Hồ Ngọc Hà cháy cùng "Tôi là sinh viên" ở Hải Phòng

Nữ ca sĩ gây chú ý nhất đêm nghệ thuật “Tôi là sinh viên” tại thành phố cảng khi chạy xuống dưới khán đài và khuấy động sân khấu bằng những bằng những ca khúc được nhiều người yêu thích.

Hồ Ngọc Hà cháy cùng Tôi là sinh viên ở Hải Phòng
Tại đêm nhạc “Tôi là sinh viên” do Tổng công ty viễn thông Viettel tổ chức tối 8/12 tại sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng), Hồ Ngọc Hà là ca sĩ được mong đợi nhất đối với các bạn trẻ.
 
Hồ Ngọc Hà cháy cùng Tôi là sinh viên ở Hải Phòng
Cô là ca sĩ xuất hiện cuối cùng. Ngay khi mới xuất hiện, cô chạy xuống sân vừa đi vừa hát, sau đó đứng lên một chiếc ghế mượn từ khán giả để có thể khuấy động khán đài tốt hơn từ “tâm bão”.
 
Lực lượng an ninh phải rất vất vả vì sự cuồng nhiệt của khán giả.
Lực lượng an ninh phải rất vất vả vì sự cuồng nhiệt của khán giả.
 
Như thường lệ, Hà Hồ trình diễn các vũ điệu đẹp mắt trên sấn khấu.
Như thường lệ, Hà Hồ trình diễn các vũ điệu đẹp mắt trên sấn khấu.
 
Trong đó có ca khúc “Tìm lại giấc mơ” được nhiều fan ưa thích.
Trong đó có ca khúc “Tìm lại giấc mơ” được nhiều fan ưa thích.
 
Trong đó có ca khúc “Tìm lại giấc mơ” được nhiều fan ưa thích.
Đêm nghệ thuật tại Lạch Tray còn có sự góp mặt của một tiết mục do sinh viên Đại học Hải Phòng trình diễn. Tiết mục “Nghĩa sư đồ” này đã đoạt giải nhất phần thi tài năng của các trường đại học cao đẳng trên địa bàn diễn ra vào buổi sáng.
 
Nhóm nhạc It’s Time tiếp nối chương trình.
Nhóm nhạc It’s Time tiếp nối chương trình.
 
Văn Mai Hương hát hai bài quen thuộc “Nếu như anh đến” và “Chậm lại một phút”.
Văn Mai Hương hát hai bài quen thuộc “Nếu như anh đến” và “Chậm lại một phút”.
 
Văn Mai Hương hát hai bài quen thuộc “Nếu như anh đến” và “Chậm lại một phút”.
Hà Anh Tuấn với “Bóng mưa”, “Tìm lại”, bài hát đã mang lại thành công cho chàng trai Hà Nội trong đợt thi Sao mai điểm hẹn 2006.
 
Cao Thái Sơn với “Cầu vồng sau mưa” và “Xa rồi”.
Cao Thái Sơn với “Cầu vồng sau mưa” và “Xa rồi”.
 
Cao Thái Sơn với “Cầu vồng sau mưa” và “Xa rồi”.
Đồng Lan của The Voice 2012 khoe chất giọng mượt mà bằng hai ca khúc tiếng Anh “Besame Mucho” và “Lại gần bên em”.
 
Cao Thái Sơn với “Cầu vồng sau mưa” và “Xa rồi”.
V-Music lịch lãm trong bộ trang phục xanh mát mắt. 4 chàng trai thu hút khán giả bằng một liên khúc Giáng sinh.
 
Cao Thái Sơn với “Cầu vồng sau mưa” và “Xa rồi”.
Xuân Bắc làm cho đêm hội “Tôi là sinh viên 2013” tại thành phố Hoa phượng đỏ hấp dẫn hơn với những màn dẫn chương trình dí dỏm.
 
Cao Thái Sơn với “Cầu vồng sau mưa” và “Xa rồi”.
Trong phần đầu của chương trình, đơn vị tổ chức “Tôi là sinh viên” - Viettel đã trao 20 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng cho các sinh viên nghèo vượt khó và sinh viên xuất sắc đang học tập tại đất cảng Hải Phòng. Ngoài ra đơn vị này cũng dành tặng 20 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng cho Quỹ sinh viên nghèo vượt khó học giỏi của Hội sinh viên thành phố Hải Phòng.
 
Viettel cũng công bố nhận 2 sinh viên có kết quả học tập tốt về làm việc ngay khi tốt nghiệp.
Viettel cũng công bố nhận 2 sinh viên có kết quả học tập tốt về làm việc ngay khi tốt nghiệp.

“Tôi là sinh viên 2013” là chuỗi ngày hội đặc biệt do Tổng công ty Viễn thông Viettel tổ chức dành riêng cho các bạn trẻ. Chương trình đã được thực hiện tại Thái Nguyên, Cần Thơ và Đà Nẵng với sự tham gia của hơn 100.000 sinh viên với nhiều hoạt động hấp dẫn. Viettel đã trao nhiều suất học bổng với tổng trị giá 600 triệu đồng tại 3 thành phố nói trên và nhận 6 sinh viên có kết quả học tập tốt về làm việc ngay sau khi tốt nghiệp. Riêng tại Đà Nẵng, đoàn thanh niên Viettel còn phối hợp với thành đoàn tại đây dọn dẹp bờ biển Mỹ Khê, khắc phục hậu quả bão lụt. Viettel cũng trao 10 phần quà, mỗi phần trị giá 10 triệu đồng, cho 10 gia đình nghèo chịu hậu quả nặng nề của trận bão.

H.S