Bảo Thy: “Chưa tìm được một tình yêu sâu sắc”

(Dân trí) - Giọng ca “Khóc thêm lần nữa” chia sẻ, đến thời điểm hiện tại, cô vẫn chưa tìm được tình yêu nào sâu sắc cho mình bởi quá nghiêm túc trong các mối quan hệ.

 

Bảo Thy – Single Lady

Bảo Thy: “Chưa tìm được một tình yêu sâu sắc”

 

Trưởng thành hơn sau biến cố cuộc sống

Bảo Thy từng chia sẻ mình đã trải qua những biến cố rất kinh khủng, vậy những biến cố đó giúp Thy nhìn lại mình?

Khi trực tiếp đối diện với nó tôi đã rất sợ hãi. Nhưng sau khi vượt qua rồi, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Tôi nhớ mãi lời khuyên rất hay của cha dành cho mình: “Trong cuộc sống, khi gặp phải những vấn đề khiến mình hoang mang và dễ gục ngã thì ta hãy cố gắng nhìn nhận sự việc theo hướng tích cực nhất. Mình nghĩ mọi chuyển đơn giản thì nó sẽ đơn giản, còn nếu như mình nghĩ theo hướng quá nặng nề thì mãi mãi mình sẽ bị ám ảnh mãi dẫn đến suy sụp tinh thần”. Nếu nhìn lại, tôi thấy mình vẫn còn rất may mắn hơn rất nhiều người vì tôi đã an toàn đi qua giông bão.

Hôm nay tôi vẫn khỏe mạnh, vẫn ngồi đây và trò chuyện với chị vui vẻ thế này, điều đó chứng tỏ tôi đã biết lắng nghe lời khuyên của cha và biết cân bằng cảm xúc của mình. Tôi phải cảm ơn cuộc sống đã cho tôi có được những trải nghiệm đó. Bởi sau những biến cố tôi trưởng thành hơn và có cái nhìn, cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống của mình .

 


Bảo Thy: “Chưa tìm được một tình yêu sâu sắc”

Bảo Thy: “Chưa tìm được một tình yêu sâu sắc”

 

Đi hát nhiều năm rồi, Thy cảm nhận thấy mình có sự thay đổi gì không?

Tôi thấy mình thay đổi rất nhiều. Tính tôi trong công việc ngày trước rất sôi nổi, còn bây giờ thì tôi nhẹ nhàng và điềm đạm hẳn lại.

Trải qua sóng gió giúp tôi nhận biết được giá trị của cuộc sống. Tôi biết bản thân quý điều gì nhất, trân trọng điều gì nhất. Chung quy lại, giờ đây tôi thấy mình trưởng thành nhiều hơn trong cách suy nghĩ, cách sống và định hướng công việc.

Bây giờ, niềm đam mê của tôi đã trở lại mãnh liệt như ngày xưa kèm thêm một điểm cộng là tôi chỉn chu và cầu toàn cho hình ảnh và sản phẩm của mình hơn trước đây rất nhiều.

Với những điều đã xảy ra, cũng phải sau 3 năm khi ra mắt sản phẩm, Bảo Thy có sự khác biệt gì?

Tôi đã dần chuyển từ hình tượng tuổi teen sang phong cách lady. Tôi không đổi phong cách đột ngột mà khá nhẹ nhàng, chậm rãi. Vì tôi biết khán giả cần thời gian để làm quen với định hướng mới của “Công chúa bong bóng” ngày nào. Tôi thấy hình ảnh hiện tại cũng phù hợp với bản thân mình hơn. Những lo sợ ban đầu mọi người sẽ không chấp nhận cũng đã không còn, tôi được ủng hộ tuyệt đối với hình ảnh mới… Và tôi vô cùng hạnh phúc với những tình cảm mà khán giả đã dành cho mình.

Phản hồi khán giả dành cho sản phẩm của Thy sau 3 năm như thế nào?

Rất tích ạ. Bảng xếp hạng MV của tôi đứng nhất hơn một tháng nay trên một website âm nhạc lớn nhất tại VIệt Nam, audio thì đứng nhì. Tôi đang rất hy vọng có thể lên hạng nhất thì tuyệt quá. Tôi cũng cực kì vui khi gần đây điện thoại liên tục nhận được tin nhắn bài I’m sorry babe được phát rất nhiều lần ở các shop thời trang, trung tâm thương mại, và cả những quán cà phê nữa... Và đây chính là động lực giúp tôi tự hứa với bản thân mình “tuyệt đối không để cho bất cứ trở ngại nào có thể ảnh hưởng đến tinh thần mà buông bỏ công việc” nữa.

