Cuộc đời bí ẩn của "biểu tượng sex" Marilyn Monroe lên phim

(Dân trí) - Thời thơ ấu khó khăn rồi trở thành biểu tượng gợi cảm của điện ảnh thế giới và kết thúc là cái chết bí ẩn trong cô đơn, tất cả những khoảnh khắc bí mật của cuộc đời của ngôi sao bạc mệnh Marilyn Monroe sẽ được khắc họa trên màn ảnh nhỏ trong thời gian tới.

 
Kellie
Garner quyến rũ trong tạo hình Marilyn Monroe
Kellie Garner quyến rũ trong tạo hình Marilyn Monroe

Phần một của bộ phim tiểu sử The Secret Life of Marilyn Monroe (tạm dịch: Cuộc đời bí mật của Marilyn Monroe) đã khắc họa thời thơ ấu khó khăn trong những hầm tránh bom và con đường tiến tới danh vọng của một trong những ngôi áo điện ảnh nổi tiếng nhất thế giới. Đến với phần hai, những năm tháng cuối đời và số phận bi thảm của Marilyn Monroe sẽ tiếp tục được tái hiện. Những người đàn ông và những bộ phim điện ảnh lần lượt đi qua cuộc đời của người phụ nữ này. Bên cạnh những niềm hạnh phúc, ánh hào quang, nàng Norma Jean (tên thật của Marilyn Monroe) đã có một cái kết đẫm nước mắt.

Phần hai của bộ phim bắt đầu với cảnh quay tại một quầy bar nhộn nhịp và đầy khói thuốc, nơi chàng cầu thủ bóng rổ tên Joe DiMaggio xuất hiện, gieo mầm cho sự phát triển của câu chuyện về sau: tình yêu, tình dục và ma túy.

Morgan và
Garner khắc họa tình yêu của cặp đôi nổi tiếng.
Morgan và Garner khắc họa tình yêu của cặp đôi nổi tiếng.

Những năm tháng cùng Joe DiMaggio

Bởi bộ phim chỉ gồm hai phần nhưng bao quát cuộc đời của Marilyn Monroe suốt hai thập kỷ, từ khi cô chỉ là một thiếu nữ 16 tuổi đến khi trở thành một quý bà 36 tuổi. Phần hai của phim chỉ khắc họa những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời của nữ diễn viên bạc mệnh này. Dù cuộc hôn nhân với DiMaggio vô cùng ngắn ngủi, nhưng nó lại là giai đoạn đáng nhớ nhất với Marilyn. Morgan (đóng vai Joe DiMaggio) và Garner (vào vai Marilyn Monroe) đã hóa thân hoàn toàn vào hai nhân vật, thể hiện những rung động mạnh mẽ và chân thực nhất của cuộc tình lãng mạn này.

Một khoảnh khắc khác cũng được thêm vào, đó là khi DiMaggio xin mẹ của Monroe, bà Gladys (Susan Sarandon), được kết hôn với con gái của bà và bà Gladys đã đồng ý ngay lập tức. Bà còn quay sang hỏi con gái: “Oh, nhân tiện, con chưa nói với anh ta rằng, con không thể mang thai, đúng không?” và rời khỏi phòng. Nữ diễn viên Susan Sarandon xứng đáng một giải Emmy cho vai diễn này.   

Lời thoại đáng nhớ

Khi Monroe tâm sự với mẹ rằng cô và Joe đang hẹn hò, Gladys phản hồi con gái bằng một dòng thoại xuất sắc: “Joe có yêu con không? Con có yêu anh ta không? Vậy thì hãy cố sinh ra những đứa trẻ!”. Chắc chắn rồi, con cái sẽ giải quyết mọi vấn đề của lứa đôi.

Hình ảnh huyền thoại của Monroe sẽ được tái hiện

Morgan và
Garner khắc họa tình yêu của cặp đôi nổi tiếng.
Tóc vàng, váy trắng, và cơn gió bất ngờ là một trong những hình ảnh đẹp nhất trên màn ảnh của Marilyn Monroe.

Tất nhiên, một bộ phim tiểu sử không thể thiếu những hình ảnh biểu tượng. Và hình ảnh nổi tiếng nhất gắn liền với tên tuổi cô đào bốc lửa này là cảnh trong bộ phim The Seven Year Itch, khi Monroe đứng trên tấm chắn trước cửa một ga tàu điện ngầm. Sự kết hợp giữa mái tóc vàng uốn lượn, bộ đầm trắng tinh tế và những cơn gió vô tình đã tạo nên một khoảnh khắc đáng nhớ nhất cuộc đời cô.

Trong bộ phim này, chúng ta sẽ được xem quá trình hình thành cảnh quay đó, và cả những chuyện động trời sau đấy: DiMaggio không hài lòng với cảnh này. Họ đi về khách sạn bằng hai lối khác nhau, DiMaggio lăng mạ Moroe  và bắt đầu tát cô. 

Suy sụp

“Tôi nghĩ cô đang trải qua giai đoạn khó khăn, và chắc hẳn rất buồn”, bác sĩ tâm lý nói với Monroe. Trong phần đầu tiên, chúng ta đã biết về những ngày thơ bé cực khổ của Monroe, và giờ đây, kết quả của tuổi thơ tăm tối ấy sẽ được thể hiện: gặp rắc rối trong tình yêu, phá thai, sự nghiệp lên xuống thất thường, và thường xuyên làm bạn với ma túy. Cuộc đời Monroe càng suy sụp bao nhiêu, Garner càng diễn xuất tốt bấy nhiêu. Dù đã biết trước kết cục, nhưng nó không khiến ta nguôi ngoai chút nào.

Marilyn là ai?

Bộ phim kết thúc với cái chết bi thảm của siêu sao năm cô 36 tuổi. Marilyn Monroe đã dùng quá liều thuốc an thần tại nhà bác sĩ tâm lý. Những viên thuốc được trao cho cô với mục đích trị chứng trầm cảm, nhưng chính những viên thuốc đó đã giết chết cô. Sự thật rõ ràng là Monroe đã quá suy sụp, và trong những năm tháng cuối đời, cô chỉ cố gắng làm vui lòng mọi người xung quanh.

Hải Anh
Theo USMagazine