Đàm Vĩnh Hưng gây sốc khi hát nhạc... tang lễ trong đêm nhạc riêng

(Dân trí) - Khán giả “đứng hình” khi xem nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trình diễn trong phần kết hợp giữa các ca khúc nhạc bolero với nhạc tang lễ trên sân khấu đêm nhạc riêng.

Tối qua (5/8), đêm liveshow “Sài Gòn Bolero & Hưng” của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng diễn ra tại TPHCM nhận được sự đón nhận của rất nhiều tầng lớp khán giả, từ những người hâm mộ trẻ cho đến giới mộ điệu dòng nhạc bolero.

Trong suốt gần 3 tiếng đồng hồ, Đàm Vĩnh Hưng cùng các ca sĩ khách mời đã mang đến gần 40 ca khúc bolero. Sân khấu cũng được chia thành 5 bối cảnh tương ứng với 5 phần âm nhạc nhằm tái hiện Sài Gòn xưa: “Phố cổ”, “Thương xá Tax”, “Rạp hát”, “Sân ga” và “Đèn sân khấu”.
Trong suốt gần 3 tiếng đồng hồ, Đàm Vĩnh Hưng cùng các ca sĩ khách mời đã mang đến gần 40 ca khúc bolero. Sân khấu cũng được chia thành 5 bối cảnh tương ứng với 5 phần âm nhạc nhằm tái hiện Sài Gòn xưa: “Phố cổ”, “Thương xá Tax”, “Rạp hát”, “Sân ga” và “Đèn sân khấu”.

Ấn tượng trong đêm nhạc khiến khán giả “sởn gai óc” là sự kết hợp chưa từng có trên sân khấu ca nhạc khi Đàm Vĩnh Hưng hát nhạc tang lễ và bolero trong tiết mục “Dấu chân kỉ niệm”.

Nam ca sĩ chia sẻ: “Có những thể loại nhạc chưa ai nghĩ hoặc không nghĩ rằng có thể kết hợp được với nhau hoặc không dám thể hiện nhưng Đàm Vĩnh Hưng sẽ làm được”.
Nam ca sĩ chia sẻ: “Có những thể loại nhạc chưa ai nghĩ hoặc không nghĩ rằng có thể kết hợp được với nhau hoặc không dám thể hiện nhưng Đàm Vĩnh Hưng sẽ làm được”.
Sự cộng hưởng giữa nhạc hiếu và phần trình diễn của Mr Đàm đã khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ. Với phần trình diễn này, sân khấu được dàn dựng mang hơi hướng âm u, hoài niệm như đang giữ nghĩa trang vắng lạnh. Hình ảnh sân ga Đà Lạt trong đêm, cô gái cô đơn trên con tàu cùng đoàn người mờ tối bước chậm trên sân khấu càng tăng thêm hiệu ứng cho phần diễn này.
Sự cộng hưởng giữa nhạc hiếu và phần trình diễn của Mr Đàm đã khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ. Với phần trình diễn này, sân khấu được dàn dựng mang hơi hướng âm u, hoài niệm như đang giữ nghĩa trang vắng lạnh. Hình ảnh sân ga Đà Lạt trong đêm, cô gái cô đơn trên con tàu cùng đoàn người mờ tối bước chậm trên sân khấu càng tăng thêm hiệu ứng cho phần diễn này.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của cố nghệ sĩ Thanh Nga trong tiết mục song ca của Mr. Đàm làm nhiều khán giả không khỏi xúc động. Ngay khi bức màn nhung mở ra hé lộ không gian huyền ảo với 2000 bóng đèn dây tóc, một nữ nghệ sĩ trong chiếc áo dài xuất hiện. Khi cô quay lại và hát, giai điệu và giọng ca lừng lẫy của Thanh Nga - nữ nghệ sĩ cải lương vang bóng một thời bất ngờ vang lên.

