Đàm Vĩnh Hưng gây sốc khi đòi “xách dép” cho Mỹ Tâm

(Dân trí) - Mỹ Tâm “khá hài lòng” với câu nói có vẻ hơi “lép vế” của Đàm Vĩnh Hưng dành cho mình nhưng Thu Phương lại phản đối.

Thu Phương cho rằng Đàm Vĩnh Hưng là “ông hoàng nhạc Việt” nhưng sao lại đòi đi xách dép cho người khác. Phần tranh luận này xảy ra khi Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ để cảm ơn Thu Phương đã cứu Thái Hiền từ đội của mình thì anh đã nguyện xách giỏ cho Thu Phương khi đi diễn. Khi Mỹ Tâm cho rằng Đàm Vĩnh Hưng ưu ái Thu Phương hơn mình, anh vội nói: “Anh đòi xách dép cho em 10 năm nay mà em có chịu đâu”.

Đàm Vĩnh Hưng thường xuyên bày tỏ tình cảm anh dành cho Mỹ Tâm trên ghế nóng.
Đàm Vĩnh Hưng thường xuyên "bày tỏ" tình cảm anh dành cho Mỹ Tâm trên ghế nóng.

Thùy Linh - Thái Hiền thể hiện ca khúc Sao anh vẫn chờ. Cả hai đều trình diễn tốt nhưng Huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng chọn Thùy Linh. Thu Phương đã cứu Thái Hiền  về đội của mình. Đàm Vĩnh Hưng rất biết ơn Thu Phương về hành động "nghĩa hiệp" này. 

\

Phần thi của Thùy Linh - Thái Hiền và phần tranh luận của các giám khảo.

Thu Phương tặng cho Đàm Vĩnh Hưng bài thơ khá ấn tượng
Thu Phương tặng cho Đàm Vĩnh Hưng bài thơ khá ấn tượng

Sau khi cứu Thái Hiền từ đội Đàm Vĩnh Hưng, Thu Phương đã dành tặng cho Đàm Vĩnh Hưng câu thơ: “Cây cao bóng mát không ngồi /Đi ra đứng nắng trách trời không râm”. Câu thơ của Thu Phương cho thấy sự thông minh và khéo léo của chị đã khiến cư dân mạng “dậy sóng” . Hai câu thơ này cũng được chia sẻ nhiều nhất trên các trang mạng xã hội ngay khi chương trình còn đang phát sóng.

4 Huấn luyện viên là điểm nhấn chính của chương trình Giọng hát Việt mùa 3 - tính đến thời điểm này
4 Huấn luyện viên là điểm nhấn chính của chương trình Giọng hát Việt mùa 3 - tính đến thời điểm này

Vòng đối đầu có phần “nhạt nhẽo”

Trong tập đầu tiên của vòng Đối đầu, ngoài phần tranh luận sôi nổi và thu hút từ 4 vị huấn luyện viên khi “chặt chém” nhau không nương tay, tạo ra tiếng cười thì phần khán giả chờ đợi là sự thể hiện của các thí sinh lại khá mờ nhạt.

Vòng Đối đầu có 5 tiết mục dự thi đến từ các đội đều khá “chán và nhạt nhẽo”. Phần âm nhạc không đặc sắc, các thí sinh thi chưa thực sự bùng nổ và quan trọn nhất là không cuốn hút khán giả.

Trong các tiết mục của tập Đối đầu thì phần thể hiện của Kimmese – Trần Lan đến từ đội Thu Phương là khá nhất và thu hút nhất bởi giọng hát và phong cách ấn tượng của Kimmese.

C
Cả 2 thể hiện ca khúc Nơi ấy bình yên. Sau phần thi đối đầu, không quá khó khăn cho Thu Phương khi chị chọn giữ Kimmese đi tiếp vào vòng trong.

Thí sinh Lê Quốc Vương – Trần Quốc Khánh đến từ đội Đàm Vĩnh
Hưng mở màn với ca khúc
Thí sinh Lê Quốc Vương – Trần Quốc Khánh đến từ đội Đàm Vĩnh Hưng mở màn với ca khúc Tiếng đêm. Đàm Vĩnh Hưng chọn Quốc Vương tiếp tục đồng hành với anh trong vòng tiếp theo.


Thí sinh Vân Anh – Võ Thị Thương – Linh Trang được Mỹ Tâm thử thách với chuỗi bài hát Mưa và nỗi nhớ, Mưa, Tiếng gió xôn xao và Đêm năm mơ phố.

Thí sinh Lê Quốc Vương – Trần Quốc Khánh đến từ đội Đàm Vĩnh
Hưng mở màn với ca khúc
Trong các thí sinh này, Vân Anh từng được Mỹ Tâm hứa sẽ dành ngôi vị quán quân cho cô gái này đã được chọn để đi tiếp vào vòng trong.

Đội Tuấn Hưng ra quân đầu tiên trong vòng
Đội Tuấn Hưng ra quân đầu tiên trong vòng Đối đầu với thí sinh Thanh Tú - Yến Lê trong ca khúc Where did we go wrong là một sáng tác của Thanh Bùi và Hoàng Huy Long.

 Tuấn Hưng chọn Yến Lê nhưng anh cũng đã rơi nước mắt khi phải chia tay Thanh Tú, một cô gái có vẻ ngoài rất cá tính và giọng hát nội lực.
Băng Châu
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Dòng sự kiện: Giọng hát Việt 2015