Hoa hậu Mỹ Tara Conner: "Tôi từng nghiện rượu và ma túy"

(Dân trí) - Sau khi rời trung tâm cai nghiện hôm 21/1 vừa qua, lần đầu tiên Hoa hậu Mỹ Tara Conner thừa nhận rằng cô đã sử dụng côcain, điều mà trước đây Tara chưa bao giờ dám nhắc đến.

Lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi trung tâm cai nghiện, hoa hậu Mỹ Tara Conner ngay lập tức đã xuất hiện trước công chúng và báo giới và có những lời tâm sự rất thật lòng.

 

Trước đây, đã có rất nhiều tin đồn về việc Tara sử dụng ma túy chứ không đơn thuần chỉ là nghiện rượu, nhưng hoa hậu Mỹ vẫn một mực phủ nhận. Tuy nhiên, sau một tháng ở trung tâm cai nghiện, Tara đã chính thức thừa nhận từng sử dụng ma túy.

“Côcain là một trong các loại ma túy mà tôi từng sử dụng. Thật khó khăn khi nhìn lại thời kì đó. Trước đây, bất cứ loại ma túy nào tôi cũng phải thử qua một lần cho biết”

Người đẹp 21 tuổi đã ở trung tâm cai nghiện Caron Foundation, Wernersville 31 ngày để cai nghiện. Đây chính là cách duy nhất để cô có thể giữ lại vương miện của mình, tỷ phú truyền thông Donald Trump đã dành cho cô cơ hội hiếm hoi này sau khi phát hiện đương kim hoa hậu từng sử dụng ma túy, nghiện rượu và có lối sống buông thả.

Về quyết định đi cai nghiện, Tara tâm sự: “Bây giờ tôi mới nhận ra rằng, quyết định đi cai nghiện là hoàn toàn đúng đắn và hợp lý. Tôi đã nghiện rượu và ma túy. Và điều tôi muốn nói lúc này chính là, nghiện rượu và ma túy thật kinh khủng, bất kỳ ai cũng có thể “dính” nếu không có đủ bản lĩnh và sự kiên cường."

Hoa hậu Mỹ Tara Conner: "Tôi từng nghiện rượu và ma túy" - 1

Khi được hỏi về thông tin đã có lần Hoa hậu đưa bạn trai vào dinh thự của Donald Trump dành riêng cho các người đẹp ở, Tara đã thoái thác rằng: “Lúc đó tôi đang nói chuyện với vài cậu con trai khác, điều này không có nghĩa là tôi có chuyện “gì gì đó” với một trong các cậu bạn này”.

Rượu vẫn là một điều khó từ bỏ nhất của hoa hậu. Vốn xuất thân từ một gia đình có “nền tảng” nghiện rượu, Tara thổ lộ rằng đã từ rất nhiều năm qua, cô vốn là “người nghiện rượu bẩm sinh. Khi bị ai bắt gặp đang uống rượu, ngay lập tức tôi ngừng lại, điều này đã như một phản xạ tự nhiên”.

Hoa hậu Mỹ cũng tâm sự với People rằng, trước khi đi cai nghiện “tôi nghĩ rằng tôi cần mọi người ở xung quanh mình, tôi cần được mọi người tán thưởng”. Giờ đây, thay vào việc tụ tập tại các hộp đêm, Tara thích đọc sách ở nhà.

“Tôi không thể đợi thêm nữa cho đến ngày được quay trở lại với công việc. Tôi là Hoa hậu Mỹ, tên tôi là Tara Conner và tôi rất vui khi được gặp các bạn. Các bạn biết đấy, cuộc sống thật là tuyệt”.

Nguyễn Minh
Theo People