Chồng Lê Tư không ép vợ sớm sinh “quý tử”

(Dân trí) - Mã Đình Cường - chồng của nữ diễn viên Lê Tư cho biết, anh rất biết ơn “bà xã” vì đã mang đến cho anh hai cô “công chúa” đáng yêu. Mã Đình Cường cũng lo lắng cho sức khỏe của vợ nên không “ép” vợ anh sớm sinh thêm “quý tử”.

 
Chồng Lê Tư không ép vợ sớm sinh “quý tử” - 1
Lê Tư và chồng - Mã Đình Cường

 

Bạn bè của Lê Tư ai cũng cho rằng, cô thật may mắn và hạnh phúc khi tìm được một người đàn ông tốt và biết cảm thông như Mã Đình Cường. Trước đây, Mã Đình Cường từng mất 4 năm theo đuổi Lê Tư rồi mới được cô gật đầu chấp thuận.

 

Trong 4 năm đó, Mã Đình Cường không chỉ giúp đỡ Lê Tư trong công việc mà còn chu đáo với gia đình cô. Đặc biệt, anh đã ở bên động viên Lê Tư trong giai đoạn khó khăn khi em trai của cô bất ngờ gặp tai nạn giao thông vào năm 2006, bị liệt toàn thân và phải ngồi xe đẩy.

 

Chính sự chân thành của Mã Đình Cường đã khiến Lê Tư xúc động và nhận lời làm vợ của anh. Sau khi kết hôn với Mã Đình Cường, Lê Tư được chồng giúp đỡ trong công việc kinh doanh, điều hành một salon chăm sóc sắc đẹp do em trai của cô làm chủ.
 
Bên cạnh đó, Mã Đình Cường còn không tiết tiền của mua tặng vợ nhiều món quà giá trị. Trong giai đoạn Lê Tư mang bầu cặp sinh đôi hai gái, Mã Đình Cường còn chi tiền mua cho cô thật nhiều đồ ăn ngon, bổ dưỡng để tẩm bổ và thuê hẳn 3 trợ lý giúp vợ quản lý salon làm đẹp.
 
Chồng Lê Tư không ép vợ sớm sinh “quý tử” - 2
Lê Tư thật may mắn khi tìm được một người chồng chu đáo và biết cảm thông.

 

Sau khi Lê Tư sinh nở, Mã Đình Cường tiếp tục tặng vợ du thuyền, nhiều món quà đắt tiền khác để cảm ơn cô đã cho anh được làm cha ở tuổi 54. Trong buổi phỏng vấn gần đây với báo giới, Mã Đình Cường cho biết, anh rất thích có thêm con, và luôn mơ ước mình có 3 đứa con khỏe mạnh. Hiện tại, anh đã có 2 cô con gái nhưng không vì thế mà bắt vợ sinh thêm con trai trong tương lai.

 

“Vợ tôi đã nếm trải sự mệt mỏi, nặng nhọc khi mang song thai, tôi không muốn cô ấy bị kiệt sức nên sẽ không thúc cô ấy sớm sinh thêm con. Giờ đây, tôi chỉ mong vợ tôi nghỉ ngơi và thật khỏe mạnh mà thôi”, Mã Đình Cường chia sẻ.

 

Ông bố 54 tuổi kể lại ngày vợ anh vào phòng sinh với cảm giác thật hồi hộp: “Tôi đứng ngồi không yên ở bên ngoài phòng mổ. Tôi thực sự rất lo lắng. Ngay khi ca mổ kết thúc, Lê Tư được đưa ra khỏi phòng, tôi đã chạy tới xem cô ấy. Lúc đó, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm chút ít”.
 
Chồng Lê Tư không ép vợ sớm sinh “quý tử” - 3
Lê Tư xuất viện, chiều 30/7 vừa rồi.

 

Mã Đình Cường cho hay, anh rất tự hào về Lê Tư: “Cô ấy là một người vợ tuyệt vời, dịu dàng, chu đáo và luôn làm tốt vai trò của một người con, một người vợ với cả hai gia đình. Cô ấy cũng sống rất tình nghĩa khi luôn nghĩ tới cha mẹ và em trai”.

 

Doanh nhân tàn tật này mỉm cười khi được hỏi về việc anh luôn cưng chiều “bà xã:: “Tôi luôn nghĩ rằng, khi trở thành chồng, tôi phải có trách nhiệm chăm sóc vợ tôi thật tốt và chu đáo với gia đình cô ấy. Nhiệm vụ của tôi là mang đến cho cô ấy một mái ấm đầy đủ và hạnh phúc. Hơn 50 tuổi, tôi mới tìm được một người vợ tốt như vậy, có lẽ nào tôi không biết trân trọng cô ấy”.

 

Ngày hôm qua 30/7, bà mẹ 39 tuổi Lê Tư đã được các bác sĩ cho phép xuất viện. Tuy nhiên, một trong hai cô con gái của cô vẫn phải ở lại viện để theo dõi do sinh thiếu tháng và thiếu cân. Chia sẻ với báo giới, Lê Tư cho biết, cô đang rất hạnh phúc và mãn nguyện với cuộc sống hiện tại.

 

Mi Vân

Theo CRI