Bi kịch của một siêu mẫu

(Dân trí) - Từng là quán quân của cuộc thi tìm kiếm người mẫu nổi tiếng America’s Next Top Model, nhưng ma túy và sự cô đơn đã biến cô gái 28 tuổi Jael Strauss trở thành một người vô gia cư và mất niềm tin vào cuộc sống.

Jael Strauss chính là một mình chứng chân thực về cuộc sống đầy áp lực của một người bất ngờ trở nên nổi tiếng. Jael trở thành quán quân của cuộc thi America’s Next Top Model, một cuộc thi tìm kiếm người mẫu rất nổi tiếng và được yêu thích khi mới 22 tuổi. Cuộc đời của Jael đã bước sang một trang mới khi cô chính thức bước chân vào con đường người mẫu chuyên nghiệp.
 
Jael Strauss khi chưa dính tới ma túy (trái) và bị hủy hoại nặng nề bởi chất trắng (phải)
Jael Strauss khi chưa dính tới ma túy (trái) và bị hủy hoại nặng nề bởi chất trắng (phải)

 

Tuy nhiên, ít ai có thể ngờ rằng, chỉ sau 6 năm sau khi đăng quang, Jael giờ đây “thân tài ma dại”, gương mặt hốc hác, thần thất, nhăn nheo và già nua. Cô đã phải chiến đấu với chứng nghiện ma túy nặng và đồng ý đi cai nghiện trở về sau khi người thân và các bác sĩ thuyết phục suốt một thời gian dài.

 

Suốt 6 năm qua, Jael Strauss không nhà cửa, người bạn thân duy nhất của cô là ma túy. Bạn bè cho biết, Jael đã mất tích và sống lang thang trên đường phố suốt thời gian dài cho tới khi bác sĩ Phil tìm thấy cô, thuyết phục cô đi cai nghiện và bày tỏ mong muốn giúp cô thoát khỏi tình trạng thảm bại hiện tại. Cha mẹ của Jael đã đi khắp nơi để tìm kiếm con gái nhưng không được.

 

Bác sĩ Phil nói với Jael rằng: “Tôi muốn nói chuyện với cô. Tôi muốn giúp cô và đưa cô trở lại sàn diễn”. Sau nhiều năm bất lực, bố mẹ của Jael dường như bật khóc khi hay tin con gái của họ đồng ý đi cai nghiện và nhận sự giúp đỡ của các bác sĩ.
 
Jael Strauss khi 22 tuổi vừa giành được thành công tại cuộc thi America’s Next Top Model
Jael Strauss khi 22 tuổi vừa giành được thành công tại cuộc thi America’s Next Top Model
 
Jael Strauss khi 22 tuổi vừa giành được thành công tại cuộc thi America’s Next Top Model
Jael Strauss (đầu tiên từ trái sang, hàng trên cùng) cùng các thí sinh khác của cuộc thi nổi tiếng America’s Next Top Model

 

Mẹ của Jael nói: “Jael lúc nào cũng mơ ước trở thành một người mẫu”. Cha của cô thì nức nở tâm sự, con gái ông từng đặt mục tiêu trở thành người mẫu chuyên nghiệp lên hàng đầu và quyết tâm đạt được điều đó trước khi “dính” vào ma túy và hỏng cả cuộc đời.

 

“Con bé đã từng trình diễn thời trang ở nhiều nơi, nhưng mọi việc chấm dứt khi nó nghiện. Điều khiến tôi lo sợ chính là con bé sẽ chết và nó không biết điều đó”, bố của Jael nói. Người thân của Jael kể lại rằng, cô có một người bạn từng đột tử vì sử dụng thuốc quá liều, điều đó khiến Jael rất sốc nhưng không thể khiến cô quyết định rời xa ma túy. Ma túy đã hủy hoại cả tinh thần lẫn thể chất của cô người mẫu trẻ.

 

Giờ đây, khi Jael quyết tâm làm lại từ đầu, muốn trở lại sàn diễn thời trang, người thân của cô thực sự hạnh phúc và ngập tràn hi vọng. Họ mong rằng, con gái của họ sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ thời trẻ và tránh xa được thứ "chất trắng" đáng sợ!
 
Jael Strauss khi 22 tuổi vừa giành được thành công tại cuộc thi America’s Next Top Model
Jael Strauss nhận sự giúp đỡ của bác sĩ Phil, đồng ý đi cai nghiện để tìm lại cuộc đời và cơ hội trở lại sàn diễn thời trang.

Suốt những năm qua, Jael sống lang thang và nghiện ma túy nặng.
Suốt những năm qua, Jael sống lang thang và nghiện ma túy nặng.

Suốt những năm qua, Jael sống lang thang và nghiện ma túy nặng.


Suốt những năm qua, Jael sống lang thang và nghiện ma túy nặng.
Người thân của Jael Strauss hi vọng con gái họ có thể tìm lại niềm vui và niềm tin vào cuộc sống sau khi cai nghiện.

 

Mi Vân