“Bẫy” đại gia máu mặt: Không phải hoa hậu nào cũng có nhu cầu!”

(Dân trí) - “Không phải ai đi thi hoa hậu cũng chỉ với một mục đích tìm được đại gia máu mặt, giàu nứt đố đổ vách. Showbiz không hiếm các đàn chị như: Hoa hậu Hương Giang, Hoa hậu Ngọc Khánh... hạnh phúc bên người chồng rất bình thường”, Hoa hậu Tuyết Nga bày tỏ.

“Không phải ai đi thi hoa hậu cũng chỉ với mục đích tìm cửa vào hào môn”

Không chịu được quan điểm cứ cưới đại gia là hoa hậu được an nhàn, sung túc một đời và thơm lây vì chồng, Hoa hậu Áo dài 2019 Tuyết Nga đưa ra những lí lẽ để phản biện.

Trong showbiz và đầy rẫy trên mặt báo đều có những title như: “Hoa hậu A được gả vào hào môn”, “Hoa hậu B được chồng cưng chiều”, “Hoa hậu C cuối cùng cũng tìm được chốn bình yên bên chồng đại gia”...

“Bẫy” đại gia máu mặt: Không phải hoa hậu nào cũng có nhu cầu!” - 1

Hoa hậu Tuyết Nga bác bỏ chuyện hoa hậu vào hào môn là nở hoa một đời.

Và hiện tại, vẫn tồn tại quan điểm hoa hậu cuối cùng cũng phải gả vào hào môn hay được lấy doanh nhân, đại gia mới nở mặt nở mày. Tuyết Nga cho đây là quan điểm một chiều và có phần không công bằng với những hoa hậu, người đẹp có tài năng và sự nghiệp tử tế.

Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2019 bày tỏ quan điểm rằng: “Không phải ai đi thi hoa hậu cũng chỉ với một mục đích tìm cửa vào hào môn, tìm được doanh nhân hay đại gia có máu mặt, giàu nứt đố đổ vách.

Phụ nữ tự trọng và có tài thật sự, họ chỉ xem hoa hậu là một cuộc thi để tranh tài và thể hiện năng lực của bản thân. Chúng tôi muốn khoe cái đẹp nhất của dung mạo lẫn tâm hồn.

Chúng tôi cũng được sinh trưởng trong những gia đình đàng hoàng, được giáo dục trong môi trường nề nếp. Không ít người trong chúng tôi là sinh viên ở những trường danh giá hay tự túc du học ở những quốc gia văn minh tiến bộ. Đã chạm đến danh hiệu hoa hậu là một hành trình tiêu tốn mồ hôi nước mắt chứ không phải dạo chơi hay tốn chút tiền là được ngay chiếc vương miện”.

“Bẫy” đại gia máu mặt: Không phải hoa hậu nào cũng có nhu cầu!” - 2

"Yêu một người mà phải kiễng chân để phù hợp với người đó, kiểu như suốt ngày bị cho là ăn bám chồng,... liệu bạn kiễng chân được bao lâu?", Tuyết Nga bày tỏ.

“Không phải hoa hậu nào cũng có nhu cầu chọn đại gia làm chồng. Trong showbiz vẫn không hiếm các đàn chị như: Hoa hậu đẹp nhất Châu Á Hương Giang, hay hoa hậu Việt Nam Ngọc Khánh... cũng có được hạnh phúc bên người chồng rất bình thường như bao người.

Họ chung tay kiếm tiền mua nhà cùng chồng, chung sức lao động tạo dựng kinh tế cùng nhau vẫn thấy vui. Cuối cùng thì sự kết nối, thấu hiểu và biết trân trọng nhau vẫn là vô giá.

Yêu một người mà phải kiễng chân để phù hợp với người đó, kiểu như suốt ngày bị cho là ăn bám chồng, hay gả vào gia đình giàu thì ngồi mát ăn bát vàng... áp lực tinh thần đó có mấy người hiểu, liệu bạn kiễng chân được bao lâu?”, cô nói.

 “Đại gia lấy được hoa hậu cũng nở mặt nở mày chứ”

“Bẫy” đại gia máu mặt: Không phải hoa hậu nào cũng có nhu cầu!” - 3

Không chỉ bác bỏ chuyện hoa hậu nhất định phải lấy đại gia, Tuyết Nga còn thay lời các hoa hậu để khẳng định rằng: “Tình yêu hay hôn nhân là duyên số và cả hợp nhau. Bởi đừng nghĩ bẫy được đại gia này, doanh nhân nọ là sung sướng sung túc cả đời. Tài sản của người ta làm nên liệu cho mình dựa hơi dễ thế không? Và nếu có suy nghĩ đó thì chính mình tự hạ phẩm giá của mình.

Tôi thích sự bình đẳng và bình quyền: Hoa hậu lấy đại gia tự hào một, đại gia lấy hoa hậu phải tự hào mười. Thứ nhất vì cưới được người đẹp nhất trong hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người đẹp. Các anh chưa cần lựa chọn, ban tổ chức bao gồm các nhà nhân trắc học, chuyên gia sắc đẹp... đã buộc chúng tôi trải qua hàng chục cuộc khảo thí cam go, kiểu lửa thử vàng rồi.

Thứ hai, vì hoa hậu thời nay đã có học thức và những mối quan hệ quen biết ngoại giao rộng, không ít người còn là đại gia kiến thức ở lĩnh vực họ hoạt động. Cưới họ chẳng phải các anh lại góp nhặt những tri thức mới và mở rộng hoạt động kinh doanh hơn không? Cuối cùng, hoa hậu ngày nay đều đã tự gây dựng sẵn sự nghiệp kinh tế riêng chứ không ai ngồi đợi mang kiệu vác về nuôi làm kiểng đâu ạ. 

Hoa hậu ơi, chúng ta phẩm chất bao nhiêu thì hạnh phúc bấy nhiêu. Làm nở mặt chồng để sau này xuất hiện những cái title bình đẳng như: “Chồng đại gia hãnh diện vì hoa hậu A với thành công này”, “Chồng doanh nhân cưng chiều hết mực vì hoa hậu B không chỉ chăm con giỏi còn làm kinh tế đảm đang”... Cưới chồng thì cưới cho sang mà sang ở chỗ là chồng biết hãnh diện vì vợ nhé”! 

Phương Nhung