'".

 

Thời gian đầu, chị buộc khăn che đầu, người ngoài nhà hát tưởng chị làm điệu. Diễn tiểu phẩm hài, khăn hoa sặc sỡ quấn đầu lại hợp với nhân vật thành phố. Không có tóc, chị tha hồ lựa chọn các bộ tóc giả để làm điệu trên sân khấu. Chị bảo: "Vai diễn mới nhất, tôi để nguyên tóc mới mọc được vài phân và vuốt keo, trông cũng ngầu ra phết. Trọc đầu cũng đâu đến nỗi bi kịch".

 

Của vợ công chồng

 

Trước khi có bé Hương Linh, Thu Hương và chồng cam kết, tên của bố và mẹ được lấy làm tên đệm cho các con. Phe bên nào lấy tên của bên ấy. Chị khoe: "Cô bé sinh đúng ngày 2/9 nên tưng bừng lắm, suốt ngày hát hò rất vui và tươi giống mẹ".

 

Hiện, Thu Hương mang bầu con thứ hai. Dù rất sợ đau đẻ, nhưng chị vẫn thích có nhiều con. Chị kể, nhiều người xúi uống thuốc, rồi cúng bái để sinh được con trai. Nhưng chị quan niệm, con cái là của trời cho. Con cái khỏe mạnh, ngoan ngoãn mới đem lại niềm hạnh phúc cho bố mẹ chứ không phải trai hay gái.

 

Chồng Thu Hương là Hoàng Trung, diễn viên Nhà hát kịch Hà Nội. Trẻ hơn vợ đến 9 tuổi, lại chẳng nổi tiếng bằng vợ, nhưng gia đình Hương rất êm ấm. Chị luôn nghĩ: "Của vợ, công chồng. Vợ chồng nghệ sĩ vốn dĩ nhạy cảm nên cũng cần sự sẻ chia và tôn trọng nhau. Đó cũng là bí quyết để giữ gìn hạnh phúc".

 

Bố mẹ Thu Hương sinh toàn con gái. Chị cả làm kế toán cho một công ty lớn ở Hà Nội, chồng là giám đốc. Cô em kế Hương công tác tại một công ty du lịch tên tuổi. Em rể làm công ty liên doanh. Dì út học ở Australia, học bổng toàn phần, mỗi tháng còn để dành được 1.600 USD.

 

Thu Hương thú thật, chị là người nghèo nhất trong bốn chị em. Trở thành gương mặt hài khá đắt sô, nhưng khi sinh con, chị ít nhận sô ngoài để dành thời gian chăm sóc con. So với các thành viên trong gia đình, thu nhập của chị thấp hơn nhiều. Song chị bảo: "Có ít dùng ít thì vẫn ổn".

 

Theo Thế Giới Văn Hóa