Hồ Ngọc Hà: “Khi yêu chỉ nên thú vị thì Hà lại bất trị”

(Dân trí) - “Mỗi khi một chuyện tình kết thúc, Hà lúc nào cũng trách chính mình. Trước đó, Hà nghĩ rằng, phải có một chút thú vị mới làm tình cảm không nhạt. Nhưng đáng nhẽ Hà chỉ nên thú vị chứ không được bất trị, mà bất trị thì sẽ li dị”, Hồ Ngọc Hà chia sẻ.

“Hà có duyên với đau khổ”

Hồ Ngọc Hà kêu gọi khán giả: "Đừng bắt Hà điên một mình trên sân khấu".

Đã lâu Hồ Ngọc Hà mới tổ chức đêm nhạc riêng tại Hà Nội và tạo cơn sốt như Love songs đêm qua 29/7. Đằm thắm, sâu sắc, suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, Hà mặc sức kể câu chuyện tình đời mình, câu chuyện mà theo cách Hồ Ngọc Hà nói là “chỉ toàn nhạc thất tình nhưng mong khán giả mỉm cười khi ra về”.
Đã lâu Hồ Ngọc Hà mới tổ chức đêm nhạc riêng tại Hà Nội và tạo cơn sốt như Love songs đêm qua 29/7. Đằm thắm, sâu sắc, suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, Hà mặc sức kể câu chuyện tình đời mình, câu chuyện mà theo cách Hồ Ngọc Hà nói là “chỉ toàn nhạc thất tình nhưng mong khán giả mỉm cười khi ra về”.


Ở đó người ta thấy một Hà Hồ cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười, có da diết niềm đau, tột cùng quay quắt nhưng vẫn bùng cháy những khát khao yêu và được yêu. Đau đấy mà vẫn yêu đấy!.

Ở đó người ta thấy một Hà Hồ cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười, có da diết niềm đau, tột cùng quay quắt nhưng vẫn bùng cháy những khát khao yêu và được yêu. Đau đấy mà vẫn yêu đấy!.

Liên khúc "Đành như thế thôi".

Không vũ đoàn, chỉ có Hà và ban nhạc là cách Hà Hồ thử thách chính mình. “Đã từng có thời gian, người ta nói Hà là một ca sĩ dùng trang phục và vũ đạo lấp liếm giọng hát có phần chưa tròn trịa. Hà đã âm thầm tập luyện, hi vọng xứng đáng với sự kì vọng của khán giả. Con người ai cũng phải lớn lên, thay đổi để phù hợp với mỗi giai đoạn cuộc đời”, Hà Hồ đã chứng tỏ những điều mình nói trong buổi họp báo trước đó.
Không vũ đoàn, chỉ có Hà và ban nhạc là cách Hà Hồ thử thách chính mình. “Đã từng có thời gian, người ta nói Hà là một ca sĩ dùng trang phục và vũ đạo lấp liếm giọng hát có phần chưa tròn trịa. Hà đã âm thầm tập luyện, hi vọng xứng đáng với sự kì vọng của khán giả. Con người ai cũng phải lớn lên, thay đổi để phù hợp với mỗi giai đoạn cuộc đời”, Hà Hồ đã chứng tỏ những điều mình nói trong buổi họp báo trước đó.

Trong không gian rực sáng ánh đèn, nhạc điệu “What is love” vang lên da diết, và khi đó Hồ Ngọc Hà xuất hiện từ bậc thang xuống như một nữ hoàng với vương miện trên đầu gửi lời chào Hà Nội.
Trong không gian rực sáng ánh đèn, nhạc điệu “What is love” vang lên da diết, và khi đó Hồ Ngọc Hà xuất hiện từ bậc thang xuống như một nữ hoàng với vương miện trên đầu gửi lời chào Hà Nội.

