Cú lột xác ngoạn mục của “Nữ hoàng nước mắt” Soo Ae

(Dân trí) - Thu hút với vẻ đẹp mang chút u buồn, đôi mắt biết nói cùng diễn xuất chân thực, Soo Ae không mấy khó khăn để hoàn thành xuất sắc những vai bi qua các bộ phim như: Thư tình, Nụ hôn tháng tư…

 
Chuyên trị dòng phim bi đẫm lệ và được xem như “Choi Ji Woo thứ hai” của màn ảnh Hàn, Soo Ae bất ngờ mang đến làn gió mới lạ khi vào vai phản diện đầy ấn tượng trong Dã Vương.
 
Lần đầu tiên Soo Ae vào vai ác nữ, đóng cặp cùng Kwon Sang Woo và Jung Yoon Ho (DBSK).
Lần đầu tiên Soo Ae vào vai ác nữ, đóng cặp cùng Kwon Sang Woo và Jung Yoon Ho (DBSK).

Thu hút với vẻ đẹp mang chút u buồn, đôi mắt biết nói cùng diễn xuất chân thực, Soo Ae không mấy khó khăn để hoàn thành xuất sắc những vai bi qua các bộ phim như: Thư tình, Nụ hôn tháng tư… và nhanh chóng gắn liền tên tuổi cùng danh hiệu “nữ hoàng nước mắt”. Song, không đóng khung trong những nhân vật hiền lành, bất hạnh, nữ diễn viên bắt đầu chuyển mình và bất ngờ “lột xác” khi thể hiện vai phản diện đầu tiên với hình tượng người phụ nữ đầy tham vọng trong Dã Vương – tác phẩm đặc sắc đang phát sóng lúc 20g thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên HTV2.

Người đẹp biến hóa từ một phụ nữ hiền thục, yêu chồng thương con…
Người đẹp biến hóa từ một phụ nữ hiền thục, yêu chồng thương con…

Hóa thân Joo Da Hae – cô gái trải qua nhiều bất hạnh tuổi thơ và sống trong sự trốn chạy khỏi nỗi ám ảnh bị cha dượng cưỡng bức, Soo Ae nhanh chóng chiếm trọn tình cảm khi xuất hiện với gương mặt vô hồn của một Da Hae kiệt quệ ngồi canh xác mẹ khiến người xem không khỏi nhói lòng. Bên cạnh đó, từ thái độ cương quyết, ánh mắt căm phẫn không thỏa hiệp với sự xem thường của người khác hay giây phút thiếu suy nghĩ khi cùng đường qua diễn xuất tự nhiên, chân thực của Soo Ae khiến người xem vừa thấy tôn trọng lại vừa không khỏi xót xa.

Không chỉ thể hiện đầy lay động hình ảnh cô gái nghèo liên tục bị chà đạp trong cuộc sống, “nữ hoàng nước mắt” còn rất uyển chuyển trong lột tả quá trình biến đổi từ một con người lương thiện, vì quá uất ức trước những bất công nghèo hèn mà nung nấu khát vọng giàu sang bằng mọi giá. Không còn dáng vẻ hiền lành đẫm bi thương, Soo Ae gây ấn tượng mạnh mẽ bằng ánh nhìn vô cảm khi rũ bỏ quá khứ để từng bước chinh phục danh vọng, bên cạnh nét mặt lạnh lùng, nhẫn tâm phủi sạch mọi thứ cản đường, kể cả làm tổn thương những người thân yêu.

… đến “ác nữ” nhẫn tâm lấy tình yêu làm nấc thang danh vọng.
… đến “ác nữ” nhẫn tâm lấy tình yêu làm nấc thang danh vọng.
Và bất chấp tất cả hòng trở thành đệ nhất phu nhân quyền quý
 Và bất chấp tất cả hòng trở thành đệ nhất phu nhân quyền quý

Xuất sắc trong biểu cảm nhân vật, “nữ hoàng nước mắt” còn ấn tượng hơn khi bộc lộ nội tâm dữ dội giữa hai mặt tốt - xấu của Joo Da Hae. Nỗi dằn vặt khi bỏ rơi con gái, sự ám ảnh lúc cô bé ra đi hay những bất an, lo sợ thân phận bị phanh phui như hằn lên từng nét mặt, cử chỉ của Joo Da Hae khiến người xem không khỏi sửng sốt. Tỷ lệ thuận với sự thay đổi tột cùng của Joo Da Hae theo nỗi tham vọng, cái nhìn tiêu cực của người xem với nhân vật cũng ngày càng tăng lên. Có thể nói, “nữ hoàng nước mắt” đã trọn vẹn nắm giữ quyền điều khiển khán giả trong đa dạng cung bậc cảm xúc, nhiều hơn những gì mà một nhân vật phản diện có thể đem lại.

Giữa Soo Ae – Kwon Sang Woo vừa có mối tình nồng thắm, vừa có mối thù sâu cay.
 Giữa Soo Ae – Kwon Sang Woo vừa có mối tình nồng thắm, vừa có mối thù sâu cay.

Như một thiên thần ngã vào lối quỷ, Soo Ae đã rất thành công trong khắc họa một Joo Da Hae ngấm ngầm thủ đoạn bên trong vẻ ngoài thánh thiện, vừa độc ác sâu cay nhưng xét về khía cạnh nào đó, lại cũng đáng thương bởi lựa chọn sai lầm khó thể quay đầu là bờ. Bằng tài năng và kinh nghiệm bản thân, sự “lột xác” của cô một lần nữa đánh dấu mốc son ấn tượng khi khẳng định tên tuổi sẽ còn vươn xa khỏi danh hiệu “nữ hoàng nước mắt”.

 KM