 

Bảo Thy: “Chưa tìm được một tình yêu sâu sắc” - 2

 

Hiện tại là vậy còn tiếp theo của Thy sẽ như thế nào?

Dự án của tôi đã kín hết cho đến cuối năm nay. Tôi sẽ hoạt động thật nghiêm túc để không phụ niềm tin yêu mà khán giả dành cho mình. Nhưng tôi sẽ không nói trước hay nói quá nhiều. Từ trước đến nay, tôi ít khi nói về sản phẩm của mình đầu tư bao nhiêu, mức độ hoành tráng như thế nào, tôi chỉ biết bản thân tôi phải cố gắng làm tốt hết khả năng của mình, còn sự nhận định thành công của từng sản phẩm đó là hoàn toàn do cảm nhận của khán giả.

Tôi sẽ xây dựng một hình ảnh Bảo Thy với phong cách đa dạng, đa màu sắc. Ca khúc buồn tôi sẽ nhẹ nhàng quyến rũ, nữ tính, ca khúc sôi động sẽ có một chút gợi cảm. Nhưng gợi cảm ở đây là không phải là hở hang nhé. Đối với tôi, sexy, gợi cảm toát lên từ thần thái của mình, từ cách mình thể hiện trên gương mặt, cách hát và cả vũ đạo nữa.

Chưa tìm được một tình yêu sâu sắc

 

Bảo Thy: “Chưa tìm được một tình yêu sâu sắc” - 3

 

Trước đây thấy Bảo Thy hay đi diễn cùng mẹ, Thy có phải là người của gia đình không?

Hoàn toàn chính xác ạ. Đối với tôi, gia đình luôn luôn vị trí cao nhất. Tất cả những gì trong cuộc sống của tôi bao gồm sự nghiệp, phong cách, hình ảnh... Kể cả chuyện tình cảm, hầu như mọi thứ tôi đều ảnh hưởng từ gia đình rất nhiều.

Trong gia đình tôi, mẹ và chị hai đã và đang rất thành công trong việc nuôi giữ hạnh phúc lâu dài, tôi rất tự hào và ao ước có được hạnh phúc giống như họ.

Tôi hiểu rõ lí do vì sao mẹ và chị hai của tôi may mắn như thế, vì ai cũng có chính kiến của riêng mình, có một cuộc sống rất nghiêm túc, một suy nghĩ về tương lai rất rõ ràng… Và tôi sau này cũng sẽ y như vậy.

Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Nếu như tôi suy nghĩ quá kĩ lưỡng và nghiêm túc, đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải làm bạn với sự cô đơn. Nhưng thay vì thấy buồn hay trống vắng thì tôi sẽ tập trung làm việc, yêu thương bản thân, có trách nhiệm với bản thân thì sau này mới có khả năng yêu thương và chăm sóc người khác.

Tôi không thích ai nói với mình câu “anh yêu em hơn chính bản thân anh”. Vì nếu bản thân lo chưa tốt thì không chắc chắn không thể nào lo tốt cho ai được. Nhưng phải hiểu theo đúng ý của tôi nhé, không phải thương yêu chính mình là ích kỷ mà đây là sự chín chắn và trách nhiệm, yêu bản thân mình thì mới có thể lo cho người khác.

Trong gia đình, Thy là người như thế nào?

Thi thoảng tôi vẫn thường hay ngủ với mẹ vì từ bé đến giờ tôi rất sợ bóng tối, nếu không có ai bên cạnh tôi không ngủ được, có thể nói tôi là một người rất nhát gan. Gần đây tôi có tập ngủ một mình rồi, sắp được rồi (cười lớn). Giờ ngủ của tôi là 3, 4 giờ sáng ngủ tới 9, 10 giờ. Trong khoảng hai tháng trở lại đây, lịch diễn của tôi kín mít, mỗi ngày ngủ khoảng ba, bốn tiếng thôi. Làm việc quá nhiều, phải suy nghĩ tập trung nên sức khỏe cũng có ảnh hưởng. Nhưng quan trọng là tinh thần tôi rất tốt, nên tôi làm gì cũng thấy vui.

