Bố Bobbi Kristina xúc động khi được chia sẻ nỗi đau mất con

(Dân trí) - Bobby Brown đã thực sự suy sụp sau cái chết của cô con gái Bobbi Kristina hôm 26/7 vừa rồi. Nhưng chồng cũ của Whitney Houston cũng vô cùng cảm động trước những nguồn động viên tinh thần lớn lao mà ông đang nhận được.

 

b1-copy-feeef
Bobby Brown biết ơn tình cảm mọi người dành cho con gái  

Từ khắp mọi nơi trên thế giới, người hâm mộ, giới truyền thông, những người bạn, người thân đều nhất loạt bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc với gia đình Bobbi Kristina đồng thời gửi gắm nhiều lời cầu chúc yên nghỉ đến cô gái trẻ tội nghiệp.

“Có những người thậm chí chưa bao giờ gặp hay nhìn thấy Bobbi Kristina. Cả những người nổi tiếng khác nữa, tất cả họ đều đang gửi đến một thông điệp chân thành”, một người bạn của Bobby Brown cho biết, “Bobby nhận thức được rằng tất cả mọi người đều đang ủng hộ mình. Và điều này thực sự giúp ích rất nhiều cho anh ấy”.

b2-copy-755f3
Sự ra đi của Bobbi Kristina để lại rất nhiều nuối tiếc

Hôm 31/1 năm nay, Bobbi Kristina được tìm thấy bất tỉnh trong bồn tắm nhà riêng. Cô con gái độc nhất của Whitney Houston đã hôn mê suốt 6 tháng qua mà không có dấu hiệu hồi tỉnh. Một lời tiễn biệt đã được chuẩn bị khi Kristina được chuyển đến trung tâm chăm sóc đặc biệt dành cho những người đang hấp hối. Và đến hôm 26/7 vừa rồi, Bobbi Kristina đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 22.

Sau cái chết của con gái, Bobby Brown đã vô cùng đau đớn. Nam ca sĩ 48 tuổi luôn ở cùng bạn bè và gia đình để cố gắng không một mình chìm trong tuyệt vọng.

“Anh ấy đang dần gắng gượng và cảm thấy tốt hơn, như điều mà mọi người mong đợi. Tất cả chỉ đang cố gắng hết sức để có thể động viên và ủng hộ Bobby. Anh ấy là một người đàn ông giàu tình cảm. Và mọi người chỉ muốn chắc chắn rằng anh ấy có thể cảm thấy tốt hơn”, một người bạn thân thiết với gia đình Brown chia sẻ.

Dung Nhi

Theo PP

giaitri-9e411
Dòng sự kiện: Con gái Whitney qua đời