Điều thú vị về hai thí sinh Việt kiều trẻ nhất Hoa hậu Bản sắc Việt

(Dân trí) - Trong 14 thí sinh trở về từ nước ngoài của Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu, có tới 3 thí sinh đều sinh năm 1998, trẻ tuổi nhất cuộc thi. 3 người đẹp đó là Anna Mỹ Linh Phạm, Angelica Le và Christine Priscilla Albright.

Cả 3 người đẹp này đều hiểu tiếng Việt nhưng để chỉ có Anna Mỹ Linh Phạm và Angelica Le là nói được một ít tiếng Việt.

Anna Mỹ Linh Phạm (1998), đến từ thành phố Houston, Texas, Mỹ. Cô vừa tốt nghiệp lớp 12, được hạng giỏi và đang theo học ngành kế toán trường Texas A&M. Anna có bố mẹ là người Việt Nam, bố cô làm về dầu khí, mẹ nội trợ, sau cô còn có một người em kém 16 tuổi. Cô sinh ra và lớn lên ở Mỹ nhưng rất hay được bố mẹ cho về Việt Nam. Hồi nhỏ, khi bà ngoại của cô chưa qua đời, cô thường được bố mẹ cho về Việt Nam chơi hàng tháng trời với bà. Từ khi bà mất, cô ít về Việt Nam hơn.


Anna Mỹ Linh Phạm

Anna Mỹ Linh Phạm

Ở Mỹ, ngay từ khi sinh ra Anna đã được bố mẹ dạy tiếng Việt. Tuy nhiên, do học ở trường toàn sử dụng tiếng Mỹ nên vốn từ vựng tiếng Việt của cô vẫn chưa được dồi dào. Cô hy vọng, trong dịp tham gia Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu lần này sẽ giúp cô có điều kiện để trau dồi vốn tiếng Việt thông qua việc giao tiếp với bạn bè trong nước.

Ở thời điểm hiện tại, trước khi về Việt Nam, Anna cũng đang làm phụ bàn cho một nhà hàng Việt. Cô làm công việc này cũng vì xuất phát từ tình yêu của mình đối với tiếng Việt.

Anna Mỹ Linh Phạm cho biết, cô tham gia Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu vì đây là cơ hội tuyệt vời cho cô trải nghiệm và thử thách bản thân. Dù sinh ra và lớn lên ở Mỹ nhưng cô lúc nào cũng là người Việt Nam, muốn tìm hiểu về văn hoá, nhất là được mặc chiếc áo dài truyền thống. Ngoài ra, cô rất thích phong cảnh và ẩm thực Việt.

Anna có vẻ ngoài mang nhiều nét Á Đông dù sinh ra và lớn lên ở Mỹ.
Anna có vẻ ngoài mang nhiều nét Á Đông dù sinh ra và lớn lên ở Mỹ.

“Tôi cũng muốn được giao lưu với nhiều bạn trẻ Việt Nam để hiểu hơn về quê hương của mình. Để sau này, nếu có điều kiện, tôi sẽ giúp đỡ được nhiều hơn cho người dân xứ sở mình. Tôi rất muốn giúp các người già và trẻ em Việt Nam bớt khổ”, Anna nói.

Angel (1998), vừa tốt nghiệp lớp 12, đến từ Washington (Mỹ). Mẹ của Angel làm cho một hãng sản xuất máy bay, còn bố làm kỹ sư máy móc. Angel được sinh ra và lớn lên ở Mỹ nhưng từ nhỏ đã được bố mẹ dạy tiếng Việt nên có cũng biết được một ít tiếng Việt. Tuy nhiên, tương tự như Anna Mỹ Linh, tiếng Việt của cô chưa sõi do không có nhiều cơ hội để giao tiếp thường xuyên với người Việt.

Lần trở về Việt Nam để tham gia vòng Bán kết toàn cầu và Chung kết toàn cầu Hoa hậu Bản sắc Việt là lần thứ 2 Angel về Việt Nam. Lần thứ nhất là khi cô mới được 3 tuổi nên hình dung của cô về Việt Nam toàn qua sách vở.

Angel khoe nét xinh xắn dưới nắng vàng Quy Nhơn, quê ngoại của cô.
Angel khoe nét xinh xắn dưới nắng vàng Quy Nhơn, quê ngoại của cô.

Về Việt Nam lần này, cô có hội được về thăm quê ngoại Quy Nhơn, nơi diễn ra vòng Bán kết toàn cầu Hoa hậu Bản sắc Việt. Và cô nhận ra rằng, con người Việt Nam rất thân thiện. Các gia đình Việt Nam sống quần tụ và hoà đồng với nhau chứ không giống bên Mỹ con cái trưởng thành là lại dọn ra ở riêng. Ngoài ra, cô thấy người Việt cũng làm việc rất chăm chỉ, cần mẫn…

Cô tham gia cuộc thi này vì muốn được về lại quê hương của bố mẹ để có những trải nghiệm thực tế nhằm hiểu hơn về quê hương mình. Angel cho biết, cô rất thích chiếc áo bà ba của người miền Tây. Áo dài thì cô đã nhìn thấy rất nhiều ở Mỹ nhưng áo bà ba đối với cô là rất mới mẻ. Với Angel, áo bà ba rất giản dị nhưng lại duyên dáng. Chiếc áo này giúp người con gái khoe được những đường cong khi mặc đi chơi mà cũng không bị vướng bận khi mặc để làm việc.

Angel chia sẻ rằng cô rất thích áo dài Việt Nam.
Angel chia sẻ rằng cô rất thích áo dài Việt Nam.

Angel kể, ở Mỹ cô có tham gia một nhóm từ thiện của người Việt. Cô vẫn thường quyên góp tiền để các thành viên trong nhóm mang về Việt Nam giúp những người nghèo chăm sóc sức khoẻ và nâng cao đời sống. Angel cũng rất thích dạy những em bé kém may mắn con học bơi, piano và học văn hoá.

Ước mơ của Angel là trở thành một phi công. Sở dĩ, cô ước mơ thành phi công vì trước nay cứ nói đến công việc này là người ta chỉ nghĩ đến đàn ông. Cô muốn thay đổi quan niệm đó. Ngoài ra, nghề phi công sẽ giúp cô được đi đến nhiều nơi trên thế giới và đó cũng là cơ hội để cô khám phá những vùng đất mới.

Hà Tùng Long
Ảnh: BTC