Hoài Linh "quậy tưng" trong liveshow "Ông ngoại - bà nội"

(Dân trí) - Tái ngộ khán giả trong liveshow Hoài Linh 2 “Ông ngoại- bà nội” diễn ra tối ngày 19/4 tại Hà Nội, danh hài Hoài Linh đã khiến khán giả cười sảng khoái với lối diễn tự nhiên, dí dỏm...

Dù thời tiết không thuận lợi nhưng đông đảo khán giả vẫn đến thưởng thức đêm hài Hoài Linh 2 diễn ra tối qua, ngày 19/4 tại Hà Nội. Các nghệ sĩ Văn Long, Thanh Thuỷ, Chí Tài, Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Quốc Đại…đã cống hiến hết mình cho đêm diễn đặc biệt này.
 
Nam ca sĩ Khánh Bình

Nam ca sĩ Khánh Bình

Mở đầu đêm liveshow là tiếng hát của “người bí ẩn”- nam ca sĩ Khánh Bình. Anh khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi thể hiện được cả hai giọng nam và nữ trong ca khúc Người đi ngoài phố, giọng nam cao, khoẻ, còn giọng nữ trầm ấm và ngọt ngào. Ngay trên sân khấu của đêm hài Hoài Linh 2 khi được MC hỏi hát được cả giọng nam và nữ là do Khánh Bình học hỏi và phải luyện tập rất nhiều hay khi vừa sinh ra là đã có thể hát như thế!? Khánh Bình đã chia sẻ rằng: ngày xưa, khi còn nhỏ, Khánh Bình rất hâm mộ và hay hát theo những bài hát do các ca sĩ Hương Lan, Phi Nhung, Thanh Tuyền…thể hiện. Nghe dần rồi thấy thích, thấy thấm, rồi cứ thế hát theo họ, thấy cũng giống giống. Và Khánh Bình cũng đã khẳng định “giọng bản năng của Khánh Bình là như vậy”, nhưng anh không ỷ vào đó, vẫn cố gắng học hỏi để hát sao cho “ngọt” hơn, hay hơn.

Nối tiếp sau Khánh Bình là giọng ca của ca sĩ Quốc Đại. Anh xuất hiện trong bộ vest lịch lãm, áo sơ mi vàng trẻ trung, “khoe giọng” với các ca khúc: Túp lều lý tưởng, Cô Ba và Định Mệnh (song ca cùng Cẩm Ly)
 
Cẩm Ly chia sẻ, cô không cầm được nước mắt vì nhớ mẹ khi thể hiện Anh Bảy nhớ mẹ

Cẩm Ly chia sẻ, cô không cầm được nước mắt vì nhớ mẹ khi thể hiện "Anh Bảy nhớ mẹ"

Cẩm Ly - Quốc Đại song ca Cà phê miệt vườn

Cẩm Ly - Quốc Đại song ca "Cà phê miệt vườn"

Nữ ca sĩ Cẩm Ly ngay khi vừa xuất hiện đã nhận được những tràng pháo tay cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. Vẫn phong cách thường thấy, chị mặc một chiếc váy ren xanh tôn dáng, mái tóc dài buông xoã, trang điểm nhẹ nhàng, hài hoà, tạo cảm giác thân thiện, gần gũi.

Cẩm Ly thể hiện một loạt các bài hát gửi tặng tới quý vị khán giả Hà Nội, như một lời cảm ơn chân thành. Trong đêm hài Hoài Linh 2, Cẩm Ly có giới thiệu tới khán giả một bài hát mới mà chị tâm đắc: “Hôm nay Cẩm Ly giới thiệu tới quý vị khán giả ca khúc mới nhất về mẹ, về tình mẹ, nhất là tình cảm của những đứa con xa xứ nhớ mẹ, bài Anh Bảy nhớ mẹ.” Khi trình bày ca khúc này, nhớ tới mẹ mà Cẩm Ly không cầm được nước mắt. Khi đã làm mẹ, đã có con, đang nuôi dạy con, mới càng thấu hiểu nỗi lòng của mẹ, tình yêu thương và sự hy sinh vô hạn của mẹ. Để không khí vui vẻ hơn, Cẩm Ly song ca cùng Quốc Đại ca khúc Cà phê miệt vườn dí dỏm, tươi vui.
 
Đàm Vĩnh Hưng khuấy động chương trình


Đàm Vĩnh Hưng khuấy động chương trình

Đàm Vĩnh Hưng khuấy động chương trình

Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện như một ngọn lửa khiến khán giả bùng cháy, cả khán phòng nóng dần lên từng phút. Ngay khi Đàm Vĩnh Hưng được MC mời ra sân khấu, khán giả đã “đứng ngồi không yên”, những tiếng reo hò ngày một to hơn. Anh thể hiện 5 ca khúc trong chương trình. Do thời gian có hạn, anh gửi lời chào, lời hẹn tới khán giả, hy vọng dịp sau sẽ hát nhiều hơn cho khán giả nghe. Nhưng chỉ vì khán giả “níu giữ” nhiều quá nên Đàm Vĩnh Hưng không nỡ quay gót đi. Anh cười hạnh phúc, và để đáp lại thịnh tình của người xem, Đàm Vĩnh Hưng thể hiện ca khúc cuối cùng Xuân yêu thương trước khi kết thúc phần ca nhạc chuyển sang phần hài kịch.
 
Hoài Linh - Thanh Thủy trong một cảnh hài hước

Hoài Linh - Thanh Thủy trong một cảnh hài hước

Trong đêm liveshow Hoài Linh 2, vở kịch Ông ngoại- bà nội rất lôi cuốn người xem. Danh hài Hoài Linh cùng các nghệ sĩ đem tới cho khán giả những tràng cười sảng khoái, thoải mái nhưng bên cạnh đó, vở kịch còn ẩn chứa những thông điệp, những giá trị nhân văn sâu sắc.

Câu chuyện về người ông ngoại lên thăm con thăm cháu, ở cùng thông gia dưới một mái nhà. Bà nội kiêu kì, luôn đề cao bản thân mà coi thường “người nhà quê”. Ông goá vợ, bà thì goá chồng đã mấy chục năm nay, họ gặp nhau, hàng ngày tiếp xúc với nhau đã gặp phải không ít tình huống “dở khóc dở cười”. Nhưng rồi bằng sự cảm thông, chia sẻ hai người già đã trở nên gắn bó với nhau hơn và trở thành một phần không thể thiếu của nhau. Đúng vậy, nhân vật chính đã nói, tình yêu là từ trái tim tới trái tim, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt sang hèn, quan trọng là bản thân chúng ta phải thấy hạnh phúc.

Đêm hài kết thúc nhưng còn để lại nhiều lưu luyến trong lòng khán giả Thủ đô. Hoài Linh hẹn sẽ trở lại trong một liveshow vào năm tới, mong rằng vẫn sẽ nhận được tình cảm yêu mến của tất cả mọi người.
 
Một số hình ảnh Hoài Linh tung hứng với Chí Tài, Thanh Thủy trong "Ông ngoại- bà nội":

Bài:


Bài:


Bài:


Bài:


Bài:
 
Bài:
 
Bài:
 
Bài:
 
Bài: Trúc Diệp
Ảnh: Ngô Huyền