Đêm diễn của Lâm Phong: Không như mong đợi
(Dân trí) - Ngôi sao Hồng Kông Lâm Phong là một anh chàng đẹp trai, đóng phim giỏi, nhưng giọng hát của anh đã không thật sự xuất sắc như mong đợi, nhất là sau màn biểu diễn của anh tối qua, 22/7.
Sau bao nhiêu háo hức chờ đợi thì khán giả TPHCM cũng được tận mắt chứng kiến “ngôi sao hàng đầu châu Á” đến từ Hồng Kông - Lâm Phong trên sân khấu Việt. Lâm Phong là một ngôi sao đẹp trai, thân thiện, và được biết đến ở Việt Nam qua những bộ phim anh đã từng thủ vai. Tuy nhiên, đợt sang Việt Nam lần này, anh đứng trên cương vị một ca sĩ sang biểu diễn, và qua những gì anh đã thể hiện trong đêm Vũ khúc Lâm Phong tối 22/7 là không thật sự xuất sắc như mong đợi.
Dù phần hát của Lâm Phong chưa được như mong đợi...
...nhưng anh là một ngôi sao toát lên vẻ thân thiện, gần gũi với người hâm mộ. Trong ảnh là phần tặng nón lá của nữ ca sĩ Lương Bích Hữu cho ngôi sao Hồng Kông Lâm Phong
Lâm Phong luôn sẵn sàng chia sẻ, giao lưu với người hâm mộ
Vũ khúc Lâm Phong có thể được xem là một chương trình lớn, bởi quy mô của sân khấu và số lượng khán giả tham gia. Tuy nhiên, các sắp xếp và dàn dựng của ban tổ chức thì chưa thật sự được tốt. Đầu tiên là màn sắp xếp các fan mặc đồng phục lên hát tặng và các màn giao lưu tặng nón của Lương Bích Hữu cho Lâm Phong quá dài khiến chương trình bỗng dưng trở thành một chương trình ca nhạc tạp kỹ.
Thứ hai, có thể là với tham vọng rằng một ca sĩ quốc tế thì sân khấu cũng nên thiết kế cho nó mang tính… “quốc tế” một chút nên ban tổ chức đã sắp xếp một lượng fan lớn đứng gần sân khấu với băng rôn cổ vũ hết sức nhiệt tình. Thế nhưng, vô hình chung những fan nhiệt tình đó lại là vật cản cho các khán giả ngồi chếch hai bên cánh gà bởi họ gần như chỉ thấy được lưng khán giả hoặc từ vai ca sĩ trở lên. Còn các màn vũ đạo mà ca sĩ quỳ hoặc cúi thấp xuống thì đành bó tay.
Một trong những điểm trừ nữa của chương trình là những phút gián đoạn quá dài giữa các tiết mục bởi những màn “giao lưu” của các ca sĩ khiến “lửa sân khấu” bị chùng xuống. Chưa kể là anh chàng MC còn khá liều lĩnh khi đóng giả ngôi sao vừa qua đời Michael Jackson, và một lần phải “đóng thế” Lâm Phong khi anh gặp sự cố gì đó mà chưa thể xuất hiện trên sân khấu dù nhạc vẫn chơi, giọng hát vẫn phát ra và vũ đoàn vẫn nhảy…
Đó còn là chưa kể đến những sự thất hứa từ ban tổ chức. Không sự kết hợp của ngôi sao Hong Kông với ca sĩ nữ Việt Nam; Không có tiết mục bán đấu giá một bộ trang phục trình diễn của nhà thiết kế Ngô Nhật Huy; Lâm Phong cũng không mặc trang phục của các nhà thiết kế Việt Nam khi biểu diễn...
Hồ Ngọc Hà
Bảo Thy
MC mô phỏng lại điệu nhảy của Michael Jackson trên sân khấu
Bài và ảnh: Phan Anh