Chí Trung: “Huyền định bỏ tôi nhiều lần nhưng không được!”

(Dân trí) - Với cách trò truyện hóm hỉnh, những lời bông đùa, thông minh đôi khi là những tâm sự thầm kín, NSƯT Chí Trung vui vẻ trả lời những câu hỏi liên quan tới cuộc sống, công việc và đặc biệt là mối tình kéo dài 29 năm của anh với “bà xã” Ngọc Huyền.

Hình ảnh cặp vợ chồng nghệ sỹ Chí Trung - Ngọc Huyền dường như đã trở thành biểu tượng cho một “mô hình” gia đình hạnh phúc trên báo chí?

 

Gần đây, chúng tôi đã kỷ niệm 21 năm ngày cưới. Có lần trả lời trên truyền hình, tôi đùa rằng “21 năm chưa bỏ nhau thì đúng hơn!”. Người ta hỏi tôi “vậy sẽ còn kéo dài bao lâu nữa những năm tháng không bỏ nhau?”, tôi trả lời “Được ngày nào biết ngày đấy!”. Bà xã Ngọc Huyền ngồi dưới tỏ vẻ không bằng lòng, lườm nguýt ghê lắm, lúc về còn căn vặn tôi “Sao anh lại trả lời như thế? Tại sao lại được ngày nào biết ngày đấy?”.

 

Lúc ấy, tôi mới trả lời “Bởi vì, anh luôn phải làm mới mình trước em, để em không chán chứ? Anh của ngày hôm nay phải mới hơn anh của ngày hôm qua!”. Để giữ gìn được hạnh phúc, đó là cả một sự nỗ lực và trân trọng, chứ không hề đơn giản.

 

Nhưng nhìn nhận từ phía đồng nghiệp, vợ chồng Chí Trung - Ngọc Huyền không giống như những gì báo chí đã viết?

 

Tôi xin kể một câu chuyện nhỏ như thế này, trước đây, nhà hát tôi có bảy đôi yêu nhau, trong đó có tôi và Ngọc Huyền. Khi Huyền yêu tôi, nhiều bạn bè, đồng nghiệp cực lực phản đối, mọi người bảo trông tôi lăng nhăng lắm, không yêu được! Huyền cũng đã định bỏ tôi nhiều lần nhưng không bỏ được, vì tôi biết, Huyền rất yêu tôi và tôi cũng vậy. Cho đến bây giờ, sáu đôi kia đã bỏ nhau, chỉ còn lại mỗi đôi chúng tôi vẫn gắn bó!

 

Tôi nghĩ, điều đó đủ là minh chứng. Kể từ khi chúng tôi yêu nhau đến bây giờ đã là 29 năm, nếu không có tình yêu làm sao người ta có thể sát vai cùng nhau trải qua bấy nhiêu năm? Khổ đau cũng có, nghèo đói cũng có, sướng vui, hạnh phúc cũng có.

 

Cũng có thể, hạnh phúc trong quan niệm của mỗi người là khác nhau!

 

Hạnh phúc trong quan niệm của anh là như thế nào?

 

Có người lên những dự định cao sang, rồi vật vã theo đuổi, không theo đuổi được thì đau khổ, cay đắng. Còn tôi, hạnh phúc với tôi là những điều nhỏ bé và giản dị. Có một người vợ yêu mình, có hai đứa con ngoan, thế là hạnh phúc. Có một cuộc sống ổn định, là hạnh phúc. Được làm công việc mà mình say mê, cũng hạnh phúc!

 

Tôi hài lòng với những gì mình đang có, và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Thậm chí, tôi còn cảm thấy mình không xứng đáng nhận được nhiều hạnh phúc đến thế!

 

Chí Trung: “Huyền định bỏ tôi nhiều lần nhưng không được!”  - 1
 Vợ chồng nghệ sỹ Chí Trung - Ngọc Huyền

 

Nhiều người nói rằng, Chí Trung đã có công lớn trong việc tạo “thương hiệu” Đời cười cho đoàn kịch II (nơi anh phụ trách). Liệu hài kịch có thể trở thành lối thoát cho sân khấu?