Với “Giấc mơ chỉ là giấc mơ”, “Đêm nghe tiếng mưa”, những câu chuyện tình yêu được kể bằng một Hồ Ngọc Hà “đàn bà hơn, da diết hơn”…
Với “Giấc mơ chỉ là giấc mơ”, “Đêm nghe tiếng mưa”, những câu chuyện tình yêu được kể bằng một Hồ Ngọc Hà “đàn bà hơn, da diết hơn”…

Cởi bỏ chiếc váy nữ hoàng đang mang bởi “thấy nó nặng nề quá, Hà muốn được làm chính mình”, người ta thấy một Hà Hồ mặc đầm dạ hội lấp lánh nhưng… đi chân đất hát, dốc sức tâm tình cuộc đời mình và những giọng nước mắt lăn rơi khi cô nói: “Dù biết là khổ vẫn cứ yêu”.
Cởi bỏ chiếc váy nữ hoàng đang mang bởi “thấy nó nặng nề quá, Hà muốn được làm chính mình”, người ta thấy một Hà Hồ mặc đầm dạ hội lấp lánh nhưng… đi chân đất hát, dốc sức tâm tình cuộc đời mình và những giọng nước mắt lăn rơi khi cô nói: “Dù biết là khổ vẫn cứ yêu”.

Rồi Hà Hồ dò hỏi: “Khán giả ngồi đây có ai vẫn tin vào lời hứa tình yêu? Ai muốn nghe vào lời hứa của tình yêu. Hà bị mê lời hứa tình yêu”.
Rồi Hà Hồ dò hỏi: “Khán giả ngồi đây có ai vẫn tin vào lời hứa tình yêu? Ai muốn nghe vào lời hứa của tình yêu. Hà bị mê lời hứa tình yêu”.

Người đàn bà đi chân đất không ít lần thất vọng và đau khổ trong tình yêu, đã nhiều lần dằn lòng những lần yêu sau sẽ bình tĩnh hơn nhưng “Một khi bánh bèo đã yêu thì…”, cô để lửng và tiếp luôn bằng câu hát: “Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa, thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa” (Nếu em được lựa chọn). “Phụ nữ sinh ra sức chịu đựng mãnh liệt. Dù biết là khổ vẫn cứ yêu”, cô nói.
Người đàn bà đi chân đất không ít lần thất vọng và đau khổ trong tình yêu, đã nhiều lần dằn lòng những lần yêu sau sẽ bình tĩnh hơn nhưng “Một khi bánh bèo đã yêu thì…”, cô để lửng và tiếp luôn bằng câu hát: “Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa, thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa” (Nếu em được lựa chọn). “Phụ nữ sinh ra sức chịu đựng mãnh liệt. Dù biết là khổ vẫn cứ yêu”, cô nói.

Thể hiện ca khúc “Có khi nào rời xa” (Tiên Cookie), Hồ Ngọc Hà kể câu chuyện đầy tiếc nuối rằng, chỉ vì một lần không check email mà bỏ lỡ ca khúc về với người khác.
Thể hiện ca khúc “Có khi nào rời xa” (Tiên Cookie), Hồ Ngọc Hà kể câu chuyện đầy tiếc nuối rằng, chỉ vì một lần không check email mà bỏ lỡ ca khúc về với người khác.

“Phụ nữ thỏ thẻ và non tơ sẽ được đàn ông chiều chuộng”

Tự nói về con người mình trong tình yêu, nữ ca sĩ nhận mình “gấu”, thế nên: “Anh nào gấu thì theo được, anh nào yếu bóng vía thì vài ba ngày là phải bye bye. Phụ nữ thỏ thẻ và non tơ sẽ được đàn ông chiều chuộng nhưng em cứ non tơ được 2 ngày thì lại…”
Tự nói về con người mình trong tình yêu, nữ ca sĩ nhận mình “gấu”, thế nên: “Anh nào gấu thì theo được, anh nào yếu bóng vía thì vài ba ngày là phải bye bye. Phụ nữ thỏ thẻ và non tơ sẽ được đàn ông chiều chuộng nhưng em cứ non tơ được 2 ngày thì lại…”

