Hồ Ngọc Hà “đau tim” trên ghế nóng
(Dân trí) - Với những màn biểu diễn đầy kịch tích cùng những pha mạo hiểm của các tiết mục trong Liveshow 2 Vũ điệu đam mê tối qua, Hồ Ngọc Hà đã phải thốt lên rằng, cô cảm thấy vô cùng hồi hộp và “đau tim”.
Tiếp nối những thành công bước đầu của Liveshow 1 đã diễn ra vào tuần trước, tối qua (26/10), đêm thi Đối đầu thứ 2 của Vũ điệu đam mê đã tiếp tục đưa khán giả đến với những màn trình diễn không chỉ thu hút về chất lượng mà còn căng thẳng trong những màn đối đầu gay cấn. Có khá nhiều tiết mục khiến cả giám khảo và khán giả phải đau đầu suy nghĩ để quyết định nhóm thí sinh nào xứng đáng nhận chiếc vé đi tiếp vòng sau. Ngoài ra, điểm nhấn của đêm thi này còn thể hiện ở việc, các nhóm thí sinh rất “chịu khó” hưởng ứng ngày lễ Halloween đang đến gần khi có khá nhiều tiết mục lồng ghép ý tưởng kinh dị vào nội dung bài nhảy của mình.
Ngay phần đối đầu thứ nhất diễn ra giữa hai đội Nữ chiến binh và Ngọn lửa sáng, người xem đã cảm thấy bị cuốn hút bởi những bước nhảy “đầy lửa” toát ra từ các thí sinh. Nữ chiến binh ra quân chỉ với 2 thành viên nữ nhưng họ đã lôi cuốn khán giả bằng một bài nhảy khá ấn tượng cùng với cảm giác rùng rợn như phim “kinh dị”. Tuy vậy, sự thiếu năng lượng và chưa bứt ra được khỏi mình để có những động tác thanh thoát hơn đã khiến cho 2 cô gái này phải dừng chân trước đối thủ Ngọn lửa sáng.
Trong phần đối đầu thứ 2 của đêm thi, 2 cô gái Hồng Sâm - Xuân Thảo lại tiếp tục đưa khán giả đến với những cảm giác “sợ hãi” của những “thước phim kinh dị” trên sân khấu khi cả hai đã lồng ghép vào nội dung bài nhảy ý tưởng khá độc đáo. Khác với Nữ chiến binh, Hồng Sâm và Xuân Thảo lại chuyển tải nội dung tốt hơn thông qua những bước nhảy khá ăn khớp và có điểm nhấn. Đó cũng là lý do giúp cho họ chiến thắng đối thủ Duy Khánh, người đã sử dụng bài múa Ballet để tranh tài cùng Hồng Sâm và Xuân Thảo nhưng chưa thật sự thuyết phục các giám khảo vì thiếu sự cá tính trong phần thể hiện của mình.
Đêm thi càng trở nên căng thẳng và quyết liệt hơn khi phần thi thứ 3 giữa Gia đình bong bóng và Kiến Lửa diễn ra. Cả hai đội đều thể hiện sự hoành tráng của mình không chỉ ở số lượng thành viên mà còn về chất lượng bài thi mang đến với việc pha trộn các thể loại Cheerleading, Parkour, Free running. Những pha mạo hiểm, nhào lộn, tung người lên cao… liên tiếp được thực hiện, khiến khán giả và cả ban giám khảo có những phút “thót tim”. Nữ ca sỹ Hồ Ngọc Hà đã phải thốt lên rằng, cô cần phải mua thuốc trợ tim nếu như tiếp tục xem những màn trình diễn như thế này. Bên cạnh sự mạo hiểm và ổn định về kỹ thuật, nhóm Kiến lửa còn gây ấn tượng với phần ý tưởng đưa cuộc đại chiến của Sơn Tinh và Thủy Tinh vào bài thi. Cuối cùng, tổng số điểm cộng lại từ giám khảo và khán giả thì nhóm Gia đình bong bóng lại chiến thắng với một tỷ lệ khá sít sao, thể hiện đúng cục diện cân bằng và ngang tài ngang sức giữa 2 đội này.
