Các cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Christopher Lee (Phần 1)

(Dân trí) - Christopher Lee sinh ra tại London ngày 26 tháng năm, năm 1922 và qua đời ngày 6 tháng 6 ở tuổi 93. Trong sự nghiệp đồ sộ của mình, ông đã để lại nhiều vai diễn xuất sắc.

Trong đó bao gồm chuỗi các phim nổi tiếng của Hammer Horror (mà Dracula là ví dụ điển hình) và vai diễn Francisco Scaramanga trong James Bond: The Man with the Golden Gun (1974). Trong giai đoạn cuối của sự nghiệp, ông tham gia nhiều siêu bom tấn như series The Lord of the Rings và The Hobbit với vai tiên ông Saruman

và hai phần cuối trong series Star Wars với vai Count Dooku. Năm 2009, ông được phong tước hiệp sĩ cho những đóng góp to lớn cho nền điện ảnh.

Các cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Christopher Lee (Phần 1)
Hôm nay, hãy cũng chúng tôi nhìn lại những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Christopher Lee, một con người tài năng với những đóng góp vĩ đại cho điện ảnh thế giới.

Các cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Christopher Lee (Phần 1)

Christopher trở thành một trong những diễn viên thành công nhất mọi thời đại, nhưng ông đã tìm kiếm vinh quang từ những vai diễn nhỏ bé như trong bộ phim Dracula. Đạo diễn John Landis từng nói với Lee: “Tôi mong Hammer trả lương cậu tử tế”, và Lee đã trả lời: “Oh, ngài đang đùa sao. Tôi nghĩ họ đã trả mình 750 đô. Tôi có chiếc xe đầu tiên khi 35 tuổi, và là một chiếc Merc dùng lại. Tôi chỉ đơn giản là chấp nhận nó thôi”.

Các cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Christopher Lee (Phần 1)

Nói về vai diễn The Creature trong The Curse of Frankenstein, bộ phim kinh dị màu đầu tiên của Hammer, Christopher chia sẻ: “The Creature là một nhân vật đáng thương hại. Không ai quan tâm tại sao anh ta lại được tạo ra, anh ấy chỉ là nạn nhân. Creature đáng thương hơn những người mà anh ta giết”. (Creature là nhân vật trong Frankenstein, anh ta được một bác sĩ tạo ra với kích thước khổng lồ chứ không phải một sinh vật được sinh ra bình thường). Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển Frankenstein (1818) của Mary Shelley.

Vai diễn trong Dracula là một bóng tối trong sự nghiệp của Lee. Được Telegraph phỏng vấn năm 2011 khi đoạt giải BAFTA danh dự, ông rùng mình hồi tưởng lại quãng thời gian được phong tước hiệp sĩ, nhiều tờ báo đã chạy những dòng tít như “Răng nanh (ám chỉ Dracula) được tôn vinh”. “Thật cảm động”, ông chia sẻ với một cái gật đầu trang nghiêm “Thật cảm động”.

Các cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Christopher Lee (Phần 1)

Lee tham gia bộ phim The Mummy cùng người bạn già của mình, Peter Cushing. “Hammer là một phần quan trọng trong đời tôi. Cùng chung tiếng nói, chúng tôi đã chia sẻ nhiều khoảnh khắc vui vẻ”, Lee nói về những ngày tháng “toàn kinh dị” của mình. “Nhưng nó cũng không phải tốt đẹp cả. Cô gái tôi diễn cùng trong The Mummy đã qua đời, nên cô sẽ không thể tiếp tục cùng tôi. Thật căng thẳng làm sao”.

Nhà phê bình điện ảnh Tim Robey của Telegraph đã nói: “Cung cách quý tộc mà Lee đem lại trong Dracula cũng khiến ông trở nên quyến rũ và tự nhiên với vai diễn Henry Baskerviller, người kế thừa nguy hiểm trong một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất về hành trình của Sherlock Holmes của Conan Doyle. Đó là một ví dụ hiếm hoi trên màn ảnh rộng mà ông đóng một vai không phản diện cùng Peter Cushing (Peter đóng Holmes trong bộ phim này). Chính sự kiêu căng của ông đã làm bộ phim toát lên một vẻ tươi đẹp. Sau này, ông đóng vai người anh trai của Holmes Mycroft trong tác phẩm u buồn của Billy Wilder mang tên The Private Life of Sherlock Holmes”.

Các cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Christopher Lee (Phần 1)

Christopher Lee và Veronica Carlson tham gia bộ phim Dracula Has Risen from the Grave. Đó là một cảnh phim gây tranh cãi với một chiếc cọc gỗ đâm vào ngực Dracula, nhưng anh ta không chết vì một người cầu nguyện đã không thuộc lời nguyền. Lee sau đó đã chia sẻ với John Brosnan rằng “không đời nào mà Dracula có thể rút chiếc cọc ra dễ dàng như thế. Ai cũng biết rằng bị một chiếc cọc đâm vào tim thì ma cà rồng cũng phải chết. Tôi đã phản đối nhưng nó vượt quá thẩm quyền của mình. Đó là một cảnh quay khá kinh dị, máu bất đầu trào ra”, Lee chia sẻ vào thập niên 90: “Có quá nhiều ma cà rồng ngày nay, chúng ta đơn giản là phải nhìn lại nền công nghiệp điện ảnh”.

Các cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Christopher Lee (Phần 1)

Trong bộ phim kinh dị rùng rợn The Wicker Man, đạo diễn bởi Robin Hardy và kịch bản viết bởi Anthony Shaffer, Lee đóng vai Lord Summerisle, ông chủ của hòn đảo Hebridean. Về vai diễn trong The Wicker, Lee tâm sự: “Đầu tiên phải nói, đó là một câu chuyện bất thường một cách phi thường. Nó có một kịch bản hay nhất mà tôi từng đọc cho đến tận bây giờ. Câu chuyện vừa lãng mạn, có chút gì đó hơi dung tục, khá dữ dội những tất cả đều hết sức logic. Nó như được viết ra cho tôi. Có rất nhiều tác phẩm khác được viết ra cho tôi, nhưng đây có thể là kịch bản hay nhất. Nó vượt lên trên tất cả.”

(Còn tiếp) 

Hải Anh

Theo Telegraph