Hoa hậu Thu Thuỷ: “Tôi luôn rạch ròi trong chuyện tình cảm”

(Dân trí) - “Tôi gặp rất nhiều người đàn ông, có người tôi ngưỡng mộ và cảm tình, nhưng cũng chỉ dừng lại ở tình cảm bạn bè. Tôi không muốn mạo hiểm với hạnh phúc gia đình của mình”, hoa hậu VN năm 1994 Thu Thủy, tâm sự.

Vì sao, khi đã đạt danh hiệu hoa hậu chị nhanh chóng rút lui khỏi sự nổi tiếng và chọn cách sống có vẻ phẳng lặng?

 

Việc thi hoa hậu chỉ đơn giản là để khẳng định chính mình. Trong sự nổi tiếng và ồn ào tôi vẫn thấy cô đơn. Vì cũng không thích nghệ thuật nên tôi chọn kinh doanh, đó là con đường gian nan và nhọc nhằn, cho đến bây giờ tôi vẫn hài lòng về sự lựa chọn của mình.

 

Có vẻ, chị gặp nhiều  thuận lợi trong công việc. Vậy có phải nhờ danh tiếng hoa hậu?

 

Không hẳn vậy. Ba năm trước, khi bắt đầu mở beuty saloon Bellissima có rất nhiều khó khăn mà tôi không lường trước được. Thời gian đầu, tôi có dựa vào những mối quan hệ xã hội của mình, nhưng sau đó nhận ra rằng, đặc thù công việc là dịch vụ thì  phải dựa vào chính khả năng và uy tín làm trong công việc, tôi đã dồn hết tâm sức để tạo ra uy tín với khách hàng. Đến bây giờ,  mọi việc đã tốt lên nhiều và tôi có ý định phát triển thành một chuỗi beauty saloon Bellissima đặt ở nhiều nơi, cả ở nước ngoài.

 

Chị có nghĩ do áp lực của công việc có thể khiến tính cách con người thay đổi?

 

Vì công việc căng thẳng nên có lúc tính cách tôi trở lên khó chịu, có người nói rằng tôi ra lệnh nhiều, hay cáu gắt và khó tính. Cũng vì tính cách bướng bỉnh nên tôi đã mất một vài người bạn tốt, đó là điều đáng tiếc nhất. Tôi đã cố gắng điều chỉnh mình nhưng vẫn giữ quan điểm của người kinh doanh.

 

Một ngày của chị diễn ra như thế nào?

 

Tôi bắt đầu làm việc lúc 9h sáng và kết thúc vào 7h tối, sau đó trở về chăm sóc con trai và  rèn luyện thân thể. Khi con đã ngủ, lúc ấy mới là thời gian để tôi suy nghĩ, làm việc riêng và đọc sách, mọi việc kết thúc lúc 2h sáng.

 

Câu “Hồng nhan bạc phận” có làm chị sợ?

 

Có lúc tôi cũng cảm thấy sờ sợ một cách vô thức, nhưng nếu có sự lựa chọn tôi vẫn không muốn chia sẻ sắc đẹp. Đó là món quà vô giá mà tạo hoá dành cho tôi.

 

Phải tiếp xúc với nhiều khách nam giới, điều đó có ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng?

 

Anh ấy là một doanh nhân nên cũng thường xuyên phải tiếp xúc với khách hàng, vì vậy, cũng hiểu và thông cảm. Thông thường, chúng tôi ít can thiệp vào công việc của nhau. Tôi tự nhận thấy mình là người mẹ tốt, nhưng có lẽ chưa phải là người vợ chu đáo. Do quá bận rộn với công việc, nên tôi không có thời gian để nấu nướng và chăm sóc anh ấy nhiều.

 

Với chị, thế nào là hạnh phúc?

 

Là có một công việc để say mê, có một người để yêu thương và con cái bên cạnh. Hạnh phúc có khi chính là chặng đường để đạt tới mục đích ta mong muốn, trên chặng đường ấy sẽ có cả niềm vui và nỗi buồn.

 

Chị có nhận xét gì về những cuộc thi hoa hậu gần đây?

 

Tôi không đồng tình với chuyện đưa người đẹp đi dự thi những cuộc thi ở nước ngoài  quá dễ dàng như hiện nay, bởi khi ra nước ngoài dự thi, cô ấy là đại diện cho bộ mặt một quốc gia nên trách nhiệm rất nặng nề. Có những người chưa ý thức được vị trí và trách nhiệm của mình nên đã tạo ra những ấn tượng không tốt về người đẹp VN. Một phần lỗi này thuộc về ban tổ chức.

 

Theo chị, một hoa hậu cần có trách nhiệm gì?

 

Cô ấy là đại diện cho đất nước và một thế hệ nên trách nhiệm rất nặng nề. Lúc đó, mọi biến đổi trong cuộc sống của cô ấy đều được nhiều người quan tâm đó là niềm tự hào nhưng cũng là gánh nặng, không phải hoa hậu nào cũng nhận ra giá trị đích thực của mình. Tôi rất tiếc vì gần đây có người đã mất đi vẻ đẹp và giá trị bản thân vì những cám dỗ ngoài xã hội.

 

Có ngày nào đó hoa hậu Thu Thuỷ  trở lại là với công chúng?

 

Từ 8 năm trước tôi đã chọn con đường riêng của mình. Tôi sẽ xuất hiện với tư cách là một nhà kinh doanh chứ không phải là một cựu hoa hậu.

 

Cảm ơn chị!

                                                                                   

Phạm Thanh

(thực hiện)