Catherine Zeta-Jones tiều tụy sau khi ly thân
(Dân trí) - Nữ diễn viên xinh đẹp của bộ phim “Mặt nạ của Zoro” trông thật già nua, mệt mỏi và gầy guộc với điếu thuốc lá trên tay khi rời khỏi một nhà thờ vào ngày 4/9. Đây là lần đầu tiên Catherine lộ diện kể từ khi cô và nam diễn viên Micheal Douglas tuyên bố ly thân.
Đã vài tháng qua tin đồn về những rạn nứt hôn nhân giữa Catherine và Michael xuất hiện trên mặt báo do những thăng trầm trong cuộc sống. Michael bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng còn Catherine thì rối loạn tâm lý phải đi điều trị. Cặp tình nhân kết hôn từ năm 2000 đã phát hiện ra những mâu thuẫn về tuổi tác chênh lệch khá lớn trong mối quan hệ của họ. Lần cuối cùng họ xuất hiện cùng nhau trước công chúng là từ tháng 4 vừa rồi, một tháng trước khi họ chính thức sống ly thân.
Cuộc hôn nhân của họ đã trải qua khá nhiều thử thách. Sau khi con trai riêng của Michael - Cameron bị “bỏ tù” vì tàng trữ và buôn bán ma túy vào năm 2010, Michael liên tục trách cứ bản thân vì không làm tốt vai trò của một người bố. Sau đó, nam diễn viên của Bản năng gốc phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư, hậu quả của việc uống rượu quá mức, áp lực mệt mỏi và quan hệ tình dùng bằng đường miệng.
Trong suốt 6 tháng Michael đi điều trị bệnh tật, Catherine đã luôn ở bên và động viên chồng. Và thời điểm này, cô cũng bắt đầu nghiện rượu và thuốc lá để tự giải tỏa những áp lực và sự mệt mỏi của bản thân. Sau khi chồng rời bệnh viện, nữ diễn viên 43 tuổi này cũng phải đi điều trị tâm lý. Cô đã hai lần phải vào bệnh viện.
Vợ chồng Catherine và Michael khi còn mặn nồng.
Mi Vân