Đàm Vĩnh Hưng - Tôi biết cách che đậy sự yếu đuối của mình

(Dân trí) - “Lủi thủi một mình, suy nghĩ một mình, có khi thì ra biển uống rượu một mình, muỗi cắn nát hai bàn chân mà cũng không biết gì… tôi đã như thế”.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ một hình ảnh rất khác của anh mà ít người biết sau những phát ngôn ồn ào và scandal cùng đồng nghiệp.

Biết cách che đậy sự yếu đuối của mình

Dạo gần đây, khán giả lại thấy anh “xù lông” lên với đồng nghiệp, anh không ngại khán giả sẽ nhìn anh không tốt sao?

Khán giả không phải là trẻ con để mà không biết nhận ra cái nào đúng cái nào sai. Tôi cũng là con người, cũng biết giận hờn, vui buồn như bao người, tại sao mình không là mình, không dám thể hiện dù chỉ một sự bực tức là cứ phải diễn với chính mình một cách tội nghiệp như thế.

Thực sự anh sẽ nói câu gì để “chốt lại” những chuyện “ân oán” của anh trong showbiz?

Tôi không có gì phải chốt lại cả, không riêng gì tôi mà bất cứ ai trong cuộc đời này cũng đều mong muốn được đối xử công bằng và đúng mà thôi.

Việc người khác gây ra nhiều ân oán cho tôi rất nhiều, nhưng chưa bao giờ một lần nào trả đũa lại họ cả.

Đàm Vĩnh Hưng nổi tiếng là ca sĩ có những phát ngôn gây sốc và thẳng tính nhất
Đàm Vĩnh Hưng nổi tiếng là ca sĩ có những phát ngôn gây sốc và thẳng tính nhất

Những chuyện lùm xùm đó có làm anh cảm thấy bị phiền lòng hay không?

Tôi đã làm thì sẽ không sợ gì, nếu sợ thì đã không làm, không ai ở trong vị trí của tôi và hiểu được cảm giác của tôi cả. Nhưng khi đã quyết định làm cho ra lẽ thì không cần nói gì đến vị trí, thứ hạng, ngôi vị trong xã hội làm gì, dù có là ai thì cái sai và cái đúng đều có giá trị như nhau.

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy anh dữ, cá tính, và không sợ ai. Nhưng thật sự thì ai cũng có những lúc yếu đuối và không thể lúc nào cũng “xù lông” lên để bảo vệ mình, những lúc đó Đàm Vĩnh Hưng là ai?

Chỉ có rất ít người nhìn thấy được những khoảnh khắc đó của tôi, chắc chắn là như thế. Tôi biết cách chống trả và che đậy sự yếu đuối của mình.

Với người nào anh có thể là chính mình nhất?

Số người để tôi là chính mình nhất cũng chưa hết một bàn tay, trong đó có ca sĩ Dương Triệu Vũ

Anh có bao giờ cảm thấy mình “cô đơn” vì thành công mà không có người thật sự thương và thấu hiểu mình?

Tôi đã quen với điều này, chỉ có người thân yêu không chịu hiểu mình và cố tình nghĩ sai về mình từng câu nói thì mới làm mình đau buồn và cảm thấy cô đơn nhất mà thôi.

Anh có bao giờ để cho mình “yếu đuối”, nếu có thì là ai? Vì sao?

Nhiều chứ, trước gia đình, trước một tình yêu, một tình bạn, một tình nghĩa. Tôi lúc nào cũng là người gục ngã trước.

Và những lúc như thế anh sẽ làm gì?

Lủi thủi một mình, suy nghĩ một mình, có khi thì ra biển uống rượu một mình, muỗi cắn nát hai bàn chân mà cũng không biết gì… tôi đã như thế.

Trời cao đất rộng một mình tôi đi

Thuyền to thì sóng lớn, anh có nghĩ là mình càng thành công thì càng phải đương đầu với nhiều khó khăn, vất vả hơn?

