Bố mẹ Sơn Tùng khóc trong liveshow của con trai

(Dân trí) - Trong phần mảng âm nhạc dành cho gia đình tiếp tục khiến Sơn Tùng M-TP nhiều lần bật khóc trong lúc hát và mẹ của nam ca sĩ cũng không thể nén được xúc động, nhiều lần rơi nước mắt.

Em của Ngày hôm qua - Sơn Tùng

 

Tối 9/1, đêm diễn thứ hai của liveshow Sơn Tùng M-TP diễn ra tại Hà Nội với phần kịch bản được đổi mới, thay đổi 50% so với liveshow ở TP.HCM, tạo nhiều điểm nhấn mới mẻ cho khán giả.

Trước giờ liveshow, phần đông người hâm mộ đã tập trung trước cổng soát vé, gây tắc nghẽn một góc đường. 
Trước giờ liveshow, phần đông người hâm mộ đã tập trung trước cổng soát vé, gây tắc nghẽn một góc đường. 
Không chỉ khán giả trẻ mà trong chương trình bất ngờ xuất hiện những khán giả khá đặc biệt như cụ bà này.
Không chỉ khán giả trẻ mà trong chương trình bất ngờ xuất hiện những khán giả khá đặc biệt như cụ bà này.
Mở đầu liveshow, Sơn Tùng M-TP xuất hiện trên nền ca khúc “Cơn mưa ngang qua”.
Mở đầu liveshow, Sơn Tùng M-TP xuất hiện trên nền ca khúc “Cơn mưa ngang qua”.
Những ca khúc tiết nối ở phần nhạc EDM như Không phải dạng vừa đâu, Buông đôi tay nhau ra, Khuôn mặt đáng thương... thay đổi khá nhiều phần phối khí, tạo hiệu ứng tốt hơn, khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên.
Những ca khúc tiết nối ở phần nhạc EDM như "Không phải dạng vừa đâu", "Buông đôi tay nhau ra", "Khuôn mặt đáng thương"... thay đổi khá nhiều phần phối khí, tạo hiệu ứng tốt hơn, khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên".
Phần âm nhạc underground, Sơn Tùng M-TP tiếp tục mang đến khán giả loạt ca khúc được sáng tác thời gian đầu đến với âm nhạc. Mở đầu là bài hát Là người luôn yêu em,  Em đang đi bên ai đó”, “Âm thầm bên em” và “Chắc ai đó sẽ về”... Nam ca sĩ xuống tận hàng ghế khán giả để giao lưu với người hâm mộ.
Phần âm nhạc underground, Sơn Tùng M-TP tiếp tục mang đến khán giả loạt ca khúc được sáng tác thời gian đầu đến với âm nhạc. Mở đầu là bài hát "Là người luôn yêu em",  "Em đang đi bên ai đó”, “Âm thầm bên em” và “Chắc ai đó sẽ về”... Nam ca sĩ xuống tận hàng ghế khán giả để giao lưu với người hâm mộ.
Tiết mục được nhiều khán giả chờ đợi trong đêm là màn kết hợp của Sơn Tùng và Thu Phương. Cả hai thể hiện ca khúc Anh sai rồi do chính Sơn Tùng sáng tác.
Tiết mục được nhiều khán giả chờ đợi trong đêm là màn kết hợp của Sơn Tùng và Thu Phương. Cả hai thể hiện ca khúc "Anh sai rồi" do chính Sơn Tùng sáng tác.

Phần trình diễn gây ấn tượng bởi sự hài hòa về cảm xúc trong giọng hát của hai thế hệ ca sĩ.

