Con trai nuôi của Whitney Houston chết vì sốc thuốc

(Dân trí) - Nick Gordon, con trai nuôi của ngôi sao quá cố Whitney Houston, đã tắt thở trên đường đến bệnh viện tại Florida, Mỹ trong ngày đầu năm mới 1/1/2020. Nick Gordon từng đính hôn với con gái Whitney Houston.

Một nguồn tin cho biết, Nick đã bị chứng đau tim hành hạ một thời gian dài và tử vong khi trên đường tới viện cấp cứu. Người xác nhận tin buồn là Jack Walker Jr, em trai của Nick Gordon. Anh qua đời khi mới 30 tuổi.

Sau sự ra đi đột ngột của Nick, em trai anh - Jack đã đăng những hình ảnh thời thơ ấu của hai anh em và nói lời tiễn biệt anh trai trên trang cá nhân: “Lạy Chúa, tại sao tôi lại mất đi một người anh trai vào ngay ngày đầu năm? Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là khóc”.

Nick Gordon được Whitney Houston nhận nuôi và chăm sóc con như đẻ từ khi mới 12 tuổi. Tới khi lớn, anh phát sinh tình cảm với con gái ruột của diva quá cố - Bobbi Kristina Brown.

Con trai nuôi của Whitney Houston chết vì sốc thuốc - 1

Nick Gordon (trái) tử vong do sốc thuốc ngày 1/1/2020, gần 5 năm sau khi bạn gái - Bobbi Kristina Brown (phải) chết do sốc ma tuý. 

Khi Whitney đột tử năm 2012 vì đuối nước, Nick Gordon trở thành chỗ dựa tinh thần cho người con gái duy nhất của diva - Bobbi Kristina Brown. Mối quan hệ giữa hai người từ anh em nuôi dần chuyển thành tình yêu. Song, chuyện tình của Nick Gordon và Bobbi Kristina Brown lại bị gia đình Houston phản đối kịch liệt.

Bất chấp sự phản đối của gia đình Houston, tháng 10/2012, cặp đôi tuyên bố đính hôn. Tuy nhiên, hơn một tháng sau, hai người hủy hôn ước. Và tới tháng 1/2014, họ lại thông báo trở thành vợ chồng dù không đăng ký kết hôn.

Mối quan hệ vợ chồng của họ chỉ kéo dài được 1 năm bởi tới tháng 1/2015, Bobbi Kristina Brown được phát hiện bất tỉnh trong bồn tắm tại nhà riêng nơi cô ở cùng Nick Gordon. Bobbi khi đó mới 22 tuổi và qua đời sau 6 tháng rơi vào hôn mê sâu. Nhiều nguồn tin khẳng định rằng, con gái của ngôi sao quá cố đã bị sốc thuốc bởi trong cơ thể cô có cần sa, rượu, morphine và các loại thuốc chống trầm cảm.

Con trai nuôi của Whitney Houston chết vì sốc thuốc - 2

Nick Gordon là con trai nuôi của ngôi sao quá cố Whitney Houston.

Gia đình Houston đã buộc tội Nick Gordon là nguyên nhân khiến Kristina rơi vào trầm cảm và tự vẫn. Bobby Brown - bố của Bobbi thậm chí còn kiện Nick ra tòa vì tội bạo hành và khiến cô rơi vào nghiện ngập. Tháng 11/2016, Nick Gordon bị tòa tuyên án phải trả 30 USD cho gia đình Houston.

Suốt 3 năm qua, Nick sống trong lo âu và trầm cảm. Không lâu sau khi Kristina qua đời, anh tìm được bạn gái mới và cô gái tên Laura Leal lại cáo buộc anh bạo hành. Nick chuyển đến Orlando, Florida định cư vài tháng nay. Một nguồn tin cho hay, con trai nuôi của Whitney Houston tử vong do sốc thuốc.

Mi Vân

Theo DM