Hoa khôi Thu Hương: Hồi hộp chờ đón baby

(Dân trí) - “ Mọi người hay đùa, nếu không nhìn thấy cái “ bầu” của Hương thì không nghĩ Hương đang mang bầu, vì công việc, gặp gỡ bạn bè Hương vẫn giữ nhịp độ bình thường”, bà mẹ tương lai tâm sự.

Chia tay “Làm giàu không khó” để toàn tâm toàn ý cho vai trò thư ký tòa soạn “Cẩm nang Mua sắm”, phải chăng lý do chính là  chị sắp làm mẹ?

 

Nói thế nào bây giờ nhỉ, lấy chồng và có bầu là chuyện mà hầu như phụ nữ nào cũng sẽ được trải nghiệm. Nhưng thực sự mình cảm thấy rất hạnh phúc khi bé “máy” trong bụng mình. Cảm giác trách nhiệm cao cả lắm vì vậy mình muốn dành thời gian để chăm sóc sức khoẻ và điều hành công vịêc tại “Cẩm nang mua sắm” cho thật sự ổn định, đến khi sinh em bé thì công việc tại toà soạn vẫn được thực hiện tốt.

 

Sinh bé xong, cái tên đầu tiên chị nghĩ đến để đặt  cho con là gì? Chị đã nghĩ đến việc nuôi dạy con cái ra sao chưa?

 

Hai vợ chồng mình tìm đủ các tên đặt thử cho bé và cuối cùng quyết định bé sẽ có tên là Nguyễn Hoài Nam Khánh, còn ở nhà sẽ được gọi là Tôm. Việc nuôi dạy con ư? Hai vợ chồng mình trước hết sẽ cố gắng chăm sóc bé thật tốt với sự trợ giúp của ông bà nội ngoại hai bên. Hai vợ chồng cùng ông bà chắc chắn sẽ phải thống nhất cách nuôi dạy bé vì những năm tháng đầu đời của trẻ là rất quan trọng trong việc hình thành tư duy, mình đang đọc khá nhiều sách nuôi dạy con. Hy vọng sẽ áp dụng được ít nhiều.

 

Chị từng nói rằng mình không thích cuộc sống buồn tẻ. Công việc bận rộn, căn nhà tràn ngập tiếng cười và những giây phút lãng mạn, đó là cuộc sống "trong mơ" của chị. Vậy sau hai năm lập gia đình, mong muốn của chị đã trở thành hiện thực chưa?

 

Mình là người luôn cố gắng hết sức để biến ước mơ trở thành hiện thực. Với sự “đồng tâm, hiệp lực” của ông xã, chúng mình đang có một cuộc sống tuyệt vời. Hai vợ chồng cùng tập trung phát triển sự nghiệp, hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống, cùng chăm sóc bố mẹ hai bên và quan trọng là cùng hồi hộp chờ đón thành viên thứ 3 của gia đình.

 

Hoa khôi Thu Hương: Hồi hộp chờ đón baby - 1

 

Hiện tại, một ngày của Thu Hương diễn ra như thế nào?

 

Vẫn cứ bận rộn như thường, chỉ khác là đi đâu cũng vác cái “ bầu” to tướng đi theo. Mọi người hay đùa, nếu không nhìn thấy cái “ bầu” của Hương thì không nghĩ Hương đang mang bầu, vì công việc, gặp gỡ bạn bè Hương vẫn giữ nhịp độ bình thường, thậm chí còn nhiều hơn vì sợ sau khi sinh sẽ bận rộn với em bé, nên việc gì làm được trước là Hương cố gắng hoàn thành luôn.

 

Khán giả truyền hình yêu quí chị gọi chị là người đẹp đa tài. Vậy với vai trò người vợ, chị tự đánh giá về mình như thế nào?

 

Cái này phải ông xã đánh giá mới đúng, chỉ biết rằng hai vợ chồng mình luôn tôn trọng nhau, luôn yêu thương nhau và dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Chúng mình là điểm tựa cho nhau trong công việc, cũng như trong cuộc sống.

 

Chị vẫn nói, anh ấy là người đàn ông hiện đại, biết chia sẻ cùng chị những khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Chị có thể đưa ra ví dụ được không?

 

Anh ấy không chỉ là một người chồng rất yêu và tôn trọng vợ, mà còn là một nhà quân sư luôn cho mình những ý tưởng, những sáng kiến hay trong cộng vịêc. Khi mình còn băn khoăn hoặc chưa quyết được việc gì, người đầu tiên mình nhấc điện thoại hỏi là anh ấy, lúc đó hai cái đầu cùng suy nghĩ chắc chắn sẽ tốt và sáng suốt hơn một cái đầu.

 

Có một người vợ xinh đẹp, đa tài, nhiều người ngưỡng mộ, chắc hẳn không tránh được những lúc anh ấy  ghen. Khi đó, chị xử trí ra sao?

 

Hình như mình chưa thấy anh ấy ghen. Hay anh ấy ghen mà Hương không biết? Nói thật nhé, mình là người của công việc, hết công vịêc là về với gia đình, đi chơi đâu hầu như cũng đi cùng chồng nên vịêc anh ấy tìm cớ ghen cũng khó. Bạn bè của mình đều là bạn của anh ấy và ngược lại, nên hai đứa cũng luôn dành niềm tin cho nhau.

