Hiền Thục thăm nhà “sao” Giọng hát Việt nhí

(Dân trí) - Huấn luyện viên Giọng hát Việt nhí Hiền Thục vừa ghé thăm nhà cô gái nhỏ Phương Mỹ Chi - người gây sốt trong đêm thi 8/6 với ca khúc Quê em mùa nước lũ.

Với ca khúc mang âm hưởng dân ca Quê em mùa nước lũ, thí sinh Phương Mỹ Chi đã khiến cho bao trái tim tan chảy theo cảm xúc của từng lời ca. Suốt một tuần qua, nhiều người trên cộng đồng mạng đã cùng nhau chia sẻ đoạn video của Mỹ Chi và dành cho cô bé những tình cảm đặc biệt không chỉ bởi giọng ca ngọt ngào mà còn là những nỗ lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Với trái tim nhạy cảm của một bà mẹ trẻ, nữ ca sĩ xinh đẹp Hiền Thục cũng đã không ngại cất công thức dậy từ sớm và tìm đến nhà Mỹ Chi để hiểu thêm về hoàn cảnh của cô bé kính cận có chất giọng trữ tình này.

Sau vài phút hỏi thăm người dân, ca sĩ Hiền Thục cũng đã tìm được nhà của Mỹ Chi, ngôi nhà chật hẹp nép trong một con hẻm chợ nhộn nhịp của khu dân cư lao động khá xa trung tâm thành phố. Cũng như mọi khi, Mỹ Chi vẫn tỏ ra bẽn lẽn khi vừa trông thấy “cô giáo” Hiền Thục của mình kèm theo cái cúi đầu chào e ấp của một cô bé chỉ thích hát nhạc dân ca. Con hẻm trước nhà Mỹ Chi vốn đã nhộn nhịp mỗi ngày, nay càng xôn xao hơn với sự xuất hiện của nữ huấn luyện viên xinh đẹp Hiền Thục và khiến cho hàng chè của mẹ Mỹ Chi trở nên đông đúc hơn mọi ngày.
Hiền Thục thăm nhà sao Giọng hát Việt nhí


Cuộc nói chuyện cũng bắt đầu từ những chén chè mà hai mẹ con Mỹ Chi đã cùng nhau chuẩn bị và dọn ra từ sớm để kịp buổi chợ sáng. Đúng là có đến tận nơi mới hiểu được sự vất vả của cảnh bán bưng. Nữ ca sĩ Hiền Thục cũng không phải ngẫu nhiên khi  “giả bộ” hỏi mẹ Mỹ Chi “cách nấu chè như thế nào để về Hiền Thục làm thử” mà thông qua đó, vị huấn luyện viên xinh đẹp này mới càng hiểu hơn về sự khó nhọc của công việc vất vả này.

Câu chuyện về những món chè vừa kết thúc cũng là lúc cô Út của bé Mỹ Chi về đến nhà. Đối với những người hàng xóm xung quanh, hình ảnh của một người phụ nữ bị mờ hai mắt có giọng ca ngọt ngào với nghệ danh ca sĩ Quế Như ngày nào đã trở nên quen thuộc, nhưng với Hiển Thục, lần đầu tiên trông thấy hình ảnh này chị không khỏi xúc động. Cuộc nói chuyện giữa Hiền Thục và cô Út của bé Mỹ Chi càng dài thêm khi nhắc về năng khiếu ca hát bẩm sinh của Mỹ Chi và cả những nỗi trăn trở, lo âu của một người cô ruột từng là ca sĩ nhưng đành phải gác lại niềm đam mê vì bệnh tật.

Không giấu được vẻ xúc động, Cô Út của Mỹ Chi nói với Hiền Thục: “Chị cũng từng bắt đầu đi hát từ lúc 10 tuổi, cùng với độ tuổi của bé Chi bây giờ. Nhưng đến năm 18 tuổi thì sức khỏe suy yếu cộng với hai mắt dần mờ đi, khiến chị phải gác lại đam mê của mình. Bây giờ, trong nhà có được bé Mỹ Chi biết hát, chị cũng cảm thấy hạnh phúc. Chị chỉ ước mong sau này niềm đam mê âm nhạc của mình sẽ được Mỹ Chi tiếp tục nối bước và thành công, có như vậy thì chị cũng mãn nguyện lắm rồi”.
Hiền Thục thăm nhà sao Giọng hát Việt nhí


Là một ca sĩ, hơn ai hết Hiền Thục lại càng cảm thông và chia sẻ với cô Út: “Chị phải lạc quan và yêu đời hơn để còn trông thấy sự trưởng thành của bé Mỹ Chi và nối bước chị thực hiện ước mơ còn dang dở nữa”. Nhắc đến đây, cô Út của Mỹ Chi tỏ vẻ tự hào về cô cháu gái tài năng của mình:”Từ khi 6-7 tuổi, Mỹ Chi đã bộc lộ năng khiếu của mình, con bé cứ mải mê hát trong nhà tắm suốt. Rồi chị nghe thấy hay nên hướng cho bé theo ca hát luôn. Điều bất ngờ là, gia đình là người gốc Hoa, nhưng Mỹ Chi lại ít khi hát tiếng Hoa mà lại mê hát các bài dân ca trữ tình”.

