"Bé" Xuân Mai: "Rất nhiều người không nhận ra em"

Khán giả nhỏ tuổi có lẽ không thể nào quên cô ca sĩ nhí của bài hát "Con cò bé bé" ngày xưa. Bây giờ Xuân Mai đã trở thành một thiếu nữ mà rất ít các em nhỏ yêu thích còn nhận ra.

Bận rộn từ khi còn rất nhỏ ở Việt Nam, cuộc sống của Xuân Mai ở nước ngoài bây giờ ra sao?

 

Em thường đi diễn vào các dịp lễ tết của Việt Nam và các ngày nghỉ cuối tuần. Công việc hiện tại của em ở bên này không bận lắm nên em hay diễn ở những chương trình gây quỹ từ thiện để giúp các bạn nhỏ, những người gặp khó khăn ở Việt Nam.

 

Khán giả Việt Nam rất yêu thích Xuân Mai, đặc biệt là các em nhỏ. Xuân Mai đã có dự định trở lại Việt Nam biểu diễn chưa, nếu ít về nước Xuân Mai có sợ các em nhỏ quên mất mình không?

 

Sở dĩ em ít về Việt Nam được là vì việc học của em khá bận rộn, nhưng thỉnh thoảng em vẫn ra album và phát hành ở Việt Nam nên hy vọng khán giả sẽ không quên em... Còn về các em bé nói em lớn quá không nhận ra nữa thì em chịu thôi, vì ai cũng phải trưởng thành mà.

 

Xuân Mai thích biểu diễn ở Việt Nam hơn hay ở bên Mỹ hơn? Khán giả ở Mỹ có khác biệt nhiều so với ở Việt Nam không?

 

Em thích diễn cả 2 nơi, nhưng khán giả ở Việt Nam vui nhộn hơn bên này nhiều lắm!

 

Việc học của Xuân Mai ở bên Mỹ thế nào? Ngoài học văn hóa Xuân Mai có học thêm các môn ngoại khóa hay nghệ thuật khác không?

 

Vừa rồi em được nằm trong top những học sinh giỏi nhất trường. Ngoài học văn hóa thì em còn học nhảy, học Gate Choir (là học hát, nhưng phải có chất giọng tốt thì mới được chọn vào, trường em chỉ có em và vài bạn được chọn).

 

Ngoài ra em còn chơi bóng rổ, tennis và bơi lội nữa nên khi về VN chơi, mọi người thấy em đều nói: "Sao Xuân Mai ở Mỹ mà đen hơn ở VN vậy" (cười).

 

"Bé" Xuân Mai: "Rất nhiều người không nhận ra em"  - 1
 Xuân Mai của hiện tại...

 

Trong album "Tin nhắn" mới của em, em thích bài nào nhất? Kỷ niệm của em trong quá trình thu âm và quay album này?

 

Em thích nhất là bài Nhớ mẹ lý mồ côi. Còn kỷ niệm thì nhiều lắm, có mấy chú trong đoàn đã giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình quay video clip. Có hôm, em đang quay ngoại cảnh thì có mấy em bé và người lớn đứng xem, người lớn thì nhận ra em và nói với mấy em bé là "bé Xuân Mai kìa, con đến gặp bé Xuân Mai đi", nhưng mấy em bé không tin (chắc là vì thấy em lớn quá) nên không chịu lại.

 

Và lúc quay bài Ngày xưa xa rồi, quay trên cánh đồng mà ở đó rất nhiều kiến lửa cắn rất đau, nên em phải vừa hát vừa... gãi (cười).

 

Một số khán giả nói rằng, các bài hát trong album mới của Xuân Mai trình bày rất hấp dẫn nhưng hình như gần đây chất giọng của Xuân Mai lại không tốt lắm?

 

Dạ... tại em không có nhiều thời gian, em về Việt Nam chỉ có 10 ngày, trong 10 ngày đó em phải học thuộc tất cả các bài hát, thu âm và đi quay ngoại cảnh nữa. Có lẽ vì thế nên chưa làm mọi người hài lòng được chăng?

 

Thành công và nổi tiếng từ rất sớm, nhưng kéo theo đó là rất nhiều bận rộn và không ít mệt mỏi, vậy khi nhìn lại tuổi thơ của mình, Xuân Mai có điều gì nuối tiếc không?

 

Dạ không, vì em cũng giống các bạn, cũng đi học và được bố mẹ dẫn đi chơi vào những lúc rảnh rỗi.

 

"Bé" Xuân Mai: "Rất nhiều người không nhận ra em"  - 2
 ...và khi còn bé

 

Mục tiêu phấn đấu của em hiện giờ là gì? Em sẽ theo con đường ca hát một cách chuyên nghiệp chứ?

 

Bây giờ em vẫn muốn đi hát nhưng lớn thì ngoài ca hát ra em còn muốn làm công việc khác nữa.

 

Xuân Mai có muốn nói gì với các bạn nhỏ đã, đang và luôn yêu thích em không?

 

Em rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ em trong thời gian qua, và sắp tới em sẽ cố gắng nhiều hơn để đáp lại sự yêu thích của các bạn dành cho em!

 

Xin cảm ơn Xuân Mai

 

Theo Điện ảnh kịch trường