Khi những chiếc hộp kí ức được bật mở cũng là những tâm sự giấu kín của Hà Hồ được đến với công chúng. Cô cho rằng: “Nỗi nhớ vốn dĩ không phải của riêng ai, nơi nào có yêu thương là nơi nó thuộc về. Bởi yêu, nuông chiều làm sao được lí trí?” “Đôi khi em thích được gục ngã, hay bởi em đã chai sạn đi quá nhiều. Em vốn dĩ chỉ là một con khờ luôn cố gắng mạnh mẽ thôi anh ạ”. “Ai còn yêu sẽ còn đau và còn nhớ”...
Khi những chiếc hộp kí ức được bật mở cũng là những tâm sự giấu kín của Hà Hồ được đến với công chúng. Cô cho rằng: “Nỗi nhớ vốn dĩ không phải của riêng ai, nơi nào có yêu thương là nơi nó thuộc về. Bởi yêu, nuông chiều làm sao được lí trí?” “Đôi khi em thích được gục ngã, hay bởi em đã chai sạn đi quá nhiều. Em vốn dĩ chỉ là một con khờ luôn cố gắng mạnh mẽ thôi anh ạ”. “Ai còn yêu sẽ còn đau và còn nhớ”...

Rồi sau những ngày yêu trong trách móc, hờn giận là bắt đầu những đêm cô đơn một mình. “Hạnh phúc xưa đâu rồi… Mình mất nhau thật rồi” (Một lần cuối thôi), “Đừng làm em khóc, đừng làm em khóc” (Hãy nói với em). Giọng hát của Hà Hồ day dứt trong tiếng piano lảnh lót và rất tình của nhạc sĩ Hoài Sa. “Mỗi khi một chuyện tình kết thúc, Hà lúc nào cũng trách chính mình. Trước đó, Hà nghĩ rằng, phải có một chút thú vị mới làm tình cảm không nhạt. Nhưng đáng nhẽ Hà chỉ nên thú vị chứ không được bất trị, bởi bất trị thì sẽ li dị”, cô trải lòng.
Rồi sau những ngày yêu trong trách móc, hờn giận là bắt đầu những đêm cô đơn một mình. “Hạnh phúc xưa đâu rồi… Mình mất nhau thật rồi” (Một lần cuối thôi), “Đừng làm em khóc, đừng làm em khóc” (Hãy nói với em). Giọng hát của Hà Hồ day dứt trong tiếng piano lảnh lót và rất tình của nhạc sĩ Hoài Sa. “Mỗi khi một chuyện tình kết thúc, Hà lúc nào cũng trách chính mình. Trước đó, Hà nghĩ rằng, phải có một chút thú vị mới làm tình cảm không nhạt. Nhưng đáng nhẽ Hà chỉ nên thú vị chứ không được bất trị, bởi bất trị thì sẽ li dị”, cô trải lòng.

Hồ Ngọc Hà "Gửi người yêu cũ".

Ở phần sau của Love songs, Hà Hồ lắng lại với “Em ơi Hà Nội phố”, cô kể về ba mẹ nuôi, về ngôi nhà trên dốc Hàng Than, về một người rất quan trọng là người bố nuôi quá cố. Và nói đến đây thì Hà Hồ bật khóc. “Bố nuôi là người luôn mong Hà cầm mic hát. Bố bảo mày cao như thế này thì ban nhạc nào mướn mày, mày phải đi hát thì mới một mình đứng trên sân khấu”, cô nghẹn ngào.
Ở phần sau của Love songs, Hà Hồ lắng lại với “Em ơi Hà Nội phố”, cô kể về ba mẹ nuôi, về ngôi nhà trên dốc Hàng Than, về một người rất quan trọng là người bố nuôi quá cố. Và nói đến đây thì Hà Hồ bật khóc. “Bố nuôi là người luôn mong Hà cầm mic hát. Bố bảo mày cao như thế này thì ban nhạc nào mướn mày, mày phải đi hát thì mới một mình đứng trên sân khấu”, cô nghẹn ngào.