Có thể nói, cái tên Phương Mỹ Chi sẽ không có trong Giọng hát Việt nhí 2013 nếu như không có sự góp sức của ba người phụ nữ trong gia đình cô bé. Chị gái thì động viên và đăng ký dự thi cho Mỷ Chi, mẹ thì không ngại đường xá xa xôi để đưa đón đến trường quay và cô Út thì tận tâm hướng dẫn để Mỹ Chi có thể hát nhạc dân ca truyền cảm nhất. Ba người phụ nữ với ba vai trò khác nhau nhưng đều có chung một mong ước là làm sao để Phương Mỹ Chi có thể dự thi tốt trong Giọng hát Việt nhí. Và giờ đây, với việc trở thành  học trò của đội huấn luyện viên Hiền Thục, người phụ nữ thứ tư xinh đẹp và tài năng này chắc chắn sẽ giúp cho giọng hát ngọt ngào của Mỹ Chi càng thăng hoa thêm, tròn trịa hơn.

Khi được hỏi về thành tích học tập ở trường của Mỹ Chi, mẹ của bé cũng không giấu được niềm vui: “Yêu ca hát là vậy nhưng con bé cũng không hề sao nhãng việc học trên lớp, có hôm chở bé đi thi Giọng hát Việt nhí trên đường mà ngồi phía sau, bé cứ lo lắng bài vở trên lớp, cứ sợ lịch thi bị trùng nhau. Cũng mừng khi năm nay Mỹ Chi vẫn đạt được học sinh giỏi”.

Hát hay, học giỏi – Điều mà có lẽ không phải đứa trẻ 10 tuổi nào ở trong hoàn cảnh của Phương Mỹ Chi cũng có thể làm được. Bởi căn nhà nhỏ hẹp ấy giờ đây là nơi cư ngụ của hơn 10 con người trong một đại gia đình gồm cả họ hàng, đến cả chỗ để có được một giấc ngủ trọn vẹn còn không đủ thì việc có một góc học tập riêng dành cho mình là một thứ trở nên xa xỉ đối với cô bé. Thế nhưng, gạt bỏ qua những thiếu thốn đó, Phương Mỹ Chi vẫn nỗ lực vươn lên và phụ giúp mẹ bán chè khi rãnh rỗi, bên cạnh đồng lương eo hẹp của ba từ công việc chở hàng thuê.

Nói về cảm xúc khi được cô giáo Hiền Thục đến thăm nhà, cô bé hớn hở: “Con rất vui khi hôm nay có cô Thục đến thăm, nhờ cô Thục mà thao chè của mẹ con hôm nay hết sớm rồi”. Câu trả lời hồn nhiên nhưng ẩn chứa đâu đó nỗi lo toan về cuộc sống vất vả hàng ngày, khiến cho nữ ca sĩ Hiền Thục vừa vui nhưng cũng vừa xúc động. Tiếng cười vang lên cũng là lúc cuộc trò chuyện vừa kết thúc và Giọng hát Việt nhí lại tiếp tục chờ đón những cảm xúc thăng hoa từ cô bé nhỏ nhắn có giọng hát mà ai đó đã từng nói vui với Mỹ Chi: “Mẹ bán chè nên con gái có giọng hát ngọt như chè nhỉ!”.

Được biết, trước khi đến thăm nhà thí sinh Phương Mỹ Chi, ca sĩ Hiền Thục cũng đã thể hiện sự quan tâm của mình đối với các thí sinh trong đội, đặc biệt là các tài năng có hoàn cảnh khó khăn. Thí sinh Cao Đức Anh đến từ Nghệ An cũng đã được Hiền Thục tặng học bổng đến hết trung học. Mong rằng, với sự hỗ trợ này, các thí sinh của đội Hiền Thục sẽ vượt qua khó khăn phần nào để cống hiến cho khán giả những tiết mục hay nhất trong chặng đường còn lại của Giọng hát Việt nhí 2013.

Cao Trí Hòa

Dòng sự kiện: Giọng hát Việt nhí