Ca sỹ Mỹ chụp ảnh “tự sướng”… trong tù

(Dân trí) - Rapper từng được đề cử nhiều giải Grammy Wiz Khalifa bị bắt ngày 25/5 vừa qua vì tàng trữ cần sa và ngay khi bị bắt giam, ca sỹ 27 tuổi này đã chụp ảnh “tự sướng”… trong tù.

Cảnh sát Texas đã giữ Wiz Khalifa ở sân bay El Paso và phát hiện ra là ca sỹ này mang theo 0,5 g cần sa trên người. Thay vì lo lắng trong thời gian bị tạm giam, ca sỹ 27 tuổi lại giành thời gian chụp ảnh “tự sướng”.

 

Trong bức ảnh “tự sướng” mới nhất “khoe” trên trên trang cá nhân , Wiz viết: “chụp ảnh “tự sướng” trong tù” và sau đó trấn an người hâm mộ là “tôi sẽ sớm được thả ra thôi.”
 
Ca sỹ Mỹ chụp ảnh “tự sướng”… trong tù

Ca sỹ Mỹ chụp ảnh “tự sướng”… trong tù

 

Cũng trên trang cá nhân, ca sỹ lắm tài nhiều tật còn tranh thủ quảng bá cho đĩa hát mới của mình, anh nói: “Tôi muốn phát hành sớm đĩa hát mang tên 28 Grams, khi được thả, tôi sẽ sớm tung đĩa hát này ra.”

 

Sau khi bị bắt vài giờ, Wiz Khalifa nộp tiền bảo lãnh và đã được thả, sau đó anh lại vui vẻ đáp máy bay riêng đi “công việc”.

 

Đây không phải lần đầu tiên nam ca sỹ này bị bắt giữ vì tang trữ cần sa, anh từng bị bắt giữ vì tội danh tương tự vào tháng 11/2010. Wiz Khalifa cũng không ngại ngần khi công khai với người hâm mộ là anh rất thích hút cần sa.

 

Wiz Khalifa từng phát hành 4 album bán khá chạy và 5 lần được đề cử giải Grammy nhưng chưa giành giải thưởng. Ca sỹ da màu kết hôn với người mẫu 32 tuổi Amber Rose vào tháng 8/2013. Cặp đôi này đã có với nhau 1 con trai 1 tuổi rưỡi.
Ca sỹ Mỹ chụp ảnh “tự sướng”… trong tù

 
Wiz Khalifa là một người rất yêu thương vợ con, thời gian người mẫu Amber mang bầu, Wiz luôn đưa vợ đi khám thai định kỳ hàng tuần và không ngại bày tỏ tình yêu của mình dành cho bạn gái. “Tôi yêu Amber, cô ấy rất xinh đẹp và cô ấy yêu thương con người thật của tôi. Ở bên cô ấy, tôi được là chính mình.”

Nam ca sỹ nổi tiếng cũng khẳng định, sau này dù con anh có làm bất cứ công việc gì thì anh cũng sẽ luôn cổ vũ và động viên con. “Bố mẹ tôi không làm trong ngành giải trí nhưng điều đó không có nghĩa là họ không động viên tôi.”

 

VN

Theo People