Hà Anh Tuấn: “Hiện tại, tôi chẳng yêu ai”

(Dân trí)- “Lâu lâu tôi cũng thèm “phiêu lưu” một chút, nhưng rồi lại sợ phí thời gian của tuổi trẻ, nên lại thôi. Với lại, trước kia yêu đương khi xảy ra chuyện, tôi nhức đầu và suy nghĩ nhiều thứ nên bây giờ hơi ngại…”- Hà Anh Tuấn chia sẻ về chuyện tình cảm.

Hà Anh Tuấn đã có cả quãng thời gian dài im ắng. Dễ phải đến 2 năm. Lần này bỗng nhiên ra Hà Nội, xuất hiện trong một đêm nhạc hát với Hồng Nhung, Uyên Linh. Đứng bên cạnh những giọng hát đẹp như vậy, Hà Anh Tuấn có sợ mình bị… lép vế?

Tôi là nam ca sỹ duy nhất trong đêm nhạc, đó đã là sự ưu ái rồi. Nhiệm vụ của chúng tôi là làm khán giả say sưa trong tất cả những bài hát trong chương trình, hoà quyện tuyệt đối bằng âm nhạc. Diva Hồng Nhung và giọng hát đẹp Uyên Linh là những người tôi yêu mến, họ thăng hoa và được khan giả vỗ tay to hơn thì tôi cũng sẵn lòng, vì khi đó tôi biết mình đang hồn nhiên đam mê như cách đây 6 năm. Chẳng phải đấy là điều tôi đang cần sao?

Bạn không thấy mình còn hồn nhiên, đam mê như cách đây 6 năm nữa? Và 2 năm qua bạn tách mình lặng lẽ để sống xa đám đông showbiz thị phi, ồn ào?

Thật ra tôi không cố gắng tách mình ra khỏi một đám đông nào cả, tôi chỉ theo đuổi con đường tự nhiên nhất theo tính cách và tôn chỉ của mình. Như hai năm gần đây, tôi không thích hát nhiều như những năm đầu tiên của sự nghiệp nữa, vì tự nhiên tôi thấy mình mất cảm xúc hồn nhiên trong sáng. Mình tính toán nhiều trước khi bước ra sân khấu dù lớn hay nhỏ, vì cả yếu tố chủ quan lẫn khách quan, nhưng phần nhiều là do bản thân tôi.

Cũng may là tôi xác định trước những khoảng lặng, loay hoay như thế này rồi, nên cũng ổn. Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ bắt tay vào những kế hoạch mới vì đã có đầy đủ ý tưởng và cảm xúc. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ kiếm tiền bằng “scandal”, nên cũng không nghĩ đến nó trong chặng đường tiếp theo của mình làm gì. Tôi không hợp.
 
Trở lại với âm nhạc lần này, Hà Anh Tuấn mang theo những gì?


Trở lại với âm nhạc lần này, Hà Anh Tuấn mang theo những gì?

Trở lại với âm nhạc lần này, Hà Anh Tuấn mang theo những gì?

Trước mắt, tôi tham gia đêm nhạc với Hồng Nhung, Uyên Linh, một đêm nhạc lấy chất liệu acoustic làm chủ đạo, với tài năng của đạo diễn âm nhạc Quốc Trung, tôi lợi dụng để đốt cháy chính cảm xúc của mình trong cái lạnh tê tái hấp dẫn của Hà Nội. Lần đầu tiên tôi sẽ hát những bài hát quá hay của nhạc sỹ Trần Tiến, mà có lần chú đã hát tặng tôi trong những trận bia vỉa hè với chú.

Tôi vẫn nhớ chú hát “ Hà Nội ngày ấy” cho tôi nghe và khóc trên vỉa hè Sài Gòn vì ông bảo ông nhớ Hà Nội quá. Những cảm xúc đẹp đẽ ấy ám ảnh tôi và lần này trên sân khấu nhà hát lớn Hà Nội, tôi sẽ kể lại những câu chuyện ấy cho khán giả thủ đô. Ngoài ra, tôi cũng sẽ có dịp được song ca với Hồng Nhung và Uyên Linh trong những ca khúc “hit” của họ trong một không gian âm nhạc mới đầy cảm xúc. Nói chung là tôi đang rất nôn nao, vì lâu rồi tôi mới lại “say” đến vậy.
 
Trở lại với âm nhạc lần này, Hà Anh Tuấn mang theo những gì?

Được biết, Hà Anh Tuấn đang ấp ủ một dự án với những ca khúc của nhạc sỹ Trần Tiến. Bạn định làm gì? "Khai phá" những ca khúc nổi tiếng của ông hay dùng những ca khúc nổi tiếng của ông để... dễ bề bán đĩa?

