Diva Hồng Nhung: “Các con tôi không có năng khiếu âm nhạc”

(Dân trí) - Hồng Nhung bộc bạch, dù có mẹ hoạt động nghệ thuật nhưng cặp song sinh đáng yêu nhà chị lại không bộc lộ năng khiếu ca hát. “Bé Tôm và bé Tép “tịt” về mặt âm nhạc nhưng về ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt đều giỏi”, chị “Bống” hóm hỉnh chia sẻ.

Lạm dụng tình dục trẻ em đang là vấn nạn nhức nhối khiến dư luận rất quan tâm, gần đây không ít nghệ sĩ Việt đã tiết lộ về quá khứ tuổi thơ bị lạm dụng đầy ám ảnh như MC Phan Anh, ca sĩ Thủy Tiên… Chị có thể chia sẻ điều gì?

Xã hội của mình từ trước tới giờ là xã hội đóng, nói cái gì cũng sợ. Chính vì sự “đóng” ấy mà có biết bao vấn đề xảy ra, người ta đã giấu tiệt đi, gần đây mới mạnh dạn hé mở. Tôi được biết, thống kê ở Việt Nam cứ 4 bé gái thì 1 bé bị lạm dụng tình dục và cứ 6 bé trai thì 1 bé bị lạm dụng.

Tôi có cả con trai và con gái. Con trai có thể rơi vào trường hợp 1/6, con gái có thể rơi vào trường hợp 1/4. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Sự thật khiến người ta đau lòng nhất là những kẻ lạm dụng thường là người có quan hệ họ hàng, thân quen…

Diva Hồng Nhung rạng rỡ tại buổi ra mắt chương trình Tuổi thơ tôi, hứa hẹn tái hiện những ca khúc thiếu nhi nổi tiếng với chất lượng âm nhạc cao nhất, cảm xúc nhất.
Diva Hồng Nhung rạng rỡ tại buổi ra mắt chương trình "Tuổi thơ tôi", hứa hẹn tái hiện những ca khúc thiếu nhi nổi tiếng với chất lượng âm nhạc cao nhất, cảm xúc nhất.

Theo chị, việc các nghệ sĩ nổi tiếng chia sẻ thẳng thắn về vấn đề này có tác dụng như thế nào?

Tôi nghĩ, trước đây họ không được nói, và bây giờ khi mọi chuyện đã trở thành quá khứ, họ có thể nói ra. Hơn nữa họ là những người nổi tiếng, người của công chúng, nên khi họ nói ra để mọi người nhận thức được vấn đề lạm dụng tình dục không nên giấu kín. Câu chuyện của họ khi nói ra, sẽ giúp cho các cháu nhỏ hiểu cũng như biết cách tránh bị lạm dụng tình dục. Dù sao là người của công chúng thì tiếng nói đến được với nhiều người hơn.

Bản thân tôi cũng đang thu thanh và thu hình cho ca khúc về vấn đề chống lạm dụng tình dục đối với trẻ em của nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Tiếp đó, tôi cũng tham gia quay một ca khúc khác cũng về vấn đề này cho Hải Phong. Tôi hi vọng, nếu như các nghệ sĩ chung tay lên tiếng và hành động sẽ đóng góp được phần nào đó…

Bản thân chị là một người mẹ, chị có cách gì để bảo vệ các con trước vấn nạn này?

Thú thực tôi cũng không biết dạy con như thế nào. Tôi chỉ có thể cho con xem hoạt hình để con biết là không nên nói chuyện với người lạ, đi với người lạ. Hai con tôi cũng không thích người khác chạm vào người. Ví dụ, có người béo má cháu không thích. Chúng bảo: “Cháu không thích. Bây giờ cháu béo má cô được không?”

Đối với gia đình tôi, hai vợ chồng tôi cố gắng sát sao giờ giấc sinh hoạt, ăn học của các cháu. Nếu mẹ đi biểu diễn xa thì có bố ở cạnh, bố đi công tác thì mẹ sẽ ở bên chăm sóc các cháu. Bên cạnh đó, có bà ngoại, cô giúp việc cũng trông nom.

Để đảm bảo an toàn, những năm nay gia đình tôi đã chuyển lên sống ở khu chung cư. Khoảng mấy năm nữa, chúng tôi mới chuyển xuống nhà dưới. Mỗi khi các cháu đi chơi, đi tiệc đều có người nhà chăm nom, đi cùng.

