Hoàng Bách: Đi đâu cũng chỉ muốn về nhà

Hoàng Bách đã có những tâm sự về gia đình nhỏ của mình nhân ngày gia đình Việt Nam 28/6 sắp đến. Với anh ca sĩ đào hoa, từ khi có hai thiên thần nhỏ, không đâu vui bằng ở nhà!

Kỷ niệm nào khiến anh nhớ nhất khi chuẩn bị đón những thành viên đáng yêu của gia đình nhỏ?

Tôi còn nhớ lúc bà xã mang thai Tê Giác em bị lên cân nhiều, từ 43kg lên đến 61kg. Bạn bè đến chơi, mọi người nói đùa với nhau rằng ủa mẹ vợ đến chơi à? Hay ủa cô này là ai vậy Bách khiến cho Thảo cảm thấy rất tủi thân. Tôi lại đi vắng suốt. Đã vậy vì chúng tôi chọn phương pháp sinh thường nên cứ phải chờ ngày. Bao nhiêu show diễn tôi không dám nhận để chờ đón con nhưng con không chịu ra. Thế là Thảo bảo thôi anh cứ đi diễn đi, chắc con còn vài ngày nữa mới ra đời vì thú thật bỏ show cũng rất tiếc vì tôi vẫn còn hoạt động nhóm. Đúng hôm sau thì con chào đời. Nghe bà xã báo tin, tôi chỉ biết bần thần, vừa vui, vừa buồn.

Tê Giác là một anh chàng lém lỉnh, vợ chồng anh dùng “chiêu” gì để dạy con?

Hai vợ chồng đã làm tâm lý với nhau rất rõ. Một người đóng vai hiền, một người đóng vai ác. Vì bố hay đi xa nên bố sẽ nhu, còn vợ ở gần các con thường xuyên nên sẽ là nghiêm khắc hơn. Tuy nhiên, thực tế khi áp dụng thì ngược lại, tôi vô cùng khó tính. Tuy nhiên, Tê Giác lại là đứa trẻ không sợ đòn roi. Có lần Tê Giác hư tôi đánh để gãy cả đũa mà cậu bé vẫn cứ gào thét. Rốt cuộc chúng tôi phải ngồi lại với nhau và với cu cậu, trò chuyện để con hiểu rõ vấn đề chính là giải pháp.

Nghệ sĩ bận rộn thường khiến cha con, mẹ con không được quấn quýt, anh có rơi vào trường hợp như vậy?

Đúng là do tôi thường đi xa nên hai con phần lớn đều bám bà xã tôi rất dữ. Nhưng vừa qua khi tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế, hai cha con có dịp ở chung với nhau nên giờ cu cậu có vẻ như cũng hiểu và chia sẻ với bố nhiều như “hai người đàn ông” với nhau rồi đấy. Tôi thương cả hai con. So với bé Mèo thì Tê Giác sức khoẻ yếu hơn, lúc nhỏ cháu thường bị hen suyễn.

Tôi giờ thời gian rảnh là ở nhà với vợ con chứ cũng không thích đi đâu vì thấy mình cũng chẳng có niềm vui gì lớn hơn ngoài gia đình. Với tôi, nhà là nơi tôi được làm trò cho các con mình vui, là nơi nghe Thanh Thảo kể chuyện các nhóc ở nhà ngoan, hư ra sao… Vậy nên đi đâu xa tôi chỉ muốn về nhà.

Kỷ vật gì của gia đình mà anh chị giữ gìn nhất?

Chúng tôi có một chiếc hộp, là nơi cất giữ những kỷ vật gồm dây rốn, vòng tay bệnh viện khi mới sinh của hai thiên thần nhỏ và que thử thai hai vạch của hai đứa con… Mỗi lần có điều gì không vui, hai vợ chồng lại mang chiếc hộp ra và cảm thấy tất cả mọi thứ khó khăn trong cuộc sống này không có gì là không thể vượt qua.

Được biết anh sắp tham gia biểu diễn trong vở nhạc kịch đầu tiên về chủ đề gia đình?

Chính xác. 9 giờ sáng ngày Gia đình Việt Nam 28/6 sắp tới cả gia đình tôi sẽ tham gia trình diễn vở nhạc kịch “Nhà là nơi…” tại sân khấu ca nhạc Lan Anh. Vở nhạc kich nhằm chào mừng ngày Gia đình Việt Nam theo một cách rất đặc biệt: tôn vinh giá trị khác biệt của mỗi gia đình. Những gì thân thương, khiến chúng ta phải tìm về, khiến trái tim thổn thức khi đi xa, đó chính là “nhà”. Tôi tin các khán giả sẽ rất xúc động vì nhìn thấy chính mình và gia đình mình trong vở nhạc kịch này.

Vở nhạc kịch “Nhà là nơi…” cũng sẽ được truyền hình trực tiếp trên Today TV vào 10h sáng ngày Gia đình Việt Nam 28/6 với sự xuất hiện của hơn 30 nghệ sĩ nổi tiếng: Mỹ Linh, Cẩm Ly, Hoàng Bách, Isaac, Lân Nhã, Phạm Hồng Phước, Lan Phương..., đạo diễn sân khấu Việt Tú, nhạc sĩ Huy Tuấn, Biên đao John Huy Trần. Thông tin chi tiết xem tại www.nhalanoi.com


Cùng Dân trí  “lướt” những hình ảnh của chàng ca sĩ đào hoa Hoàng Bách cùng gia đình…

Tuyết Anh


Tuyết Anh


Tuyết Anh


Tuyết Anh


Tuyết Anh


Tuyết Anh



Tuyết Anh