Chuyện chưa biết về quán quân Giọng hát Việt nhí- Quang Anh

(Dân trí)- Sau đêm chung kết Giọng hát Việt nhí, có rất nhiều câu chuyện về Quang Anh được bạn bè kể lại. Ví dụ như, Quang Anh là cậu bé duy nhất thường thức dậy từ 5h sáng để luyện thanh hay Quang Anh đã òa khóc chạy ra sân bay khi Bạch Phúc Nguyên bị loại…

Quang Anh- cậu bé nghèo đến từ Thanh Hóa, con trai của một bà mẹ làm nghề lao công đã trở thành quán quân cuộc thi Giọng hát Việt nhí. Trước đây, mẹ của Quang Anh là một nghệ sỹ chèo. Nối nghiệp của mẹ, anh trai của Quang Anh trở thành một diễn viên chèo. Anh trai là người đã dẫn dắt Quang Anh theo nghề hát. Chính anh trai là người đã luôn ở cạnh chăm sóc Quang Anh trong suốt quãng thời gian tham gia Giọng hát Việt. Nói về tình cảm giữa hai anh em, Hồ Hoài Anh chỉ nói vắn tắt, “hai anh em Quang Anh thương yêu nhau vô cùng”.
 
Quang Anh- cậu bé nghèo đã trở thành quán quân Giọng hát Việt nhí
Quang Anh- cậu bé nghèo đã trở thành quán quân Giọng hát Việt nhí
 

Gặp nhạc sỹ Hồ Hoài Anh sau đêm chung kết Giọng hát Việt nhí, Hồ Hoài Anh không giấu những tự hào, tình yêu dành cho các học trò của mình. Hồ Hoài Anh chia sẻ, “Sau quãng thời gian tham gia Giọng hát Việt nhí, tôi thấy mình được rất nhiều. Trong đó cái được lớn nhất, tôi thấy mình biết yêu thương hơn. Nghe vậy có vẻ… sến. Nhưng quả thực, tôi đã tham gia một cuộc thi mà ở đó, tất cả mọi người đều yêu thương nhau, đối xử với nhau rất đẹp. Từ các thí sinh giữa các đội đến phụ huynh của các em, mọi người thực sự giống như một gia đình. Trước đây, mình sống giữa cuộc sống bộn bề, nhiều bon chen, lo toan, bỗng nhiên tham gia vào một chương trình như thế, được sống trong không khí yêu thương như thế, thấy trân trọng tình người hơn, yêu đời hơn. Đó sẽ mãi mãi là một mùa hè đầy kỷ niệm đáng nhớ với cả tôi, Lưu Hương Giang và tất cả các con”.

Nhắc đến Quang Anh- học trò vừa đoạt quán quân Giọng hát Việt nhí, Hồ Hoài Anh kể đầy trìu mến, “Nói thế này cho thật ngắn gọn, nếu tôi dạy Quang Anh một, khi lên sân khấu Quang Anh sẽ làm được hơn một”.

Ca khúc Đá trông chồng (nhạc sỹ Lê Minh Sơn) được đánh giá là một ca khúc khó với cả những ca sỹ chuyên nghiệp, nhưng đã được lựa chọn cho Quang Anh vào đêm chung kết. Hồ Hoài Anh tiết lộ, ban đầu, anh định chọn ca khúc Ôi, quê tôi, bản thân Quang Anh cũng đã tập bài này. Nhưng đến sáng thứ 2 (thứ 7 thi chung kết), Hồ Hoài Anh cho Quang Anh nghe thử Đá trông chồng. Nghe xong, huấn luyện viên cho học trò nhí hát thử, lúc ấy, Quang Anh hát “không ra bài”. Hồ Hoài Anh tự thấy ca khúc quá khó với Quang Anh, nhạc sỹ định đổi lại bài cũ Ôi quê tôi, nhưng chính Quang Anh đã đề nghị, “Chú cho con hát bài này”. Và Quang Anh đã tập luyện ca khúc này bằng tất cả nỗ lực, cố gắng. Hồ Hoài Anh tin rằng, nếu có thêm thời gian, Quang Anh sẽ đủ sức hát Đá trông chồng tốt hơn thế.
 