Nữ ca sĩ chia sẻ, để bảo vệ con trước vấn nạn lạm dụng tình dục trẻ em; vợ chồng chị rất sát sao giờ giấc của các con, luôn có người thân bên cạnh các con.
Nữ ca sĩ chia sẻ, để bảo vệ con trước vấn nạn "lạm dụng tình dục trẻ em"; vợ chồng chị rất sát sao giờ giấc của các con, luôn có người thân bên cạnh các con.

Sống trong thời buổi công nghệ hiện đại nhưng vì sao chị lại “cấm” các con tiếp cận với điện thoại, Ipad?

Thế hệ của chúng tôi có thể thiệt thòi hơn các con bây giờ về vật chất, thông tin nhưng lại có nhiều hơn những rung động trong sáng của tâm hồn, những giá trị văn hóa bắt nguồn từ những điều giản dị nhất, như qua một bài hát trẻ con.

Còn trẻ nhỏ thời internet sống kiểu khác. Các ca khúc dành cho trẻ cũng đi theo hướng hiện đại hơn,Tây hóa, hay theo kiểu giải trí. Điều này có cái hay, nhưng không phải là những viên gạch đầu tiên để xây dựng nền móng tâm hồn, văn hóa và tạo thành cốt cách sau này cho mỗi đứa trẻ.

Chính vì thế, dù Tôm và Tép đã 5 tuổi nhưng tôi hạn chế cho nghịch điện thoại, Ipad. Thấy ai cầm I pad, các cháu bảo: “Mẹ ơi, cô kia có điện thoại rất to”. Vì các cháu không biết Ipad là gì. Có thể sau này lớn lên, hai bé sẽ biết Ipad nhưng hiện tại thì các cháu bận rộn với những niềm vui khác. Tôi dạy cho các cháu những bài hát thiếu nhi ngày xưa như “Đi học”, “Chị ong nâu và em bé”… Con tôi thuộc nhiều truyện cổ tích, tự đóng các vai trong chuyện.

Sinh ra trong gia đình có mẹ hoạt động nghệ thuật, là ca sĩ nổi tiếng, vậy bé Tôm và bé Tép có bộc lộ năng khiếu ca hát?

Con tôi “tịt” về mặt âm nhạc nhưng về ngôn ngữ rất giỏi, tiếng Anh và tiếng Việt đều giỏi. Chúng thích vẽ, đánh đàn, kể chuyện, thích làm vườn…

Dù không bộc lộ năng khiếu ca hát nhưng các cháu vẫn thích đàn, hát những ca khúc thiếu nhi dễ thuộc. Khi vui, hát nhiều với nhau, thường các cháu hát ca khúc thiếu nhi Việt Nam, không hát tiếng Anh. Khi biết mẹ sẽ hát các ca khúc thiếu nhi trong chương trình “Tuổi thơ tôi” cùng với chú Bằng Kiều, các anh chị Nhật Minh, Ngọc Linh… vào giữa tháng 6 tới tại Hà Nội, Tôm và Tép thích lắm. Chắc chắn tôi sẽ đưa các con theo cùng để làm khán giả nhí của chương trình.

Gia đình hạnh phúc của Bống Hồng Nhung.
Gia đình hạnh phúc của "Bống" Hồng Nhung.

Chị là người gốc Bắc, lấy chồng ngoại quốc, lại sống ở Sài Gòn. Liệu vợ chồng chị có khi nào mâu thuẫn trong cách dạy dỗ con cái?

Vợ chồng tôi không mâu thuẫn trong việc dạy con. Con học trường gì là chồng tôi quyết, tôi chỉ bảo là con phải đọc viết tiếng Việt như người Việt bình thường. Ở nhà tôi, tôi luôn nói tiếng Việt, chồng tôi luôn nói tiếng Anh.

Dù sống ở Sài Gòn, có cô giúp việc cũng người Sài Gòn nhưng bé Tôm, bé Tép đều nói giọng Bắc giống hệt mẹ. Điệu bộ, cách nói chuyện của chúng cũng giống hệt mẹ. (Cười)

Xin cảm ơn chia sẻ của chị!

Nguyễn Hằng