Bố con Trần Bảo Sơn nô đùa dưới bể bơi

(Dân trí) - Suốt một năm tập trung cho công việc bận rộn, thế nên những ngày cận Tết này, Trần Bảo Sơn đã quyết định dành trọn cho cô con gái chung của mình và nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh.


Bố con Trần Bảo Sơn nô đùa dưới bể bơi
Ngay trước tết vài ngày Trần Bảo Sơn đã ngừng hết mọi việc để dành trọn cái Tết cho con gái của mình.

Bố con Trần Bảo Sơn nô đùa dưới bể bơi
Khác với mọi năm, Tết này anh sẽ không đi du lịch xa mà sẽ dành thời gian để ở bên gia đình và con gái Bảo Tiên.

Cả hai bố con đã có những khoảnh khắc ý nghĩa trong những ngày Tết đến.
Cả hai bố con đã có những khoảnh khắc ý nghĩa trong những ngày Tết đến.

Cả hai bố con đã có những khoảnh khắc ý nghĩa trong những ngày Tết đến.
Bé Bảo Tiên năm nay lên 7 tuổi và có năng khiếu về nghệ thuật. Cô bé cũng được bố mẹ nhận xét là khá nhạy cảm với cuộc sống xung quanh.

Cả hai bố con đã có những khoảnh khắc ý nghĩa trong những ngày Tết đến.
Từ khi Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh "đường ai nấy đi", cả hai vẫn cùng nhau hướng đến việc chăm sóc cho cô con gái chung được chu toàn nhất.

Cả hai bố con đã có những khoảnh khắc ý nghĩa trong những ngày Tết đến.
Hơn nữa, lứa tuổi của Bảo Tiên đang có những thay đổi lớn về tâm sinh lý nên Trần Bảo Sơn muốn ở bên con nhiều hơn trong những ngày này.

Cả hai bố con đã có những khoảnh khắc ý nghĩa trong những ngày Tết đến.
Trần Bảo Sơn cho biết, "Năm qua cả ba mẹ đều rất bận rộn nên con gái có chút thiệt thòi. Tôi muốn tranh thủ thời gian này để bù đắp cho con gái”.

Cả hai bố con đã có những khoảnh khắc ý nghĩa trong những ngày Tết đến.
Anh cũng muốn con mình được phát triển bình thường như mọi trẻ em khác và được hưởng trọn vẹn tình yêu thương từ mẹ cha và gia đình. 

Cả hai bố con đã có những khoảnh khắc ý nghĩa trong những ngày Tết đến.
Sau kỳ nghỉ tết cùng con gái, Trần Bảo Sơn sẽ tập trung vào dự án sản xuất phim "Hy sinh đời trai" và ra mắt khán giả với bộ phim "Quyên" được công chiếu vào ngày 17/4 do anh thủ vai chính.

Cả hai bố con đã có những khoảnh khắc ý nghĩa trong những ngày Tết đến.
"Năm 2014 có được có mất, nhưng tôi nghĩ rằng mình sẽ cần phải bình thản đón nhận, miễn sao được sống trọn vẹn cuộc đời của mình. Tôi không than phiền hay giận dữ với cuộc đời, vì tôi biết mình cũng có nhiều may mắn. Chính vì thế, tôi sẽ luôn cố gắng”, Trần Bảo Sơn chia sẻ.

T.H
Ảnh: Zun Phan