Đông “đầu gấu” của Người phán xử: “Trước đây người ta chỉ chờ tôi đi qua để chửi”

(Dân trí) - Quốc Quốc - nam diễn viên từng đảm nhiệm nhiều vai ác trên màn ảnh Việt tâm sự, trước đây, nhiều người chỉ chờ anh đi qua để chửi rủa vì quá… ác trên phim, thì giờ lại dành cho anh những nụ cười. Với anh, như thế dẫu nghèo một chút thì cuộc sống vẫn ngập tràn hạnh phúc.

Diễn viên, ca sĩ Quốc Quốc vốn có vẻ ngoài khá… hung tợn, đến nỗi các đạo diễn luôn tìm đến anh với những vai chuyên "đâm chém, cướp giết" mà không cần phải… hóa trang, ấy vậy nhưng vẻ dữ tợn đó khi lên sân khấu hát nhạc Phật lại rất khác biệt: hiền hòa, rất nhẹ nhàng, lịch lãm.

Đông “đầu gấu” của Người phán xử: “Trước đây người ta chỉ chờ tôi đi qua để chửi” - 1

Nếu như trên phim, Quốc Quốc hung tợn đến mức chẳng cần hoá trang thì ở ngoài đời anh lại hiền hoà, nhẹ nhàng. Anh tự nhận cuộc sống ngoài đời không hại ai, ghét bỏ ai.

Sẽ chẳng còn ai nhìn thấy một gã Đông hung dữ trong “Người phán xử” ở trên sân khấu ấy nữa.

Quốc Quốc nói, mỗi khi anh hát một bài nhạc Phật, bản thân anh hoàn toàn thay đổi, anh để tâm hồn mình thật thư thái, nhẹ nhàng, thân tâm thanh thản hướng theo những lời hát, phong thái biểu diễn cũng nhã nhặn, từ tốn hơn.

Bí quyết của Quốc Quốc là “phải đặt tâm hồn mình lương thiện trong sáng, phải có tấm lòng nhân hậu mới hát hay được”.

Quốc Quốc tuy có vẻ ngoài dữ tợn, nhưng bạn bè đều nói anh “hiền lành đến khó tin”, anh tự nhận cuộc sống ngoài đời không hại ai, ghét bỏ ai, bởi vậy khi hát, anh không cố gắng để diễn được cái tinh thần đôn hậu, trong sáng như các bài nhạc mà mọi thứ đến rất tự nhiên, như mối duyên đã định anh phù hợp với dòng âm nhạc này.

Quốc Quốc tâm sự: “Tôi nghe nhạc Phật giáo thấy ngấm lắm, toàn những lời hát dạy con người ta sống tốt lên, ví như câu nói tiền tài của cải để làm gì? Chết đi có mang được đi không? Ý nghĩa như vậy tại sao tôi không làm nhiệm vụ lan tỏa nó? Tôi cũng mong muốn mọi người xung quanh mình sống tốt hơn, đẹp hơn nhờ những lời dạy đó”.

Đông “đầu gấu” của Người phán xử: “Trước đây người ta chỉ chờ tôi đi qua để chửi” - 2

Quốc Quốc: "Tôi nghe nhạc Phật giáo thấy ngấm lắm. Tiền tài của cải để làm gì? Chết đi có mang được đi không?".

Sau album đầu tay ra mắt hồi năm ngoái “Thu của riêng anh”, gã Đông của “Người phán xử” đồng thời là gương mặt chuyên vào vai cướp, giết, hiếp của loạt phim “Cảnh sát hình sự”, phim truyền hình Việt đã vô cùng hạnh phúc vì được khán giả đón nhận nhiệt tình.

Giọng hát trầm ấm, trữ tình của Quốc Quốc đã chinh phục khán giả, giúp anh mạnh dạn quyết định lấn sân hẳn vào nghiệp hát dù ở tuổi anh cũng đã không còn trẻ để bắt đầu một sự nghiệp mới. Tuy nhiên, Quốc Quốc tự tin vào con đường mình theo đuổi, vì anh nhận được sự ủng hộ rất nồng nhiệt, các nhạc sĩ liên tục gửi gắm các ca khúc mới cho anh để anh thể hiện.

Dường như, Quốc Quốc không chỉ bén duyên mà còn rất mặn duyên với nghiệp hát, khi mà tuần nào anh cũng nhận được một vài đề nghị thể hiện ca khúc mới, điều mà nghệ sĩ chuyên nghiệp còn phải có chút… ghen tị.

Ca khúc Chùa tôi - Quốc Quốc

Lẽ ra, theo dự định, sau album đầu tay, Quốc Quốc sẽ phát hành một album theo dòng nhạc trữ tình là thế mạnh của anh, anh cũng đã biên tập và chuẩn bị đầy đủ phần âm nhạc cho album đó.