Toàn bộ khán phòng hơn 2000 người dường như chìm vào không gian thinh lặng để lắng nghe giọng hát của “nữ hoàng sân khấu”. Đàm Vĩnh Hưng cùng song ca với cô bản “Mưa rừng.
Toàn bộ khán phòng hơn 2000 người dường như chìm vào không gian thinh lặng để lắng nghe giọng hát của “nữ hoàng sân khấu”. Đàm Vĩnh Hưng cùng song ca với cô bản “Mưa rừng".
Được biết, chính ca sĩ hải ngoại Hà Thanh Xuân đã hóa trang thành “nữ hoàng sân khấu một thời. Từ kiểu tóc, lối trang điểm và trang phục của cô đều được tái hiện giống hệt như nghệ sĩ Thanh Nga. Trước đó, để vào “vai diễn” này, Hà Thanh Xuân đã phải xem qua rất nhiều băng đĩa cũ có sự tham gia của Thanh Nga để thể hiện từng cử chỉ, ánh mắt của nữ nghệ sĩ “Tiếng Trống Mê Linh.
Được biết, chính ca sĩ hải ngoại Hà Thanh Xuân đã hóa trang thành “nữ hoàng sân khấu" một thời. Từ kiểu tóc, lối trang điểm và trang phục của cô đều được tái hiện giống hệt như nghệ sĩ Thanh Nga. Trước đó, để vào “vai diễn” này, Hà Thanh Xuân đã phải xem qua rất nhiều băng đĩa cũ có sự tham gia của Thanh Nga để thể hiện từng cử chỉ, ánh mắt của nữ nghệ sĩ “Tiếng Trống Mê Linh".
Tiết mục song ca “Phận tơ tằm giữa Đàm Vĩnh Hưng và Hương Lan là một trong phần trình diễn gây xúc động.
Tiết mục song ca “Phận tơ tằm" giữa Đàm Vĩnh Hưng và Hương Lan là một trong phần trình diễn gây xúc động.
Hình ảnh của những nghệ sĩ vang bóng với sân khấu nghệ thuật Việt lần lượt hiện lên trên nền vải trắng giữa phần biểu diễn nhằm tri ân “những cây gạo cội” có công tạo nên hưng thịnh cho nền nghệ thuật nước nhà.
Hình ảnh của những nghệ sĩ vang bóng với sân khấu nghệ thuật Việt lần lượt hiện lên trên nền vải trắng giữa phần biểu diễn nhằm tri ân “những cây gạo cội” có công tạo nên hưng thịnh cho nền nghệ thuật nước nhà.
Liên khúc “Nếu không có anh và “Biển tình được chọn lựa trở thành tiết mục kết nối giữa 3 nữ ca sĩ: Hương Lan, Lệ Quyên và Thu Hằng Bolero.
Liên khúc “Nếu không có anh" và “Biển tình" được chọn lựa trở thành tiết mục kết nối giữa 3 nữ ca sĩ: Hương Lan, Lệ Quyên và Thu Hằng Bolero.
Trong liveshow, Đàm Vĩnh Hưng biến tấu nhạc Bolero theo nhiều thể loại khác nhau làm khán giả bất ngờ. Nổi bật trong số đó là bản mash-up gồm 4 ca khúc Bolero “Hồi tưởng”, “Chuyến tàu hoàng hôn”, “Người ngoài phố”, “Chuyện tình không dĩ vãng” do Mr. Đàm kết hợp cùng cùng Hoài Lâm nhận được nhiều tràng pháo tay của khán giả.
Trong liveshow, Đàm Vĩnh Hưng biến tấu nhạc Bolero theo nhiều thể loại khác nhau làm khán giả bất ngờ. Nổi bật trong số đó là bản mash-up gồm 4 ca khúc Bolero “Hồi tưởng”, “Chuyến tàu hoàng hôn”, “Người ngoài phố”, “Chuyện tình không dĩ vãng” do Mr. Đàm kết hợp cùng cùng Hoài Lâm nhận được nhiều tràng pháo tay của khán giả.
Trong đêm diễn, Đàm Vĩnh Hưng quyết định trích 500 triệu đồng để giúp đỡ đồng bào Mù Cang Chải đang gặp nạn lũ cuốn.
Trong đêm diễn, Đàm Vĩnh Hưng quyết định trích 500 triệu đồng để giúp đỡ đồng bào Mù Cang Chải đang gặp nạn lũ cuốn.

Băng Châu

Ảnh: Đại Ngô, Lý Võ Phú Hưng, Đại Ngô, Thành Phạm