Cô bé khiếm thị “lấy nước mắt” khán giả ở Giọng hát Việt nhí

(Dân trí) - Xuất hiện trong tập đầu tiên của Giọng hát Việt nhí 2014, cô bé khiếm thị 12 tuổi Ngọc Anh đã khiến không ít người xúc động khi mang đến phần dự thi bằng ca khúc Ơn nghĩa sinh thành.

 
Tối qua (21/6), chương trình Giọng hát Việt nhí đã trở lại với khán giả truyền hình cả nước bằng mùa thứ 2. Sau thành công quá lớn của năm ngoái, cuộc thi năm nay cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm và kỳ vọng của những người dành sự yêu mến cho chương trình này.

Mở màn cho chương trình với tập phát sóng đầu tiên vào tối qua, các tài năng nhí đã có phần thể hiện đa dạng sắc màu với đủ thể loại phong cách âm nhạc khác nhau. Từ những bài hát sôi động mang chất RnB, hay sự mạnh mẽ của Rock, sự lả lướt của Jazz và nhẹ nhàng như những khúc hát mang âm hưởng dân ca.

Nổi bật trong các tiết mục tối qua phải kể đến phần trình diễn của cô bé khiếm thị mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Xuất hiện trên sân khấu với ca khúc Ơn nghĩa sinh thành, chất giọng truyền cảm của cô bé đã khiến cho các huấn luyện viên và khán giả không kiềm được sự xúc động. Sống với đôi mắt “thiếu ánh sáng” nhưng Ngọc Anh vẫn giữ cho mình một sự hồn nhiên và yêu đời. Chiếc radio là một trong hai người bạn thân nhất đã mang đến cho cô bé khiếm thị này niềm vui cùng âm nhạc.

Cô bé khiếm thị Ngọc Anh gây xúc động với ca khúc
Cô bé khiếm thị Ngọc Anh gây xúc động với ca khúc Ơn nghĩa sinh thành

Trở lại với tiết mục trình diễn của Ngọc Anh, ngay khi chưa kết thúc phần dự thi của mình, các huấn luyện viên đã lập tức bấm nút chọn và xoay ghế lại với Ngọc Anh. Đặc biệt, huấn luyện viên Cẩm Ly đã rơi nước mắt khi nghe cô bé Ngọc Anh trình bày ca khúc ý nghĩa này. Cả 4 huấn luyện viên, ai cũng muốn cô bé sẽ về đội của họ, tuy nhiên cuối cùng Ngọc Anh đã quyết định đội Cẩm Ly sẽ là ngôi nhà âm nhạc của mình trong thời gian sắp tới.

Mặc dù các huấn luyện viên đều muốn có Ngọc Anh trong đội mình, nhưng cô bé đã chọn Cẩm Ly
Mặc dù các huấn luyện viên đều muốn có Ngọc Anh trong đội mình, nhưng cô bé đã chọn Cẩm Ly

Bên cạnh phần trình diễn của Ngọc Anh, những tiết mục của các tài năng nhí khác cũng thu hút không kém. Khả năng trình diễn tự tin trên sân khấu cùng với chất giọng khỏe khoắn đã giúp cho các bé ghi điểm với các huấn luyện viên và hầu hết đều được chọn. Đó là tiết mục rất khí thế của cậu bé Đức Anh trong ca khúc Dậy mà đi, hay bài hát Yêu đời qua phần thể hiện của cô bé “tròn trĩnh” Diễm Quỳnh, sự nhẹ nhàng và ngọt ngào của cô bé Thu Hiền với ca khúc Em tôi

Diễm Quỳnh ấn tượng với ca khúc sôi động
Diễm Quỳnh ấn tượng với ca khúc sôi động Yêu đời

Đức Anh kết thúc tập 1 với màn trình diễn đầy khí thế
Đức Anh kết thúc tập 1 với màn trình diễn đầy khí thế Dậy mà đi

Về hàng ghế huấn luyện viên năm nay, bên cạnh hình ảnh quen thuộc của cặp vợ chồng Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh, sự góp mặt của hai ca sỹ Lam Trường và Cẩm Ly cũng đã mang đến làn gió mới cho mùa thứ 2 của Giọng hát Việt nhí. Những màn “đấu khẩu” dễ thương giữa hai ca sỹ này cùng với những “chiêu” dụ dỗ của nhà Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang đã góp phần làm nên không khí vui tươi trong tập đầu tiên của chương trình.

Trí Hòa

Ảnh: Thế Danh - Bá Ngọc