Quang Anh- cậu bé nghèo đã trở thành quán quân Giọng hát Việt nhí
Quang Anh đã xin với huấn luyện viên được hát Đá trông chồng, dù rằng, vào thời điểm xin hát, cậu bé hát không ra hơi...
 
 
Sau đêm chung kết, có rất nhiều câu chuyện về Quang Anh được bạn bè trong đội Hồ Hoài Anh, và cả đội Hiền Thục, Thanh Bùi kể lại. Một phụ huynh của đội Hồ Hoài Anh chia sẻ, “Nhắc đến Quang Anh, tôi nhớ một kỷ niệm. Đó là đứa trẻ duy nhất thường thức dậy vào lúc 5h sáng để luyện thanh”.

Các bạn đội Hồ Hoài Anh- Lưu Hương Giang nhớ mãi kỷ niệm, Quang Anh đã chạy ra sân bay khóc tiễn Bạch Phúc Nguyên như thế nào. Hồng Khanh (con gái của diễn viên Chiều Xuân) kể, “Trong đội, anh Quang Anh chơi rất thân với Bạch Phúc Nguyên. Khi bạn Bạch Phúc Nguyên bị loại, anh Quang Anh đã ôm Bạch Phúc Nguyên khóc… Hai anh ấy rất thân thiết”. Sau khi Phúc Nguyên về rồi, Quang Anh vẫn thường khóc vì nhớ bạn.

Thảo Linh của đội Thanh Bùi nhớ lại, “Quang Anh là người đầu tiên khen cháu xinh. Nghe Quang Anh khen xinh xong, cháu tháo niềng luôn (cười)”.

Tất cả kỷ niệm như vẫn còn vẹn nguyên. Bạn bè vẫn nhớ sự quậy phá của những cậu bé nghịch ngợm. Những đêm, các cậu bé đùa nghịch, la hét, tập hát- tập nhảy ầm ĩ cả khách sạn… Những kỷ niệm, những ngày đã có đã gắt kết các em bé lại thành một gia đình.
 
Quang Anh- cậu bé nghèo đã trở thành quán quân Giọng hát Việt nhí
Sự gắn kết như một gia đình của các thí sinh Giọng hát Việt nhí đã khiến diễn viên Chiều Xuân cùng các phụ huynh quyết tâm thực hiện cho các con một đêm nhạc. Nhạc sỹ Hồ Hoài Anh sẽ là tổng đạo diễn.
 
 
Nhiều phụ huynh đã kể, sau khi chương trình kết thúc, các em đã lưu luyến chia tay nhau. Về đến Hà Nội, Lương Thùy Mai đội Thanh Bùi đã tìm gặp Hồng Khanh, Hoàng Dương… đội Hồ Hoài Anh. Trước tình cảm của các em bé, diễn viên Chiều Xuân (mẹ của Hồng Khanh) đã kêu gọi các phụ huynh cùng với nhạc sỹ Hồ Hoài Anh tổ chức đêm nhạc riêng cho các thí sinh đội Hồ Hoài Anh và một số thí sinh đội Thanh Bùi như Lương Thùy Mai, Vũ Song Vũ…
 
Ít ai biết, trong đội Hồ Hoài Anh có nhiều hoàn cảnh đặc biệt. Một Quang Anh được mẹ nuôi lớn bằng xe chở rác, một Hồ Văn Phong đằng sau cuộc thi vẫn xay lúa, chăn bò. Nghị lực, tinh thần của các em khiến không chỉ các bạn đồng lứa mà những phụ huynh, khán giả khác cũng ngưỡng mộ và cảm phục.
 
Chuyện chưa biết về quán quân Giọng hát Việt nhí- Quang Anh

Nhạc sỹ Hồ Hoài Anh hứa hẹn, đêm nhạc sẽ rất tưng bừng với 20 tiết mục để "các con quậy phá với nhau thêm một lần nữa, sau mùa hè ý nghĩa vừa qua".
 

Điều đáng quý hơn cả là tuy có hoàn cảnh khó khăn, các thí sinh The Voice Kids vẫn nghĩ tới những người bạn nhỏ khác cơ cực hơn mình. Đêm nhạc sẽ hướng tới cộng đồng với tên gọi, chương trình “The Voice Kids: Vì một Việt Nam khoẻ mạnh” sẽ được diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 12/9 tới và được truyền hình trực tiếp trên kênh ANTV.

 
H.H