Tiếp nối đêm thi là phần đối đầu “1 chọi 2” của Đào Thành Vinh và cặp đôi Toàn Trung - Tùng Phương với màn dự thi thể loại Popping. Không chỉ đối đầu về lượng thành viên, hai tiết mục còn đối đầu cả về ý tưởng và nội dung. Trong khi Đào Thành Vinh xuất hiện với hình ảnh áo xanh màu lính và lồng ghép nội dung ý nghĩa về cuộc chiến tranh của quá khứ thì Toàn Trung - Tùng Phương lại hóa thân thành những con người của tương lai. Đào Thành Vinh mặc dù khá tự tin khi tranh tài với đối thủ nhưng anh buộc phải dừng chân trước sự vượt trội về kỹ thuật của Toàn Trung và Tùng Phương. Hơn nữa, việc tập trung quá nhiều vào phần “diễn” mà quên đi phần “nhảy” đã khiến Đào Thành Vinh không thể hiện được mình.
Đêm thi tiếp tục được đẩy lên cao trào khi hai cặp đôi “nhí” xuất hiện trên sân khấu. Khán giả và ban giám khảo không thể rời khỏi mắt bốn vũ công dance sport nhỏ tuổi vừa đáng yêu những cũng không kém phần tài năng này. Màn đối đầu giữa Thiên Thảo - Minh Quân và Tuấn Phong - Hương Giang đã khiến người xem xuýt xoa với những bước nhảy uyển chuyển và biểu cảm đáng yêu trên gương mặt của các bé. Khó khăn áp lực lên ban giám khảo khi họ phải quyết định cho điểm và khán giả cùng căng thẳng không kém khi phải chọn một trong hai cặp đôi dễ thương này. Và cuối cùng, Tuấn Phong - Hương Giang đã giành được chiếc vé đi tiếp vào vòng sau.
Sức nóng của đêm thi vẫn chưa dừng lại khi màn đối đầu giữa hai đội SINE và Oxy tiếp diễn trên sân khấu. Là một nhóm nhảy đã từng giành giải nhất trong một cuộc thi quốc tế tại Singapore, nhóm SINE càng áp lực hơn khi họ phải giữ vững phong độ của mình. Tuy nhiên, SINE đã chưa vượt qua được chính mình như Hồ Ngọc Hà nhận xét. Oxy cũng có những màn biểu diễn không kém phần ấn tượng nhưng lại chưa tốt như lúc tập chương trình. Vì vậy, SINE với đẳng cấp đã xây dựng được từ trước, họ vẫn chiến thắng áp đảo và giành quyền đi tiếp.
Nhóm Những chú hề nổi loạn và 218 đã khép lại đêm thi đầy hào hứng với phần tranh tài đối lập nhau về ý tưởng. Nếu như Những chú hề nổi loạn sử dụng những màn diễn kungfu truyền thống thì 218 lại đưa công nghệ vào bài nhảy với những pha chiếu sáng độc đáo của đèn Led. Tuy nhiên, đó cũng là điểm khiến các giám khảo chưa hài lòng vì 218 chưa thể hiện được các bước nhảy nhiều. Và với phần sao vàng cũng như bình chọn vượt trội từ khán giả, Những chú hề nổi loạn đã chiến thắng trong màn đối đầu cuối cùng này.
Đêm thi tối qua cũng đã mang đến cho người xem một bất ngờ về kết quả công bố nhóm thí sinh được cứu bởi ban giám khảo. Như thông báo ban đầu sẽ chỉ có 1 đội được giữ lại trong số 7 đội đã bị loại, theo đó nhóm OH đã được cứu để đi tiếp vòng sau. Tuy nhiên, trước việc có quá nhiều tiết mục xuất sắc, các giám khảo đã quyết định cân nhắc và trao thêm một cơ hội cho nhóm 218. Tất cả 16 nhóm thí sinh sẽ tiếp tục tập luyện và bước vào đêm tranh tài căng thẳng vào Liveshow 3 tuần sau.