Tôi mê nhạc của chú Trần Tiến ngay khi còn bé, chắc là do thừa hưởng tình yêu ấy từ bố mẹ. Sau này khi có dịp tiếp xúc và nói chuyện với nhạc sỹ, tôi lại càng mê hơn và đặc biệt là những bài hát do chính ông hát, đủ đầy cảm xúc và sự nhân văn.

Vừa rồi tôi cũng đã xin phép chú và ông cũng thích tôi thực hiện một album nhạc Trần Tiến, bao gồm cả những bài lạ và quen với công chúng nghe nhạc. Tôi cứ cố gắng hát thật cảm xúc và chân thành thôi, còn mọi người có mua đĩa hay không, đâu đến lượt tôi quyết định. Mà thôi, bỏ chuyện ấy qua một bên để hát đã nhà báo ạ.

Ai đó đã nói, với âm nhạc- thật khó hát cho hay về tình yêu nếu như không yêu. Tình yêu với Hà Anh Tuấn có ý nghĩa như thế nào trong Âm nhạc?

Ai mà có thể sống không yêu được, tôi cũng vậy. Ngay cả khi không có ai bên cạnh, thì mình vẫn phải tự nuôi dưỡng cho mình những tình yêu cần thiết để mà sống có cảm xúc. Ca hát và âm nhạc thì còn cần nhiều hơn như thế. Thật ra, người nghệ sỹ rất khó có thể giấu đi cảm xúc của mình, chỉ cần quan sát kỹ một chút khi họ hát, sẽ nhận ra những nội tại bên trong. Họ không bao giờ giấu được cuộc sống tình cảm của mình, qua giọng hát của họ. Tôi là người sống tình cảm nhiều, nếu không có điều ấy thì tôi chẳng có gì trong âm nhạc của mình.
 
Nếu hỏi về tình yêu hiện tại của bạn? Bạn sẽ chia sẻ điều gì?

Nếu hỏi về tình yêu hiện tại của bạn? Bạn sẽ chia sẻ điều gì?

Hiện tại tôi chẳng yêu ai, thích thì nhiều hơn. Có thể một phần do quãng đời hiện tại của tôi đang có nhiều thứ chi phối, tôi hay bị chê là “tỉnh” và nghĩ quá nhiều cho công việc. Nhưng tôi chẳng biết làm cách nào để khác đi, mọi thứ đã hình thành khắc sâu trong tính cách của mình.

Lâu lâu tôi cũng thèm “phiêu lưu” một chút cho vui như bạn bè của mình, nhưng rồi lại sợ phí thời gian của tuổi trẻ, nên lại thôi. Với lại, trước kia yêu đương khi xảy ra chuyện, tôi nhức đầu và suy nghĩ nhiều thứ nên bây giờ hơi ngại. Tôi vẫn mở cửa sẵn cảm xúc của mình, nhưng có điều tôi biết với bản thân mình hiện nay, sự nghiệp trên hết.

Cũng không còn quá trẻ để cứ dông dài, ậm ừ mãi về chuyện tình yêu và mái ấm. Chẳng lẽ, đến bây giờ, với những câu hỏi về tình yêu, về một kế hoạch... Hà Anh Tuấn vẫn cứ "ậm ừ” cho qua chuyện?

Tình yêu và đặc biệt là mái ấm gia đình là những thứ tôi không bao giờ lên kế hoạch, vì tôi chủ quan nghĩ rằng như thế là bi kịch. Ngay cảm xúc của mình mà cũng đưa vào kế hoạch thì thảm họa, ít nhất đối với tôi.

Tôi có một nguyên tắc đối với sự nổi tiếng của mình, không mang chuyện cá nhân lên truyền thông. Tôi hiểu rõ cả hai mặt của truyền thông nên không thể cứ biết mà vẫn lao đầu vào, hơn nữa sự nghiệp âm nhạc của tôi được hình thành theo cách nào, tôi sẽ đi đến cuối bằng cách đó. Tôi không ậm ừ nhưng khó thay đổi tiêu chí ấy của bản thân.
 
Kế hoạch, dự định và một năm 2014 như ý- trong toan tính, hy vọng của Hà Anh Tuấn sẽ như thế nào?

Kế hoạch, dự định và một năm 2014 như ý- trong toan tính, hy vọng của Hà Anh Tuấn sẽ như thế nào?

Tôi sẽ làm việc với âm nhạc hăng say hơn vì đang có nhiều ý tưởng và cảm xúc. Tôi hy vọng mình sẽ lao lên trong năm mới, ít nhất là không làm thất vọng những người hâm mộ tôi đã âm thầm, vỗ về và cả “hăm dọa” vì 2 năm im ắng “ngủ đông” vừa qua của tôi. Tôi vẫn đi hát đều đặn nhưng họ cần nhiều hơn thế, cụ thể là những sản phẩm âm nhạc mới. Nói đến đây, tôi thấy xấu hổ quá…

Hiền Hương
Ảnh: Cao Trung Hiếu