“Cô dâu tuổi teen” xuất hiện với gương mặt méo xệch
(Dân trí) - Người đẹp 19 tuổi của Mỹ đã chính thức tiết lộ lý do chia tay với nam diễn viên 53 tuổi Doug Hutchison sau gần 2 năm rưỡi chung sống. Cô cũng thừa nhận vừa bơm môi sau ca phẫu thuật tăng cỡ vòng một hồi tháng 6 vừa rồi.
Người đẹp tuổi teen thừa nhận trong bài phỏng vấn với kênh E! News, tối 8/11 rằng, việc tham gia chương trình truyền hình thực tế tại Anh chính là nguyên nhân khởi đầu cho nhưng rạn nứt tình cảm của cô với chồng cũ.
Cô nói: “Tôi không thể chối bỏ đam mê và mong muốn được tự do, độc lập”. Xuất hiện trong chương trình với tư cách một phụ nữ độc thân, Courtney trang điểm đậm với son đỏ, mắt kẻ đậm và gương mặt trông rất khác lạ so với trước đây. Cách đây gần một tháng, Courtney dính nghi án bơm môi khi đôi môi của cô bất ngờ đầy đặn và sưng phồng hơn thường lệ. Trông cô cũng già dặn hơn nhiều so với một cô gái 19 tuổi.
Khi được hỏi về lý do kết thúc cuộc hôn nhân ngắn ngủi của mình, Courtney bật khóc và giải thích rằng, cô và Doug ly dị vì tuổi tác chứ không phải cố tình tạo cú sốc gây chú ý dư luận như bao giới đồn đại. Sau khi ly dị, Courtney và chồng cũ vẫn sống chung một mái nhà và anh còn làm quản lý cho vợ cũ.
“Tôi không hiểu tại sao chúng tôi phải làm gì, bởi rất nhiều người phản đối chúng tôi”, Courtney nói trong nước mắt. Mọi chuyện trở nên xấu đi sau khi Courtney phải quay hình cho show truyền hình Celebrity Big Brother suốt ngày đêm, và xa chồng hơn 24 tiếng mỗi ngày.
Courtney làm đám cưới với Doug, một người đàn ông hơn cô tới 35 tuổi tại Las Veges vào năm 2011. Cuộc hôn nhân của họ trở thành chủ đề tranh cãi trên mặt báo suốt thời gian dài. Bất chấp tất cả, Courtney luôn tỏ ra hạnh phúc khi ở bên chồng già. Quyết định chia tay của họ đường đột y như quyết tâm kết hôn của họ từ 2 năm trước.
Người dẫn chương trình cảm nhận rõ sự phấn khởi và hạnh phúc của Courtney sau khi ly dị như một người vừa thoát khỏi án tù. Courtney cũng chẳng phủ nhận điều đó: “Thực sự tôi rất hạnh phúc và phấn khởi. Tôi lại thấy mình như một cô bé con. Có thể bắt đầu lại từ đầu. Khi tôi 16 tuổi, tôi đã kết hôn thay vì kiếm cho mình tấm bằng lái xe”.
Vy Vy