Đạo diễn phim "Kong-Đảo đầu lâu" tiết lộ từng là "kẻ không có tiền”

(Dân trí) - “Tôi từng là một kẻ không có tiền, không có mục đích, không biết mình sẽ phải làm gì với bộ phim mới của mình”, đạo diễn phim Kong – Đảo đầu lâu chia sẻ về những khó khăn mà mình đã trải qua trước khi có được thành công như hôm nay.

Lễ khai mạc dự án Làm phim 48 Giờ đã diễn ra vào buổi tối ngày 09/6 tại TPHCM, với sự tham gia của đạo diễn phim Kong: Đảo đầu lâu - Jordan Vogt-Roberts trong vai trò giám khảo, cùng với đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Jenni Trang Le cùng sự góp mặt của đại diện đến từ 120 đội, nhóm làm phim.

Trong thời gian qua, sau khi hoàn thành bộ phim và đến Việt Nam để quảng bá cho phim, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts còn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam xác nhận bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch Việt Nam vào ngày 10/3/2017 nhờ những đóng góp tích cực của anh giúp cho thế giới biết nhiều hơn về Việt Nam.

Nằm trong chuỗi hoạt động tại Việt Nam, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts còn nhận lời ngồi vào vị trí giám khảo cho dự án làm phim ngắn 48h tại Việt Nam.

Đến với dự án lần này Jordan Vogt-Roberts đã khẳng định rõ vai trò của anh sẽ là “người truyền lửa” cho thế hệ đạo diễn trẻ ở Việt Nam để vực dậy nền điện ảnh nước nhà chứ không phải mình.
Đến với dự án lần này Jordan Vogt-Roberts đã khẳng định rõ vai trò của anh sẽ là “người truyền lửa” cho thế hệ đạo diễn trẻ ở Việt Nam để vực dậy nền điện ảnh nước nhà chứ không phải mình.

Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts chia sẻ mong muốn của mình khi góp mặt trong dự án phim 48 Giờ trở lại Việt Nam sau 3 năm, anh nói: “Điều duy nhất tôi quan tâm trong tất cả các hình thức làm phim là tiếng nói. Tôi muốn nghe thấy tiếng nói và quan điểm của riêng chính những nhà làm phim người Việt. Đừng bao giờ cố trở thành một ai đó hoặc điều gì đó khác đi. Hãy để chính sự ảnh hưởng và quan điểm về thế giới của riêng bạn dẫn lối bạn trên con đường nghệ thuật của mình”.

Đạo diễn phim "Kong-Đảo đầu lâu" tiết lộ từng là "kẻ không có tiền” - 2

Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts cũng không ngại chia sẻ trước các thí sinh về những khó khăn mà mình đã trải qua để có ngày hôm nay: “Tôi từng là một kẻ không có tiền, không có mục đích, không biết mình sẽ phải làm gì với bộ phim mới của mình. Đừng lo, mười năm sau các bạn sẽ là tôi của ngày hôm nay nếu như từ bây giờ các bạn cứ mạnh dạn kể ra câu chuyện của mình, làm những gì mình mong muốn từ những sân chơi như thế này”.

Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts “Tôi từng là kẻ không có tiền”

Nhà sản xuất Ross Stewart cũng chia sẻ tại buổi ra mắt dự án: “Không quan trọng việc bạn có kinh nghiệm hay chỉ là sinh viên hay thậm chí là nhà làm phim chuyên nghiệp, bạn sẽ không bao giờ biết được ai có thể trở thành một nhân tố điện ảnh nổi bật cho thị trường Việt Nam trong tương lai. Vì thế, chúng tôi luôn khuyến khích và cổ vũ, khơi dậy tinh thần sáng tạo đến với nhiều người hơn để tìm kiếm các ngôi sao mới.”
Nhà sản xuất Ross Stewart cũng chia sẻ tại buổi ra mắt dự án: “Không quan trọng việc bạn có kinh nghiệm hay chỉ là sinh viên hay thậm chí là nhà làm phim chuyên nghiệp, bạn sẽ không bao giờ biết được ai có thể trở thành một nhân tố điện ảnh nổi bật cho thị trường Việt Nam trong tương lai. Vì thế, chúng tôi luôn khuyến khích và cổ vũ, khơi dậy tinh thần sáng tạo đến với nhiều người hơn để tìm kiếm các ngôi sao mới.”
Dự án làm phim 48H đã trở thành một trong những cuộc thi sáng tạo lớn và cam go nhất Việt Nam. Đây là cơ hội dành cho mọi đối tượng người già-trẻ, học sinh-người đi làm, nhà làm phim không chuyên hoặc chuyên nghiệp cùng chung tay trong một cuối tuần “không ngủ” từ ngày 9-11/6 để làm ra một bộ phim có thời lượng 4-7 phút.
Dự án làm phim 48H đã trở thành một trong những cuộc thi sáng tạo lớn và cam go nhất Việt Nam. Đây là cơ hội dành cho mọi đối tượng người già-trẻ, học sinh-người đi làm, nhà làm phim không chuyên hoặc chuyên nghiệp cùng chung tay trong một cuối tuần “không ngủ” từ ngày 9-11/6 để làm ra một bộ phim có thời lượng 4-7 phút.

Phim thắng cuộc sẽ đại diện Việt Nam tranh tài tại Mỹ với đại diện đến từ hơn 140 thành phố trên thế giới để tìm ra chủ nhân của những tấm vé đi đến Liên hoan phim Cannes tại Pháp.

Bài & Clip: Băng Châu