Sao Thy có thể chịu nổi khi ngủ ít như vậy?

Tôi bị như vậy từ năm 18 tuổi. Từ lúc nổi tiếng, tôi không còn ngủ ngon như ngày xưa nữa, hay có những suy nghĩ bộc phát. Ví dụ nhé, có khi 2, 3 giờ sáng tôi nằm nghĩ ra một câu nói hay, tôi ngồi bật dậy viết thành một ca khúc hoàn chỉnh ngay trong đêm. Giờ đây trong kho của tôi có khoảng gần mười ca khúc đủ thể loại do chính mình viết. Nhưng tôi vẫn chưa muốn cho ra mắt trong thời điểm này… Biết đâu trong tương lai xa hơn, Bảo Thy sẽ phát hành một album với toàn bộ là những sáng tác của mình thì sao nhỉ? (cười)

 

Bảo Thy: “Chưa tìm được một tình yêu sâu sắc” - 4

 

Ngoài công việc, hiện tại thì Thy có quen một người nào đó chưa?

Hiện tại thì tôi là người độc thân!

Có tin được không nhỉ?

Điều này tin được. Đơn giản vì tôi có cách nghĩ và quan niệm của riêng mình, nếu đang có tình yêu hay đang hạnh phúc trong tình cảm thì không có gì phải giấu khán giả. Bởi tôi tin rằng khi mình chia sẻ về một tình yêu nghiêm túc, chín chắn thì khán giả sẽ ủng hộ.

Tôi luôn mong muốn người đàn ông mà tôi tìm hiểu, tin tưởng và đặt tình cảm sau này cũng sẽ là người có thể cùng tôi đi đến tương lai vững chắc. Nhưng tôi cũng biết trong tình yêu chẳng ai có thể chắc chắn hay nói trước được điều gì, nên tôi vẫn muốn chọn cho mình những giải pháp có tính an toàn cao. Chữ “an toàn” ở đây gồm sự hòa hợp trong cách suy nghĩ, trong cuộc sống cũng như là phải biết trân trọng tuyệt đối công việc của nhau.

Trước giờ tôi cũng có tìm hiểu thì hầu như những người mà tôi biết đều không muốn tôi làm việc vất vả quá… Đôi khi những mâu thuẫn lớn dần và tôi cứ đứng giữa phân vân, thành ra cũng rất khó xử cho mình. Thế nên tôi quyết định chỉ dừng lại ở giai đoạn tìm hiểu chứ chưa chính thức yêu ai.

Vậy là Bảo Thy chưa có tình yêu nào gọi là sâu sắc?

Vâng, vì tôi luôn xác định tương lai cuộc sống của mình rất rõ ràng. Giai đoạn tìm hiểu thì không nói nhưng nếu đã chính thức yêu nhau thì có lẽ 1-2 năm sau là đủ để đi đến hôn nhân. Trước đây tôi từng nghĩ phụ nữ lên xe hoa đẹp nhất là khoảng 26 tuổi. Nhưng sau này tôi lại nghĩ hoàn toàn khác. Phụ nữ chấm dứt cuộc sống độc thân đẹp nhất là khi họ đã thực hiện được những hoài bão mà mình ấp ủ, có sự nghiệp riêng và chẳng còn gì tiếc nuối khi tìm được một bờ vai vững chắc để tựa vào.

Bảo Thy có nghĩ mình đã là một người thành đạt chưa?

Tôi nghĩ mình là một người thành đạt theo chuẩn của riêng mình (cười lớn).

Tôi được sống với đam mê. Tôi yêu công việc của mình lắm, nhưng khi mệt mỏi muốn dừng lại một chút tôi lại quyết định đi học để trau dồi thêm cho bản thân. Tôi muốn học thì tôi sẽ học rất tốt. Nói chung, tôi đặt ra mục tiêu rõ ràng vì thời gian là một điều cực kì quý báu. Ví dụ như bây giờ tôi chậm lại với âm nhạc thì song song đó tôi phải bổ sung một kiến thức nào đó cho tương lai.

Thy đang có dự định kinh doanh, Thy có thể chia sẻ nhiều hơn?

Tôi sẽ chia sẻ khi đã thực hiện được nhé. Vì giờ đây tôi muốn toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp âm nhạc của mình.

Băng Châu
Ảnh: Vũ Huy Bình

Bảo Thy: “Chưa tìm được một tình yêu sâu sắc” - 5