Đây là điều đương nhiên và dễ hiểu, ai không chịu nổi thì cứ quay vào bờ, về nhà đắp chăn nằm nhà xem The Voice.

Anh từng nói khán giả muốn nói sao anh cũng không quan tâm, nhưng thật sự có bao giờ anh cảm thấy buồn vì mình bị “ghét” không? Anti fan của anh cũng không kém với khán giả cuồng nhiệt của anh?

Lúc đầu thì cũng ngạc nhiên lắm vì mình có đụng tới chén cơm của họ đâu, có nhảy vào giường của họ nằm đâu và cũng không cướp giật hạnh phúc của họ đâu. Sau đó thì tôi cũng đã có câu trả lời cho mình, còn bây giờ thì đang hài lòng với mật độ thích và ghét của cả hai phía, phải có như thế thì cái tên Đàm Vĩnh Hưng mới không bao giờ ngừng trên môi của người đời.

Cảm giác như không có gì có thể “quật ngã” được Đàm Vĩnh Hưng? Nếu anh nghĩ là có thì đó là điều gì?

Đừng đánh giá cao tôi như thế (cười lớn), thực sự thì chỉ có tình cảm và nước mắt là hai thứ sẽ hạ gục tôi nhanh nhất mà thôi.

Ngoài ca hát, anh còn kinh doanh rất nhiều, hoạt động âm nhạc cũng không ít. Anh lấy đâu ra thời gian và năng lượng để làm tất cả những việc đó?

Có lẽ vì tôi không chịu ngồi yêu hoặc sợ sự rãnh rỗi nên đã tự bày ra nhiều thứ để làm khổ mình, tôi có một ekip giỏi và một đội ngũ chuyên nghiệp để lo những việc này. Tôi muốn xài hết năng lượng mà mình đang có để chuẩn bị thật tốt cho các bãi đáp an toàn cho tương lai của mình và gia đình mình.

Anh thực sự muốn trở thành “doanh nhân” hay là “nghệ sĩ kinh doanh”? Gần đây, được biết anh có mở rộng kinh doanh, vậy việc kinh doanh này anh sẽ phát triển như thế nào?

Nghệ sĩ kinh doanh. Tôi đang muốn làm nhiều thứ lắm, gần nhất là hùn vốn cùng vài người bạn để mở khu chợ sỉ cao cấp, sạch sẽ và hiện đại nhất tại khu vực chợ An Đông cũ - Tân An Đông.

Tôi chọn địa điểm này vì nó nằm gần khu chợ danh tiếng và cũng là nơi thuận tiện cho đi lại, mua bán sầm uất. Chợ Tân An Đông dự kiến sẽ khai trương chính thức vào tháng 8 này. Là một người rất thích về thời trang, tôi muốn phát triển thêm lĩnh vực kinh doanh này và cũng như muốn có một nơi mua sắm quen thuộc cho người tiêu dùng.

Đàm Vĩnh Hưng thực hiện liên tục các dự án kinh doanh bên cạnh hoạt động nghệ thuật
Đàm Vĩnh Hưng thực hiện liên tục các dự án kinh doanh bên cạnh hoạt động nghệ thuật

Anh đang làm giám khảo của "Giọng hát Việt" và cũng đang vào vòng live show rất căng thẳng?Sao anh có thể kham thêm nhiều công việc như vậy?

3 năm làm giám khảo để làm gì trời, để rồi cuống quýt lên mà chạy à. Không có đâu nhé, đã có sự chuẩn bị đâu vào đó hết rồi.

Ai sẽ là người luôn bên cạnh đồng hành và hỗ trợ anh trong cuộc sống, công việc anh đang làm?

Lúc trước thì có, bây giờ thì người đó đã quay lưng rồi (cười). Trời cao đất rộng, một mình tôi đi, một mình tôi đi, một mình tôi về với tôi.

Băng Châu (Thực hiện)

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục giải trí, quý độc giả có thể gửi đến Ban Giải trí, Báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaitri@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!