Trong lúc biểu diễn, Thu Phương trao cho Sơn Tùng cái ôm chặt đầy tình cảm. Sau tiết mục này, cả hai còn hát chay một đoạn ca khúc Không còn mùa thu đầy lãng mạn, sâu lắng. 
Trong lúc biểu diễn, Thu Phương trao cho Sơn Tùng cái ôm chặt đầy tình cảm. Sau tiết mục này, cả hai còn hát chay một đoạn ca khúc "Không còn mùa thu" đầy lãng mạn, sâu lắng. 
Sau đó, Thu Phương gửi đến khán giả ca khúc Chưa bao giờ trên nền guitar và saxophone mộc mạc.
Sau đó, Thu Phương gửi đến khán giả ca khúc "Chưa bao giờ" trên nền guitar và saxophone mộc mạc.
Mảng âm nhạc dành cho gia đình tiếp tục khiến Sơn Tùng M-TP nhiều lần bật khóc trong lúc hát.
Mảng âm nhạc dành cho gia đình tiếp tục khiến Sơn Tùng M-TP nhiều lần bật khóc trong lúc hát.
Khoảnh khắc ấn tượng khi Sơn Tùng xúc động bật khóc trong lúc biểu diễn ca khúc Bèo dạt mây trôi trên nền piano do mình tự đệm, như Sơn Tùng từng chia sẻ là bài hát tặng cho người bà đã mất của mình.
Khoảnh khắc ấn tượng khi Sơn Tùng xúc động bật khóc trong lúc biểu diễn ca khúc "Bèo dạt mây trôi" trên nền piano do mình tự đệm, như Sơn Tùng từng chia sẻ là bài hát tặng cho người bà đã mất của mình.
Sau tiết mục này, Sơn Tùng tiếp tục song ca cùng nhạc sĩ Phương Uyên ca khúc Mẹ yêu do chính chị đệm đàn piano. Sơn Tùng cũng gửi tặng bố ca khúc Thái Bình mồ hôi rơi trong phần này.
Sau tiết mục này, Sơn Tùng tiếp tục song ca cùng nhạc sĩ Phương Uyên ca khúc "Mẹ yêu" do chính chị đệm đàn piano. Sơn Tùng cũng gửi tặng bố ca khúc "Thái Bình mồ hôi rơi" trong phần này.
Bố mẹ Sơn Tùng khóc trong liveshow của con trai - 12
Phần trình diễn xúc động này còn khiến mẹ của nam ca sĩ rơi nước mắt liên tục.
Phần trình diễn xúc động này còn khiến mẹ của nam ca sĩ rơi nước mắt liên tục.
Sơn Tùng nhận hoa từ tay mẹ sau tiết mục biểu diễn này
Sơn Tùng nhận hoa từ tay mẹ sau tiết mục biểu diễn này

Ở phần cuối, Sơn Tùng M-TP quay trở về với cá tính âm nhạc nổi loạn của mình trong ca khúc “Remember me”. 

Ở TP.HCM, nếu tiết mục này từng khiến nhiều khán giả nổi da gà khi nam ca sĩ nằm ra sân khấu đọc rap một cách ấm ức về những sóng gió đã trải qua thì ở liveshow Hà Nội, màn đập vỡ cây đàn khiến hàng nghìn người bất ngờ. 
Ở TP.HCM, nếu tiết mục này từng khiến nhiều khán giả nổi da gà khi nam ca sĩ nằm ra sân khấu đọc rap một cách ấm ức về những sóng gió đã trải qua thì ở liveshow Hà Nội, màn đập vỡ cây đàn khiến hàng nghìn người bất ngờ. 
Sơn Tùng đập vỡ cây đàn trong tiết mục như giải tỏa ấm ức của mình ngay trên sân khấu
Sơn Tùng đập vỡ cây đàn trong tiết mục như giải tỏa ấm ức của mình ngay trên sân khấu
Hành động này thay cho sự dồn nén về cảm xúc trước những áp lực trong sự nghiệp mà anh phải gánh chịu hơn ba năm làm nghề.
Hành động này thay cho sự dồn nén về cảm xúc trước những áp lực trong sự nghiệp mà anh phải gánh chịu hơn ba năm làm nghề.
Đêm nhạc khép lại với ca khúc mới nhất được Sơn Tùng M-TP viết riêng cho người hâm mộ mang tên Như ngày hôm qua. 
Đêm nhạc khép lại với ca khúc mới nhất được Sơn Tùng M-TP viết riêng cho người hâm mộ mang tên "Như ngày hôm qua". 
Hạnh phúc với tình cảm và sự yêu thương của khán giả.
Hạnh phúc với tình cảm và sự yêu thương của khán giả.
Bài hát thay cho lời cảm ơn của nam ca sĩ dành tặng đến tất cả những khán giả đã luôn ủng hộ anh trên con đường âm nhạc trong hơn ba năm qua.
Bài hát thay cho lời cảm ơn của nam ca sĩ dành tặng đến tất cả những khán giả đã luôn ủng hộ anh trên con đường âm nhạc trong hơn ba năm qua.

B.C

Ảnh: BTC

Bố mẹ Sơn Tùng khóc trong liveshow của con trai - 21