Ca sĩ Khánh Linh: “Tôi hay nói đùa, may mình còn lấy được chồng”

(Dân trí) - “Chúng tôi hay đi với nhau, đi chợ, nấu ăn cũng làm cùng nhau, chồng tôi là người nếu mở tủ lạnh ra thấy thiếu gì có thể chạy ra chợ mua tiếp, không nề hà”, Khánh Linh chia sẻ về người chồng thứ 2 - người đã mang lại cho cô sự an yên sau những sóng gió.

Từng chơi vơi, cảm giác như rơi xuống đáy vực khi hạnh phúc đầu tiên tan vỡ như “lâu đài trên cát” nhưng người chồng thứ 2 đã mang đến hạnh phúc thực sự, khiến trái tim giọng ca "Họa mi hót trong mưa" biết vui trở lại.

Sau tất cả, con tim Khánh Linh đã vui trở lại bên người chồng hiện tại.
Sau tất cả, con tim Khánh Linh "đã vui trở lại" bên người chồng hiện tại.

Bố mẹ chồng thích con trai đỡ đần con dâu việc nhà

Khi thể hiện ca khúc nhạc phim “Sống chung với mẹ chồng” (Hạnh phúc mong manh), chị muốn gửi đi điều gì trong đó?

Bài hát đó nói về niềm hạnh phúc, mà hạnh phúc mỗi người cảm nhận một cách khác nhau. Với tôi, đó là một điều rất quý giá, không thể còn lại mãi nếu mình thờ ơ.

Hạnh phúc cần sự yêu thương và trân trọng lẫn nhau từ cả hai phía. Tôi thể hiện tất cả những suy nghĩ đó thông qua cách hát.

Cách Khánh Linh bình thản xuất hiện trong các sự kiện giờ đây cũng cho thấy một Khánh Linh rất khác…

Cuộc sống hiện tại của tôi đang rất vui vẻ và hạnh phúc, điều đó thể hiện không cần ồn ào và tự những người đối diện sẽ cảm nhận được sự ấm áp ấy.

Chị làm thế nào để có được vóc dáng nhỏ nhắn như hiện tại?

Tôi tập thể dục cường độ cao và thực hiện khoa học việc ăn uống theo chế độ của HLV. Tôi tập Hiit, đó là các bài tập liên tục trong 30 phút và có tốc độ rất nhanh, mỗi lần nghỉ chỉ tính theo giây. Đây vừa là bài tập tim mạch vừa là bài tập cho cơ.

Khi ăn theo chế độ ăn của HLV thì rất dễ cân đối lượng ăn uống phù hợp. Tôi hạn chế đồ xào, rán, tinh bột trắng và tuyệt đối kiêng đường, thay vào đó dùng gạo lứt, bánh mì đen... Chế độ ăn của tôi một ngày có 5 bữa, 3 bữa chính và 2 bữa phụ, với bữa phụ có thể ăn trái cây và sữa chua không đường.

Giọng ca Họa mi hót trong mưa tập thể dục cường độ cao và ăn uống theo chế độ của HLV để duy trì sắc vóc.
Giọng ca "Họa mi hót trong mưa" tập thể dục cường độ cao và ăn uống theo chế độ của HLV để duy trì sắc vóc.

Chế độ ăn đó như một cách sắp xếp lại cuộc sống ngăn nắp hơn, kiểm soát được chế độ dinh dưỡng cho mình, tự chuẩn bị bữa ăn một cách màu sắc và vui mắt. Thực tế việc giảm mỡ cần hơn giảm cân vì rất tốt cho sức khỏe, tránh sự mệt mỏi và bệnh tật.

Chị ăn theo chế độ như vậy thì hai vợ chồng có đồng điệu trong việc ăn uống không?

Có, mỗi lần chúng tôi ăn lượng không nhiều, cả hai quan niệm ngoài việc ăn uống còn làm sao cho bữa ăn ngon mắt. Anh nhiều lúc trang trí cho bữa ăn còn đẹp hơn tôi.

Anh có giúp đỡ chị làm việc nhà không?