Nhưng, anh lại quyết định phát hành album nhạc “Chùa tôi” và dừng hết mọi công việc để tập trung ra mắt album này nhân mùa lễ Phật đản. Với Quốc Quốc, dường như có một mối nhân duyên nào đó thôi thúc khiến anh mong ngóng ngày được ra mắt khán giả sớm nhất.

Quốc Quốc bảo, anh hầu như không đi chùa, cũng không hề biết đến kinh kệ, anh bén duyên với nhạc Phật khi được bạn bè “rủ” đi hát cho hội chùa. Lần đầu đứng trên sân khấu hát nhạc Phật, bên dưới khán giả là các sư thầy và phật tử, Quốc Quốc không thể ngờ anh lại được yêu mến đến thế.

Sau khi nghe anh hát, nhiều người đã vào hậu trường để xin liên lạc với anh mời anh về hát ở những hội chùa sau đó. Quốc Quốc kể, khán giả đã nói với anh rằng, khi anh bước ra sân khấu và hát, họ cảm thấy một sự ấm áp, yên bình, thanh thản và đặc biệt là rất chân thành, nên rất thích nghe cách anh hát nhạc Phật giáo. Chính những lời động viên này đã giúp Quốc Quốc tìm hiểu sâu hơn, và anh đã khám phá được nhiều điều tuyệt vời cho chính cuộc sống của mình.

Từ khi tìm hiểu và hát nhạc Phật giáo, Quốc Quốc nói, bản thân anh cũng thay đổi nhiều, những lời bài hát dạy về cách đối nhân xử thế giúp anh nghĩ khác và sống cũng khác đi.

“Tôi thấy mình dịu tính đi nhiều, nhiều việc trước kia có thể găng lên, nổi nóng, nhưng giờ sẽ điềm tĩnh nhìn nhận nó, và sẽ có một cách khác hài hòa hơn để xử lý, tính tình cũng bớt sân si, cảm thấy lòng vị tha nhiều hơn. Và tôi muốn lan tỏa điều này đến với khán giả, đặc biệt là những bạn trẻ”, nghệ sĩ Quốc Quốc nói.

Đông “đầu gấu” của Người phán xử: “Trước đây người ta chỉ chờ tôi đi qua để chửi” - 3

Quốc Quốc chia sẻ, anh kinh doanh ế hàng hơn từ khi đi theo nghiệp hát nhưng thứ nhận lại được nhiều nhất là tình cảm của khán giả.

Các ca khúc mà Quốc Quốc chọn có sự hài hòa giữa đạo và đời, đó là những ca khúc mang lời dạy của nhà Phật, là những ca khúc về tình yêu, cuộc sống, lòng vị tha, nhân hậu trong cuộc đời…

Cái tên “Chùa tôi” của Quốc Quốc cũng mang ý nghĩa đó, để thấy mỗi lời dạy của nhà Phật đều rất thân gần, gắn bó với mỗi người trong đời sống này. Giống như sáng tác của Mai Quốc Huy “Phật ở trong tâm”, nói đến việc mọi người đều cố gắng đi lễ chùa, lễ Phật, nhưng điều đầu tiên chính là cuộc sống cần có cái tâm hướng Phật, cái tâm làm điều thiện trước đã.

Khi đưa ra ý tưởng này, NSƯT Thanh Tâm và NSƯT Tố Nga là hai người bạn thân của Quốc Quốc, đã “dọa” rằng nếu anh không thực hiện, các chị sẽ “cướp” ý tưởng. Anh cũng được sự hỗ trợ tinh thần, góp ý về mặt nghệ thuật tích cực từ NSND Thái Bảo, NSƯT Thanh Tâm, NSƯT Tố Nga, sao mai Hiền Anh, ca sĩ Lê Anh… là những người bạn thân thiết trong cuộc sống và sự nghiệp nghệ thuật của anh.

Cách đây ít lâu, Quốc Quốc có tâm sự rằng, anh kinh doanh ế hàng hơn từ khi đi theo nghiệp hát do không có thời gian để chăm sóc cho cửa hàng thời trang nhỏ và tiệm tóc của anh trên phố Đào Duy Từ.

Nhưng bù lại, thứ anh nhận được chính là tình cảm của mọi người dành cho mình nhiều hơn, kể cả hàng xóm láng giềng xung quanh, thay vì trước đây họ trực chờ anh đi qua để chửi rủa vì quá… ác trên phim, thì giờ họ dành cho anh những nụ cười, những lời động viên. Với anh, như thế dẫu nghèo một chút thì cuộc sống vẫn ngập tràn hạnh phúc…

Phương Nhung