 

Chúng tôi từng dựng những vở lớn như Mácbét, Kiều Loan, Êdốp, 100 phút cuối cùng của Hàn Mặc Tử, Ngôi nhà búp bê… Đó là những vở kịch có tính trí tuệ cao, nhưng khán giả rất ít vì chỉ một vài khán giả thích những vở chính kịch như vậy.

 

Trong khi, những chùm hài kịch, Đời cười 1, Đời cười 2… cháy vé gần 300 xuất diễn. Nói như thế để thấy, sự cần thiết phải dựng hài kịch, nhưng đó chỉ là một biện pháp như tôi đã nói ở trên, chứ hài kịch không thể trở thành tôn chỉ - mục đích của nhà hát chúng tôi. 

 

Với tôi, khán giả đúng là thượng đế, tôi tôn trọng và chân thành với khán giả, tôi tin mình sẽ được đền đáp! Chỉ cần khán giả có “Cầu”, sân khấu sẽ có “Cung” ngay lập tức, và mọi khó khăn khác tất sẽ được giải quyết.

 

Vậy ra, cốt lõi mọi bế tắc của sân khấu hiện nay, theo anh Chí Trung chỉ nằm ở khán giả?

 

Có nhiều vấn đề, nhưng khán giả là vấn đề quan trọng. Tìm được tiếng nói chung giữa những người làm sân khấu và khán giả là điều cực kỳ quan trọng. Sân khấu phía Nam hiện nay, họ đã tìm được tiếng nói chung ấy với khán giả. 

 

Nếu tháo bỏ bế tắc cho sân khấu, theo anh phải bắt đầu từ “nút thắt” nào trước tiên? 

 

Với riêng tôi, cho tôi xin một địa điểm! Một địa điểm nhỏ với rạp khoảng 300 chỗ ngồi thôi. Với dàn diễn viên hùng hậu, “tinh nhuệ” đang có, tôi chỉ xin một địa điểm, để được dựng những vở diễn của riêng mình, được đến với khán giả của mình, được lên lịch diễn hàng tháng trời, được trình bày những ý tưởng của mình… Tôi sẽ làm được! Tôi sẽ thuyết phục được những khán giả thích xem hài kịch chuyển sang xem chính kịch và ngược lại, khán giả thích chính kịch sẽ có cái nhìn thiện cảm hơn với hài kịch.

 

Chí Trung: “Huyền định bỏ tôi nhiều lần nhưng không được!”  - 2
 Chí Trung trong một vai diễn trên sân khấu

 

Có vẻ anh rất tự tin?

 

Tôi tự tin tới mức ngạo mạn! 

 

Anh thích hay không thích điều đó?

 

Tôi phải sống với điều đó, vì tôi không làm khác được. Nếu tôi cố tỏ ra vẻ rụt rè thì người đối diện vẫn có thể nhận ra sự quyết đoán trong mắt tôi.

 

Ngày xưa, khi nhà tôi quá nghèo, hai bố mẹ tôi ly dị, tôi phải tự kiếm tiền cưới vợ. Hai vợ chồng khó khăn, Huyền sinh con còn bị mất sữa, lương tôi ba cọc ba đồng không sống nổi… Tôi phải ra chợ trời buôn bán. Lúc ấy, người ta gọi tôi là con buôn. Bây giờ, khi thấy tôi bươn chải với sân khấu, người ta lại bảo tôi năng động. Đó là do cách nhìn của mỗi thời, còn tôi vẫn là tôi, luôn thích sống là chính mình.

 

Vậy anh không thích nhất điều gì ở mình?

 

Đó là tính quá cẩn trọng, nhiều bạn bè rủ tôi kinh doanh nhà đất, xe cộ, tham gia chơi cổ phiếu… Nhưng tôi cứ quá cẩn trọng, sợ mạo hiểm nên chỉ nghe ngóng cuối cùng mất hết cơ hội. Số tôi không giàu được. Và một điều nữa, tôi phải thú nhận là, tôi không biết gì về Internet và tiếng Anh! (cười). Nhưng tôi có trợ lý rất giỏi những “khoản” này, quan điểm của tôi là “Không phải cứ là giám đốc thì phải biết lái xe!”

 

Cảm ơn anh vì buổi trò chuyện!

 

Hiền Hương