Ca khúc hè 2005

Từ lâu đã thành thông lệ, trong các tháng hè, tất cả các nhà phê bình nhạc trẻ quốc tế trên mọi phương tiện truyền thông đại chúng, nay có thêm trên Internet với sự tham gia nhiệt tình của vô vàn những blogger, thi nhau bàn định xem bài nào xứng đáng được gọi là Ca khúc hè.

Ca khúc hè được nhiều người chú ý và ưu ái không khác gì dân nghiện xi-nê chờ xem phim hè của Hollywood. Các nghệ sĩ và các hãng đĩa cũng hiểu rất rõ "hấp lực" mạnh của mùa hè, nên từ năm 1955 đến nay, trong số hàng mấy trăm ca khúc có từ về "mùa" trong tựa bài hát mà đã leo vào danh sách các đĩa bán chạy nhất thì có hơn nửa mang từ "summer".

Tuy nhiên, không thể định nghĩa rõ ràng được thế nào là chuẩn mực, là công thức của một ca khúc hè nhưng cứ nghe thì rõ ngay bài nào đúng mùa nghỉ mát, tắm biển, du lịch, giải trí, nhàn rỗi như: Walking on sunshine (Katrina & the Waves), Soaking up the sun (Sheryl Crow). Hoặc hấp dẫn hơn nữa là Let's twist again (Chubby Checker), Macarena (Los del Rios), Livin' la vida loca (Ricky Martin).

Cách nay 40 năm, khi thị trường âm nhạc chưa có download ca khúc digital, thiết bị nghe nhạc iPod, CD, DVD mà chỉ có đĩa vinyl 45 vòng và radio thì ca khúc hè rất dễ nổi và bán chạy. Ngày nay, do có quá nhiều "công cụ" truyền và thưởng thức âm nhạc nên việc phân định, chọn lọc ca khúc xứng đáng gọi là ca khúc hay nhất của mùa hè 2005 đâm ra khá phức tạp.

Giới chuộng âm thanh giậm giật cuốn hút đôi chân nói đến Pon de replay, một bài reggae-dance của tài năng trẻ Nam Mỹ Rihanna. Nhưng có rất nhiều bạn khác nói rằng Summer nights của rapper latin Lil' Rob mới là bài ca nổi nhất mùa hè năm nay và không ít bạn khăng khăng cho rằng chỉ có Hollaback girl của Gwen Stefani mới là ca khúc hè 2005 số một.

Nữ ca sĩ chính của nhóm rock California No Doubt cũng rất đáng khen và nếu chọn Hollaback girl là Ca khúc hè 2005 cũng hoàn toàn xứng đáng vì từ mùa đông 2005 đến nay nó vẫn là bài được download và yêu cầu phát trên radio nhiều nhất (nguồn từ Billboard). Bài này trích album solo đầu tay của Gwen, đĩa Love, angel, music, baby, phát hành gần cuối năm 2004 và cho đến nửa đầu tháng 7.2005 vẫn còn hiện diện trên Top 10 album bán chạy nhất tại Mỹ.

Mariah Carey cũng đã trở lại với đỉnh cao thành công nhờ album The emancipation of Mimi với ca khúc We belong together mà tính đến hết tháng 7.2005 đã có 9 tuần liền chiếm lĩnh vị trí số một Hot 100 ở Mỹ. Bài này cũng xếp hạng nhất 3 bảng xếp hạng khác gồm Adult R&B, R&B/Hip-hop; Rhythmic Top 40 và Mainstream Top 40.

We belong together là ca khúc nổi nhất của Mariah Carey kể từ sau One sweet day hồi năm 1995 (hát với nhóm Boyz II Men, hạng nhất 16 tuần liền trên Hot 100), hơn hẳn Dreamlover (năm 1993, 8 tuần hạng nhất) và Fantasy (năm 1995, cũng 8 tuần).

Nhưng nhiều bạn cũng thích và thuộc lòng Breakaway trích album thứ hai của Kelly Clarkson. Tính đến trung tuần tháng 7 qua, ca khúc chính trong phim The princess diaries 2: Royal engagement đã có 20 tuần đứng đầu bảng xếp hạng Adult contemporary và khẳng định giọng ca nữ số 1 của cuộc thi tuyển ca sĩ American Idol mùa đầu tiên nay đã trở thành một ca sĩ thực thụ.

Vậy nam nghệ sĩ không có bài nào đáng gọi là ca khúc hè 2005 sao? Có chứ. Hoặc Lonely no more (Rob Thomas, cột trụ nhóm Matchbox Twenty) hoặc Speed of sound (Coldplay).

 Theo Thanh Niên