Đàm Vĩnh Hưng: “Một nửa của tôi, chỉ mình tôi biết thôi”

(Dân trí) - Khi thì nói Mr. Đàm (Đàm Vĩnh Hưng) mơ được cưới Mỹ Tâm làm vợ, lúc lại đồn chàng ca sĩ điển trai này đi mỹ viện... Hỏi thẳng, anh bảo: “Tôi không xem những lời đồn đại ấy là quan trọng”. Và đương nhiên, như cách nói đầy ẩn ý thì “một nửa” của Hưng sẽ chỉ mình Hưng biết!

Là ca sĩ có khá nhiều người hâm mộ, điều gì khiến anh anh hấp dẫn khán giả đến vậy?

 

Nếu thật sự thế thì đó là một diễm phúc của tôi, tôi thực sự tự hào và hạnh phúc. Tôi có gì để hẫp dẫn ư? Tôi chỉ có một trái tim nhiệt tình và hết mình trong công việc, tôi cầu mong rằng những điều bạn nói sẽ kéo dài và theo tôi suốt quãng đời ca hát.

 

Không ít tờ báo cứ mỗi khi đưa nội dung “ca sĩ ăn mặc kỳ quặc” lại “lôi” anh lên làm dẫn chứng. Anh phản ứng thế nào khi đọc được những bài báo đó?

 

Chuyện áo quần thật ra cũng chỉ là quần áo mà thôi, hãy quan tâm đến những hiệu quả trong nghề nghiệp của tôi, cũng như những gì tôi mang đến khán giả có hài lòng hay không. Tôi không ngại khi cứ bị đem ra làm dẫn chứng chuyện ăn mặc, tôi chỉ lo ngày nào đó mọi người ngừng, không nói về tôi nữa mà thôi.

 

Trong cuộc giao lưu gần đây, Đàm Vĩnh Hưng có nói rằng: Hưng muốn 10 năm liên tiếp nhận giải “Nghệ sĩ ăn mặc phản cảm nhất trong năm”- anh trả lời vì giận dỗi chăng?

 

Chuyện tổ chức bình bầu và phát giải gì đó là chuyện của những người làm ra việc đó, tôi không chấp nhận họ và không quan tâm đến những gì mà tôi không phục. Dĩ nhiên, là tôi không giận, vì tôi không quan tâm đến điều đó mà, tôi chỉ quan tâm làm sao hát hay hơn nữa mà thôi.

 

Không ít khán giả thừa nhận anh dạo này đẹp trai hơn trước, là do anh... đi thẩm mỹ?

 

(Cười) Tôi nghe khen mà sướng quá, tôi không có khái niệm mình sẽ phải “làm thẩm mỹ” để đẹp ra... Tôi không đẹp đâu, chỉ là có duyên thôi!

 

Đàm Vĩnh Hưng đã xử sự như thế nào khi có người vì quá hâm mộ anh mà trót đặt tên mình là... Đàm Vĩnh Hùng (vụ này báo chí vừa qua cũng đã đăng tải rất nhiều, là do một người mạo nhận tên anh và ra một album có sử dụng những ca khúc độc quyền của anh)?

 

Tôi không quan tâm cậu ấy lấy tên gì, tôi chỉ muốn có câu trả lời về những ca khúc độc quyền của tôi mà thôi và các cơ quan đang giúp đỡ để làm sáng tỏ vì sao cậu ấy dám in poster trong khi không hề có giấy phép và phát hành album dưới dạng đĩa lậu.

 

Gần đây thấy anh và nhiều ca sĩ trẻ khác đã “bay sô” trời Tây liên tục, phải chăng sân khấu trong nước đã trở nên nhàm chán đối với anh và những đồng nghiệp khác?

 

Công việc ca hát của chúng tôi dĩ nhiên luôn muốn có thêm nhiều khán giả ủng hộ và yêu mến mình. Thế nên, việc tôi tham gia những chuyến biểu diễn ở nước ngoài cũng không ngoài mục đích phục vụ cho bà con Việt kiều, những người yêu mến tiếng hát của mình.

 

Họ đồn đại: Đàm Vĩnh Hưng “mơ” được cưới Mỹ Tâm về làm vợ, rồi lại bảo, anh có mối quan hệ trên mức... “tình đồng nghiệp” với nghệ sĩ Hoài Linh... Đàm Vĩnh Hưng sẽ “khai thật” những gì trước những lời đồn đại đó?

 

Đó là những gì đáng trân trọng nhất của tôi, tôi không xem những lời đồn đại ấy là quan trọng.

 

Vậy, hóa ra “một nửa” của anh sẽ là...?

 

Một nửa của tôi, chỉ có mình tôi biết thôi

 

Nếu muốn biết về anh hơn một chút, sẽ phải liên lạc với anh thế nào đây?

 

Bạn hãy bấm www.damvinhhung.ws thì sẽ biết khá nhiều đấy.

 

Cảm ơn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, chúc anh thành công hơn nữa trên con đường âm nhạc!

 

 

Đông