Chúng tôi phân chia nhau làm việc nhà. Vợ chồng tôi ở riêng, cả hai phải cùng giúp đỡ, không thể ỷ lại. Việc chia sẻ cũng giúp cho cuộc sống vui hơn.

Chúng tôi hay đi với nhau, đi chợ, nấu ăn cũng làm cùng nhau. Chồng tôi là người nếu mở tủ lạnh ra thấy thiếu gì, anh ấy có thể chạy ra chợ mua tiếp, không nề hà.

Trên thực tế, nhiều chị em phụ nữ khi sống chung với bố mẹ chồng, nếu muốn nhờ chồng làm việc nhà lại ngại bố mẹ chồng. Chị có nghĩ rằng, do mình may mắn được ở riêng nên mới được chồng hỗ trợ như vậy?

Gia đình khác thì tôi không biết nhưng gia đình tôi thì không như vậy. Bố mẹ chồng là tấm gương về việc giúp đỡ nhau việc nhà. Các cụ sẽ rất thích nếu con trai biết giúp đỡ vợ, điều đó cho thấy con trai rất yêu con dâu.

Khánh Linh và chồng là hai tâm hồn đồng điệu.
Khánh Linh và chồng là hai tâm hồn đồng điệu.

“Nhiều người đàn ông Việt được nuông chiều quá”

Có phải ý chị là, nền tảng gia đình rất quan trọng trong việc hình thành tích cách người chồng, người cha trong gia đình?

Đúng vậy, theo tôi thấy, nhiều người đàn ông Việt được nuông chiều quá. Bản thân tôi cũng có con trai và cũng tự nhận là đang chiều con.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng rèn cho con sự tự chủ bằng những việc thân thuộc như khi đi chơi, các con sẽ tự chọn đồ.

Khi ăn cơm, các bạn dọn bát đũa giúp mẹ, sau khi ăn xong lại thu gọn bát đĩa đi, đó là điều tối thiểu, cơ bản. Các con quen thuộc và yêu thích công việc đó và cảm nhận được rằng khi về nhà sẽ là một nơi rất thân thiết.

Tôi nghĩ khi con lớn dần, ở tuổi thanh niên sẽ sống hay hơn nếu tự biết chăm lo cho bản thân. Bởi khi biết tự phục vụ bản thân mình sẽ cảm nhận được cuộc sống đang thiếu và cần những gì.

Ví dụ trong nhà hỏng bóng đèn sẽ tự biết đi thay và họ cũng sẽ hiểu rằng, không phải lúc nào tủ lạnh cũng đầy ắp đồ ăn, sẽ có lúc mẹ, vợ,… đi vắng không ai nấu cơm cho.

Có bao giờ các con "hỏi xoáy, đáp xoay" khiến chị không biết phải trả lời thế nào chưa?

Các bạn ít khi đặt mẹ vào tình huống khó trả lời lắm. Thỉnh thoảng khi gặp tình huống như vậy, tôi thường trả lời thẳng, không quá né tránh. Vì việc né tránh nói chệch đi hoặc sai lệch sẽ hơi khó để giải thích lại cho các bạn và gây phiền hà về sau.

Chị có mang sự thẳng thắn đó vào mối quan hệ giữa hai vợ chồng?

Có chứ. Giữa hai vợ chồng tôi có sự thẳng thắn, nhưng không phải theo kiểu “đặt tất cả mọi thứ lên mặt bàn”, như thế thành thô lỗ không hay, chúng tôi cùng nhau bàn bạc, thảo luận lúc cả hai vui vẻ. Chúng tôi đều rất tế nhị.

Sau tất cả, chị cảm nhận như thế nào về cuộc sống hiện tại?

Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi không phải là người đòi hỏi cao về cuộc sống và nếu đòi hỏi thì mình phải tự đáp ứng điều đó. Tôi là người lãng mạn nhưng không sến. Đối với tôi, cuộc sống là những điều hiện hữu, không quá mơ mộng, bình dị thôi.

Tôi vẫn hay nói đùa là may mình còn lấy được chồng. Nói vui vậy thôi, cuộc sống hiện tại là do mình vun đắp, bản thân phải biết cư xử mới có được cuộc sống như vậy.

Cảm ơn ca sĩ Khánh Linh!

Phương Nhung