Hứa Vĩ Văn ôm “con trai” khóc nức nở vì phim bị gắn mác 16+

(Dân trí) - Hứa Vĩ Văn và sao nhí Trọng Khang đóng cặp bố con trong phim nhưng bất ngờ đến ngày công chiếu, phim bị gắn mác 16+ khiến Trọng Khang bị chặn không được vào xem, cậu bé òa khóc khiến Hứa Vĩ Văn không kiềm được cũng nức nở theo “con”.

Tối 28/12, dàn diễn viên Diễm My, Hứa Vĩ Văn, Nam Thư, Puka, Duy Khánh, Diệu Nhi và hai Đạo diễn Bảo Nhân, Namcito đã có buổi công chiếu, giao lưu công chúng. Trong phần giao lưu, Đạo diễn Bảo Nhân bất ngờ công bố thông tin diễn viên nhí Trọng Khang (sao nhí nổi tiếng từ Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh) không thể vào rạp xem suất phim mà cậu bé tham gia đóng cùng các diễn viên khác.

Dàn nghệ sĩ Hứa Vĩ Văn, Diễm My 9x, sao nhí Trọng Khang, Nam Thư, Puka, Duy Khánh, Diệu Nhi cùng mặc áo dài đậm không khí xuân.
Dàn nghệ sĩ Hứa Vĩ Văn, Diễm My 9x, sao nhí Trọng Khang, Nam Thư, Puka, Duy Khánh, Diệu Nhi cùng mặc áo dài đậm không khí xuân.
Bé Trọng Khang mếu máo khi nghe thông tin.
Bé Trọng Khang mếu máo khi nghe thông tin.

Sự việc này diễn ra bởi bộ phim đã bị dán nhãn 16+ ngay gần sát ngày công chiếu. Đạo diễn Bảo Nhân xin lỗi vì đã không bảo vệ được thành quả của ê-kíp, dù đã rất cố gắng xây dựng bộ phim hướng đến đối tượng gia đình và dành cho cả trẻ em.

Dàn diễn viên chính của bộ phim cũng không lường trước được thông tin này. Trọng Khang ôm Đạo diễn bật khóc ngay lúc đó, kéo các diễn viên khác cùng òa khóc. Hứa Vĩ Văn - diễn viên thủ vai bố của Trọng Khang trong phim là người rơi nhiều nước mắt nhất.

Cậu bé khóc sưng mắt.
Cậu bé khóc sưng mắt.

Hứa Vĩ Văn và Trọng Khang không chỉ gắn bó trong phim mà đã trở nên thân thiết như bố con ruột ngoài đời. Trọng Khang chia sẻ rằng được “bố” Hứa Vĩ Văn chăm chút rất kĩ lưỡng còn Hứa Vĩ Văn thì tâm sự vì đã có kinh nghiệm chăm em trai ở nhà nên không khó khi anh hóa thân thành “bố” của Trọng Khang. Thậm chí ở phân cảnh tắm cho Trọng Khang, Hứa Vĩ Văn bị đau dạ dày dữ dội nhưng anh vẫn chịu đựng để hoàn thành phân cảnh xúc động.

Bố Hứa Vĩ Văn cũng không kiềm chế được, khóc nức nở theo con.
"Bố" Hứa Vĩ Văn cũng không kiềm chế được, khóc nức nở theo "con".
Hứa Vĩ Văn ôm và trấn an tinh thần Trọng Khang.
Hứa Vĩ Văn ôm và trấn an tinh thần Trọng Khang.

Về phía Bảo Nhân, anh không quên động viên cậu bé bằng những lời cảm ơn chân thành. Anh công nhận cậu bé có những đóng góp không thua kém so với các diễn viên trưởng thành. Nam Đạo diễn hứa rằng sẽ đền cho em một bộ phim khác. Chắc chắn ở bộ phim tương lai, Trọng Khang sẽ được vào rạp xem phim chứ không phải đứng ngoài trong sự kiện hôm nay.

Được động viên nhưng Trọng Khang vẫn rất buồn khi không được xem thành quả của chính mình.
Được động viên nhưng Trọng Khang vẫn rất buồn khi không được xem thành quả của chính mình.

Lời hứa của Đạo diễn Bảo Nhân nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt từ phía hàng trăm quan khách. Đạo diễn Namcito cho biết, anh rất cũng rất lấy làm tiếc và xin lỗi cả gia đình Trọng Khang, những người đang có mặt đông đủ để chờ đón thành quả của cậu bé. Tuy nhiên, đây là quy định chung của hệ thống rạp chiếu nên anh phải tuân thủ.

Nghẹn ngào nước mắt, Nam Thư chia sẻ, Trọng Khang luôn cùng đoàn phim chịu cực, chịu khổ không thua các anh chị lớn. Nam Thư cho biết vai diễn của Trọng Khang rất nặng, hơn nhiều vai diễn khác trong phim. Thậm chí, có những quay khó, thậm chí nguy hiểm như cảnh quay ca-nô trên sông, Trọng Khang đều tự thực hiện, không cần đóng thế và cố gắng hoàn thành. Chính vì tính cách và thái độ làm việc không thua một diễn viên trưởng thành, Nam Thư rất quý diễn viên nhí này.

Phương Nhung
Ảnh: Duy Anh