Đêm nhạc còn có sự xuất hiện của hai khách mời là danh ca Tuấn Ngọc và ca sĩ Noo Phước Thịnh.
Đêm nhạc còn có sự xuất hiện của hai khách mời là danh ca Tuấn Ngọc và ca sĩ Noo Phước Thịnh.

Noo xuất hiện trẻ trung, lịch lãm và dành cái ôm ấm áp cho đàn chị.
Noo xuất hiện trẻ trung, lịch lãm và dành cái ôm ấm áp cho đàn chị.

Danh ca Tuấn Ngọc cùng Hồ Ngọc Hà thể hiện hai ca khúc “Để nhớ một thời ta đã yêu” và “Niềm đau chôn giấu”. “Tôi đã hát ở Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô nhiều lần nhưng chưa bao giờ thấy nhiều khán giả như đêm nay. Hồ Ngọc Hà rất xứng đáng với địa vị mà cô có được”, danh ca Tuấn Ngọc dành lời khen ngợi Hà Hồ.
Danh ca Tuấn Ngọc cùng Hồ Ngọc Hà thể hiện hai ca khúc “Để nhớ một thời ta đã yêu” và “Niềm đau chôn giấu”. “Tôi đã hát ở Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô nhiều lần nhưng chưa bao giờ thấy nhiều khán giả như đêm nay. Hồ Ngọc Hà rất xứng đáng với địa vị mà cô có được”, danh ca Tuấn Ngọc dành lời khen ngợi Hà Hồ.

Hồ Ngọc Hà cũng gây bất ngờ khi hát hit “Anh cứ đi đi”. Cô cũng dành lời ngợi khen Hari Won vì tạo nên hiệu ứng cho ca khúc thời gian vừa qua và chia sẻ bản phối mình thể hiện mang màu sắc từng trải hơn.
Hồ Ngọc Hà cũng gây bất ngờ khi hát hit “Anh cứ đi đi”. Cô cũng dành lời ngợi khen Hari Won vì tạo nên hiệu ứng cho ca khúc thời gian vừa qua và chia sẻ bản phối mình thể hiện mang màu sắc từng trải hơn.

Và đúng như những gì Hà Hồ đã hứa hẹn, những câu chuyện trong Love songs ở Hà Nội có những câu chuyện đã được kể ở Love songs Sài Gòn nhưng sâu hơn, ám ảnh hơn và cả những câu chuyện lần đầu được kể. Bằng những câu chuyện thủ thỉ tâm tình, những dẫn dắt khéo léo trong âm nhạc, người đàn bà hát Hồ Ngọc Hà đã kéo khán giả ngồi lại với cô tới giây phút cuối cùng.
Và đúng như những gì Hà Hồ đã hứa hẹn, những câu chuyện trong Love songs ở Hà Nội có những câu chuyện đã được kể ở Love songs Sài Gòn nhưng sâu hơn, ám ảnh hơn và cả những câu chuyện lần đầu được kể. Bằng những câu chuyện thủ thỉ tâm tình, những dẫn dắt khéo léo trong âm nhạc, người đàn bà hát Hồ Ngọc Hà đã kéo khán giả ngồi lại với cô tới giây phút cuối cùng.

Vân Hugo tìm thấy sự đồng cảm trong những ca khúc Hồ Ngọc Hà thể hiện.

Tham dự đêm nhạc của đàn chị, Vân Hugo nói rằng cô tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn khi thưởng thức những ca khúc qua giọng ca Hồ Ngọc Hà.
Tham dự đêm nhạc của đàn chị, Vân Hugo nói rằng cô tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn khi thưởng thức những ca khúc qua giọng ca Hồ Ngọc Hà.

Phương Nhung
Ảnh, Video: Mạnh Thắng