 

Chúng mình sống và cư xử thẳng thắn nên khi có gì làm cho nhau không hài lòng thì hai đứa tìm cách nói chuyện với nhau để hiểu nhau hơn. Đó là bây giờ còn không biết sau này sẽ như thế nào, nhưng mình tin rằng chia sẻ và luôn quý trọng, tin cậy nhau sẽ là nền tảng cho một cuộc sống hạnh phúc, bền vững.

 

Hoa khôi Thu Hương: Hồi hộp chờ đón baby - 2

 

Sau khi sinh bé xong, chị còn ý định dẫn chương trình nữa không hay chỉ tập trung vào kinh doanh và làm báo?

 

Dẫn chương trình là niềm đam mê của mình, kinh doanh và làm báo là sự nghiệp lớn mà mình sẽ theo đuổi cho đến cùng. Sinh em bé xong, việc đầu tiên là tập luyện tìm lại “hình dáng cũ” sau đó mình sẽ lựa chọn và tìm kiếm một chương trình phù hợp đển tham gia dẫn hoặc cùng tham gia sản xuất.

 

Trong tương lai việc bắt tay vào sản xuất chương trình truyền hình cũng là điều mình đang nghĩ tới, vì truyền hình là “ mối tình đầu” của mình với nghề báo, mình không dễ gì bỏ được. Mình yêu khán giả truyền hình, thích cảm giác được chia sẻ những suy nghĩ, nhưng cảm xúc của mình với khán giả, qua đó có thể góp một phần nhỏ bé của mình làm cuộc sống tốt đẹp hơn.

 

Vai diễn trong “Cô thư ký xinh đẹp” có thể coi là “vai diễn để đời” của chị, được khán giả yêu, nhớ. Vậy mà chị lại nói sẽ không đóng phim nữa, tại sao thế?

 

Thực sự mình rất hạnh phúc khi cho đến bây giờ vẫn rất nhiều người yêu thích và nhận ra mình trong phim Cô thư ký xinh đẹp. Đó là kịch bản dành cho mình vì sự phù hợp đến từng cử chỉ của nhân vật với tính cách ngoài đời của mình. Mình nói không đóng phim nữa vì mình thấy thật khó để vừa làm kinh doanh, làm báo lại vừa bỏ thời gian ra đóng phim.

 

Mình không phải là một diễn viên chuyên nghiệp, phim Cô thư ký xinh đẹp sở dĩ mình đóng thành công là vì vai diễn quá gần với mình và mình hầu như không phải diễn. Còn khi bạn là một diễn viên chuyên nghiệp thì bạn phải dành nhiều thời gian để sống với nhân vật, mình e là không làm được điều đó. Nhưng biết đâu tương lai có một kịch bản nào đó nói về phụ nữ làm báo, hoặc làm kinh doanh phù hợp với tính cách và công vịêc mà mình đang làm thì chắc là mình sẽ rất quan tâm.

 

Chị nói “Phụ nữ thế kỷ 21 điều quan trọng nhất là: chủ động trong cuộc sống, biết làm đẹp bản thân, biết dung hoà công việc và gia đình”. Tự nhận xét về mình, chị thấy mình đã có đủ các yếu tố đó chưa?

 

Năm 2006 mình có dẫn chương trình Phụ nữ thế kỷ 21. Mình đã từng hỏi chồng: “Anh ơi,  em có phải là phụ nữ thế kỷ 21 không?”. Chồng mình nói: “ Cần gì 21, anh cho em lên thế kỷ 22 luôn”. Đó bạn thấy không, chắc là mình đạt được chỉ tiêu của Phụ nữ thế kỷ 21 rồi!

 

Các người đẹp, nghệ sĩ bây giờ bị dính vào scandal cũng nhiều, tự dựng scandal để thu hút sự chú ý cũng lắm. Với tư cách một người đẹp, chị nghĩ sao?

 

Nói một cách công bằng thì nghệ sĩ cũng là con người, tuy nhiên họ là tâm điểm của báo chí và dư luận cho nên nhiều việc không có gì quá to tát cũng bị đẩy lên thành scandal.

 

Không chỉ ở Việt Nam mà ở đâu trên thế giới cũng vậy, người của công chúng là phải chịu áp lực rồi, vì nếu như là người nổi tiếng mà không được quan tâm thì còn gì là nổi tiếng? Nhưng mình cũng mong mọi người hãy nhìn nghệ sĩ, người đẹp một cách công bằng và tích cực hơn.

 

Giả dụ vào một buổi sáng thức dậy, sắc đẹp và tiền bạc đã bỏ chị mà đi. Chị sẽ ra sao?

 

Mình đã từng nghĩ đến những điều tồi tệ nhất có thể diễn ra và những lúc đó mình luôn tự trả lời rằng, phải tiếp tục sống, phải nỗ lực vươn lên để tìm lại những gì mình đã có. Điều quan trọng nhất mà mình có không phải là nhan sắc hay tiền bạc mà là một ý chí kiên cường, một sức khoẻ tốt, một trái tim biết rung động, một cái đầu biết học hỏi không ngừng, một niềm tin vào chính bản thân mình và một người chồng luôn sát cánh ở bên.

 

Xin cảm ơn và chúc chị luôn hạnh phúc!

 

Hàn Nguyệt